Bên bờ hạnh phúc

Vào những ngày giáp tết, thành phố Sa Đéc, nơi trồng hoa lớn nhất khu vực ĐBSCL nhộn nhịp hẳn lên khi các chủ vườn tất bật cho các khâu cắt tỉa các chậu hoa, kiểng để chuẩn bị xuất bến, xe cộ bắt đầu đông đúc hơn để vận chuyển hoa kiểng đi các tỉnh miền Tây, du khách từ khắp nơi cũng đổ về đây để tận hưởng không khí vui tươi, ấm áp những ngày cuối năm.

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 348: Bà Ngô Thị Sáu

Để mang đến không khí nhộn nhịp cho năm mới, người làm vườn phải làm việc cật lực hơn ngày thường. Và với những người gắn đời mình với nghề trồng hoa kiểng mướn như bà Ngô Thị Sáu ở khóm Tân Huề, phường Tân Qui Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, những người mang sắc xuân đến với mọi nhà thì dường như vẫn chưa thể tìm thấy mùa xuân cho đời mình, cho gia đình khi cuộc sống vẫn còn đó bao bộn bề lo toan.

Mang trong mình nhiều căn bệnh nguy hiểm,căn bệnh hở van tim ba lá, cuộc sống của bà bao năm qua gắn liền với những viên thuốc, những lần đi bệnh viện. Sau mấy năm phát bệnh, bà cũng không giữ được hạnh phúc gia đình khi chồng bà bất ngờ bỏ đi để lại ba mẹ con trong bao khó khăn. Tuy vậy, giữa bao thiếu thốn, chật vật, người phụ nữ này vẫn kiên cường đối mặt với gian nan, vững vàng làm điểm tựa cho các con khôn lớn nên người.

Cái nghĩa vợ chồng suốt mấy mươi năm gắn bó với người phụ nữ này đâu dễ gì dứt bỏ…Để rồi suốt bao năm qua, bà vẫn chờ đợi ngày ông trở về, như bao yêu thương nơi tận lòng mình bà vẫn giấu kín.Từng vật dụng của ông để lại dù đã hư hao, cũ kĩ, nhưng bà vẫn cất giữ như những kỉ niệm cuối cùng… Từ ngày ông bỏ đi, khó khăn vây lấy gia đình khi căn bệnh hở van tim ba lá của bà vẫn chưa thuyên giảm, các con đang độ tuổi đến trường, rồi mái lá mà vợ chồng cất nên nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương suốt mười mấy năm nay cũng chưa có điều kiện sửa sang. Qua mấy mùa mưa nắng, cột thì mục, mái lá cũng rách thêm nhiều. Những ngày mưa, điều kiện sống lại thêm phần khó khăn khi không gian trong nhà ẩm ướt, dễ trơn trợt, điều kiện sinh hoạt khó khăn nhất là với sức khỏe như bà Sáu.

Khó khăn từ nơi ăn, chốn ở cho đến bệnh tật, nhưng bà Sáu vẫn không lời oán than. Từng mổ bướu cổ, rồi không lâu sau đó bà mắc thêm căn bệnh hở van tim ba lá, cuộc sống từng ngày trôi qua với hơi thở khó nhọc, nhưng bà vẫn không từ bỏ hy vọng cho một ngày sức khỏe được mạnh lành. Có những ngày bà phải cố gượng dậy để đi phụ người ta làm vườn kiếm ít tiền cho chi phí tái khám hơn hai triệu mỗi tháng, rồi tiền học hành cho các con và cơm gạo hằng ngày. Nhưng có khi xoay sở thiếu hụt gia đình đành vay mượn bà con hàng xóm.

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Son, đứa con gái út của bà đã không thể tiếp tục ước mơ vào đại học của mình sau khi tốt nghiệp lớp 12. Tuổi 20 đẹp biết bao với mênh mông một khoảng trời mơ ước nhưng vì hoàn cảnh, em đành gác lại tất cả để trở về với vườn hoa kiểng quê nhà làm thuê, đỡ đần mẹ hôm sớm.

Đằng sau hình ảnh miệt mài làm lụng của hai mẹ con dưới cái nắng oi ả những ngày cuối năm là câu chuyện của chữ hiếu vẹn tròn, của sự mạnh mẽ vươn lên bệnh tật, cả những ước mơ về một ngày yên bình, no đủ của tất cả các thành viên trong gia đình này.

Dù không thể theo đuổi cái nghề mà mình đã mơ ước từ nhỏ, nhưng ngành thiết kế thời trang vẫn là đam mê mà Son ấp ủ thực hiện. Có năng khiếu vẽ, Son luôn cố gắng rèn luyện từng ngày để mong một ngày ước mơ sẽ thành hiện thực. Em biết rằng một bức tranh đẹp đâu chỉ có những mảng màu tươi sáng.

Là anh lớn trong nhà, Vy năm nay đã ra trường và đang học thêm chứng chỉ Điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Dù chưa lo được cho gia đình bằng cái nghề mà mình đang theo đuổi nhưng để có được tấm bằng tốt nghiệp trong tay, Vy đã có thể tự hào vì sự nỗ lực của mình và gia đình trong suốt thời gian qua. Những năm còn đi học trên lớp, Vy đối mặt với bao khó khăn về vật chất nhưng em quyết tâm vừa học vừa làm để có một công việc ổn định lo cho gia đình và cho em gái một ngày được tiếp nối con đường học tập. Và ước mơ ấy em đang dần chạm tới bằng chính những yêu thương và sự quyết tâm bền bỉ của chính mình.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Ngô Thị Sáu, khóm Tân Huề, phường Tân Qui Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *