Bên bờ hạnh phúc

Bệnh tật là điều không ai mong muốn khi không may, bản thân hay thành viên trong gia đình lâm bệnh. Dù làm mẹ đơn thân hay người đàn ông trụ cột thì những nhân vật của chương trình luôn làm việc hết mình, nỗ lực hết sức để vừa lo bệnh tình, vừa tìm kế sinh nhai vươn lên trong cuộc sống. Đó chính là điểm chung của cả 4 hộ gia đình tham gia chương trình tuần này, 4 nhân vật đến từ 4 xã thuộc các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Tiền Giang. 

Gia đình bà Lê Thị Dừa, Ấp 2A xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Bà Lê Thị Dừa ngụ ở xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Chồng bỏ gần 20 năm nay, một mình bà nuôi con bằng nghề đan cọng dừa bấp bênh chỉ vài chục ngàn mỗi ngày. 

Vừa đi học, vừa nhận việc chạy bàn để xoay sở chi phí học tập, Hùng – con trai bà Dừa mong muốn đỡ đần mẹ, nhất là khi căn bệnh sỏi thận của mẹ 3 năm nay đã chuyển biến nặng hơn.

Cố nén nỗi đau bệnh tật vào trong, bà tiếp tục làm lụng để nuôi con ăn học, hi vọng dành dụm được số vốn thực hiện ước mơ chăn nuôi bấy lâu nay.

Gia đình bà Ngô Thùy Trang, ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Cùng hoàn cảnh đơn thân nuôi con vì chồng bỏ đi như hộ đầu tiên là chị Ngô Thùy Trang ở xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, một mình nuôi 3 đứa con.

Người con trai lớn của bà đi xà lan nhưng chẳng may bị tai nạn cụt ngón tay giữa. Đứa con gái kế của bà thì bị cận đến tận 7 độ trong khi đứa con trai út thì đang học lớp 4.

Thương hai con nhỏ giữa cuộc sống thiếu thốn, nên dù nghề làm gạch bấp bênh, thu nhập hơn 50 ngàn mỗi ngày nhưng chị vẫn dặn lòng cố gắng làm lụng, kiếm tiền lo cho các con.

Ưu tiên tìm lại sức khỏe cho con và ấp ủ ước mơ chăn nuôi, chị Trang vẫn từng ngày cố gắng không ngừng, hy vọng có thể vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

 Gia đình ông Võ Văn Bằng, ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Câu chuyện thứ 3 là hoàn cảnh của ông Võ Văn Bằng và bà Nguyễn Thị Rớt ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hơn 10 năm nay, ông Bằng bị lãng tai, biến chứng nặng sang tật điếc, giao tiếp khó khăn, cuộc sống càng vất vả với những công việc làm thuê mướn bấp bênh của hai vợ chồng.

Thời gian trước, ông Bằng có đi nuôi gà mướn trên thành phố nhưng vì bệnh tật không có nghe được nữa nên đành trở về. 

Thu nhập ít ỏi nên việc chăm lo hai con cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là 1 năm trước, Thành – đứa con gái lớn bị tai nạn giao thông, chưa có điều kiện điều trị tới nơi tới chốn và cần phẫu thuật sống mũi.

Gia đình anh Nguyễn Hoàng Quân, ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Hoàn cảnh cuối cùng trong chương trình là gia đình anh Nguyễn Hoàng Quân ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 1 năm trước, đứa con gái út phát bệnh sốt xuất huyết, giảm tiểu cầu, thêm 2 đứa con trai lớn tuổi ăn tuổi học, cuộc sống thiếu thốn nên gia đình phải lâm cảnh nợ nần.

Cuộc sống thiếu thốn nên anh Quân tranh thủ đi làm thuê để kiếm tiền trả nợ. Mùa nắng anh đi xịt thuốc, rãi phân, mùa nước, anh lên tận Long An để cào hến kiếm tiền. Còn chị Oanh – vợ anh Quân, nhận hái ớt thuê để cùng chồng lo trả nợ vừa hi vọng dựng lại ngôi nhà hơn 10 năm nay chưa sửa sang.

Có số vốn cất nhà để yên tâm đi làm chăm lo cho cuộc sống là mơ ước lớn nhất của vợ chồng anh Quân.

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *