Bên bờ hạnh phúc

Trong hành trình tìm đến 3 tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre và Vĩnh Long, Chuyến xe nhân ái đã gặp 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn kể từ khi 1 thành viên trong gia đình lâm vào cảnh khó khăn bệnh tật. Mỗi hộ chỉ còn lại 1 người trụ cột với những công việc làm thuê mướn tiền công bấp bênh. Chính vì vậy, mơ ước lớn nhất của họ lúc này là có số vốn để làm ăn ổn định, cải thiện kinh tế và chăm lo cho cuộc sống tương lai

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 293: Tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Bến Tre

Gia đình anh Nguyễn Văn Bảo, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Trở về quê sau thời gian bôn ba phụ hồ ở Bình Dương, không bao lâu anh Nguyễn Văn Bảo, ngụ xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phát hiện mình mắc phải căn bệnh suy thận mãn. 4 năm qua, gia đình phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền cho anh đi chạy thận mỗi tuần 3 lần. 

Từ khi chồng bệnh, chị Thuỷ phải gồng gánh thêm phần trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình, bươn chải với nghề phụ xây để lo cho chồng, con và phụng dưỡng người cha già

Cuộc sống cứ thiếu hụt vì bệnh tật và công việc lảm thuê làm mướn thì bấp bênh, nên mong muốn có vốn làm ăn buôn bán nhỏ là hướng đi phù hợp nhất với gia đình anh Bảo lúc này để cuộc sống ổn định hơn

Gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Chồng bị suy thận mãn suốt 6 năm nay, mình vợ làm thuê ở cơ sở sản xuất bao bì để lo toan trong ngoài. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Trong hoàn cảnh hiện tại mong ước lớn nhất của chị Thuý – vợ anh Tùng là có tiền trị bệnh cho chồng và lo cho 2 con được học hành tới nơi tới chốn. Thế nhưng, tiền lương bấp bênh, cộng thêm phần 1 mình chị phải lo cho cả gia đình 4 miệng ăn nên đến nay, anh chị vẫn luôn trăn trở về tương lai của gia đình.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở ấp Phú An, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Cùng ngụ xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở ấp Phú An cũng là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây 8 năm, chị Tám – vợ anh Hải nổi hạch ác tính ở ổ bụng, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu khi vừa chạy ăn hằng ngày, vừa lo thang thuốc cho chị.

Từ khi vợ bệnh, chỉ có nghề đặt lú trên sông không đủ xoay sở trong ngoài, anh Hải làm thêm công việc gom rác và thu mua ve chai để kiếm thêm thu nhập. Bé Thơ – con gái của anh chị cũng phải nghỉ học từ lớp 6 đi phụ quán ăn để đỡ đần cho cha mẹ phần nào.

Có vốn mở vựa ve chai, kiếm thêm thu nhập để chữa bệnh cho vợ là mong muốn lớn nhất của gia đinh anh Hải lúc này.

Gia đình bà Mum Thị Huệ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Chồng qua đời cách đây 3 năm, bản thân bà Mum Thị Huệ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũng mang căn bệnh tiểu đường, phải cắt bỏ một phần chân phải, hiện tại chỉ biết trông nhờ vào vợ chồng người con trai út đi làm phụ hồ

Công việc phụ hồ bấp bênh theo ngày mưa ngày nắng nên vợ chồng anh Phúc – con trai út bà Huệ nhận nuôi dê cho người bà con, lấy công làm lời để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn học. 

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *