Bên bờ hạnh phúc

Đến từ 2 tỉnh khác nhau: Vĩnh Long và Sóc Trăng nhưng điểm chung của 4 hộ gia đình tham gia chương trình lần này là mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng vẫn luôn cố gắng làm lụng cật lực. Biến cố bệnh tật ập tới nên đến nay, họ vẫn chưa thoát nghèo. 

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
 
 
Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền có 4 thành viên: chị Tuyền, ba mẹ chị và con chị là bé Nguyễn Thị Tiểu Ngọc. Chị Tuyền bị sốt bại liệt từ nhỏ, đôi chân yếu nên đi lại khó khăn. Từ khi chị mang thai bé Ngọc được hơn 1 tháng thì chồng chị bỏ đi vì thấy cuộc sống khó khăn.
 
Con gái chị – Tiểu Ngọc bị sốt bại liệt từ nhỏ nên dù đã 4 tuổi nhưng chỉ nằm một chỗ. 
 
Thương cha mẹ già và con gái nên chị nuôi heo mướn, mỗi tháng chủ cho chị 25kg gạo, tới lúc xuất chuồng thì chia cho chị lợi nhuận. 
 
Thương con tật nguyền lại gian truân vất vả, ba mẹ chị tận dụng khoảnh đất trống quanh nhà để trồng rau, kiếm vài chục ngàn mỗi ngày phụ con gái đắp đổi qua ngày.
 
Gia đình chị Trần Thị Kim Hai, ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
 
 
Cha chị Kim Hai – ông Công trước đây đi làm thuê làm mướn để lo cho gia đình nhưng hơn 2 năm nay ông bị tai biến, lúc nhớ lúc quên, đi đứng khó khăn nên ông chỉ ở nhà giữ cháu.
 
Mẹ – bà Bé Hai bị té gãy xương đùi phải cặp inox hơn 1 năm nay. Đi đứng yếu nên giờ bà không thể tiếp tục đi làm mướn chỉ cơm nước trong nhà. Mọi chi phí sinh hoạt phải nhờ vào công việc làm lò gạch mướn của vợ chồng chị Kim Hai, thu nhập được 80-100 ngàn/ngày nhưng bữa có bữa không. Ngày nào không làm lò gạch chồng chị đi phụ hồ thêm.
 
 
Gia đình anh Hàng Huệ Huế, ấp Cái Cạn, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
 
 
Anh Huế là người dân tộc Kinh, quê gốc ở miền Trung, gia đình anh vào Nam lập nghiệp cách đây 50 năm nên anh được sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít. Cách đây hơn 10 năm, do bị động kinh nên anh Huế bị té xe chấn thương sọ não, lõm sọ. Bác sĩ chỉ định ráp sọ nhân tạo nhưng chi phí đến 40 triệu. Gia đình không có khả năng nên đưa anh về quê uống thuốc bảo hiểm cầm cự.
 
Để có tiền chạy chữa cho anh, gia đình đã mượn 13 triệu đến nay vẫn chưa trả được. Dù vậy, anh vẫn tranh thủ những lúc không nhức đầu, anh đi phụ hồ.
 
Hơn 1 năm nay, ba anh – ông Đát bị ung thư tiền liệt tuyến, hằng ngày chỉ uống thuốc. 1 tháng nay, vợ anh – Thu Cúc phát hiện mình bị u nang nhưng vẫn tranh thủ đi bắt ốc, hái rau, mua bán thêm trái cây.
 
Gia đình anh Trần Văn Phúc, ấp Sóc Tháo, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
 
 
Cách đây hơn 1 năm, vợ anh Phúc phát hiện mình bệnh nhiễm độc giáp nên cơ thể thường xuyên mệt, chóng mặt. Mặc dù bệnh nhưng chị cố gắng cùng chồng đi cân cá của những ghe cào đem ra chợ bán.
 
Trước đây, anh Phúc làm nghề mộc, tự làm bàn ghế rồi bán nhưng buôn bán bấp bênh, thiếu hụt nguồn vốn nên chẳng thể kéo dài được lâu. Sau đó vợ chồng anh mạnh dạn vay mượn tiền để chăn nuôi heo. Không may heo bị bệnh, thế là số nợ vay mượn đến nay anh chị vẫn chưa trả được.
 
Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *