Bên bờ hạnh phúc

Có mặt tại ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, chúng tôi tìm đến thăm gia đình anh Võ Văn Đờn và chị Bùi Thị Mộng Linh – đôi vợ chồng nghèo giàu nghị lực vươn lên. 6 năm từ ngày ra riêng, tổ ấm nhỏ của anh chị cũng theo thời gian mà trở nên rệu rã, vài ba miếng nilon cũ kỹ mà lối xóm cho được anh chị chắp vá, che chắn để chỗ ngủ của các con được ấm cúng bình yên. Những tấm vách tả tơi, những chiếc kèo, cây cột đang dần bị mối lọt lấn sâu khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn về câu chuyện nghèo khó của anh chị.

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 345: Chị Bùi Thị Mộng Linh

Gần 1 năm từ ngày anh Đờn đi làm thuê ở tận miền trung xa xôi, ngày đêm chỉ có chị Linh cùng 3 con Tuấn Kiệt, Thảo My và Trâm Anh sớm tối cùng nhau kề cận. Không có người đàn ông trụ cột, chị vừa làm mẹ, vừa thay chồng gánh vác trách nhiệm làm cha để có thể chăm sóc các con mình. Gánh nặng trên vai vì vậy mà mỗi ngày thêm chất chồng khi cuộc sống khó nghèo cứ lay lắt trôi qua trong những thiếu hụt.

Đều đặn hàng ngày, chị Linh tự tay làm bánh canh rồi mang đi bán khắp nơi

Nghèo khó, sống ở thôn quê nhưng anh chị không có 1 tấc đất canh tác, tài sản lớn nhất mà chị Linh có được là gia đình nhỏ cùng sự cố gắng mà chị quyết tâm không từ bỏ để các con có được miếng ăn hằng ngày. Gắn bó với công việc bán bánh canh từ thời con gái, mỗi ngày của chị bắt đầu từ tờ mờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu cho công đoạn làm bánh rồi đem bánh đi bán, đổi lấy chút tiền lời trang trải chi tiêu trong nhà. Quen rồi với vị mặn của những giọt mồ hôi lao nhọc, ở người mẹ này, có vất vả đến đâu thì chỉ cần nhìn con được no ấm, được đến trường như bao người, đó đã là tất cả niềm hạnh phúc, tiếp thêm cho chị sức mạnh để cùng anh đi tiếp những ngày gian nan phía trước.

Lặn lội buôn gánh bánh bưng, tỉ mỉ từng chút một từ sáng đến trưa, rồi bưng bê nặng nhọc bán từng tô bánh, bất kể ngày mưa hay nắng bóng dáng của chị vẫn nhẫn nại đi về trên con đường quê quen thuộc. Chúng tôi bắt gặp ở đó là hình ảnh của người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó với một tình yêu trọn vẹn dành cho gia đình. Đời mẹ đắng cay cho tương lai con thêm chút vị ngọt đường đời.

Thế nhưng nếu chị Linh lo 1, thì người làm chồng, làm cha phải xa xứ để mưu sinh như anh Đờn thì phải lo lắng hơn đôi ba phần khi bao năm qua dù đã cố gắng hết sức mình vẫn chẳng thể chăm chút được cho vợ con mình một nơi ăn chốn ở lành lặn hơn. Buộc lòng phải xa vợ xa con theo nghề phụ ghe cát ở tận Phan Thiết, Bình Thuận, công việc phải lênh đênh trên biển hàng tháng trời, hơn ai hết anh hiểu rằng mình phải gắng sức để làm lụng. Nặng nhọc, vất vả vì chứng bệnh gan nhiễm mủ 4 năm trước còn chưa điều trị dứt, nhưng lắm khi để có được khoản thu nhập gửi về cho gia đình đều đặn, anh Đờn phải lặn lội đi tìm các công việc làm thuê khác.

Anh Đờn đi làm xa, một mình chị Linh ở nhà chăm lo cho 3 con

Trở về nhà sau những chuyến đi xa, hạnh phúc của người làm cha khi được ôm các con vào lòng chỉ chực vỡ òa trong anh sau bao ngày xa cách… Niềm vui nhỏ của anh Đờn khi trở về nhà là được phụ vợ mọi việc trong nhà như cách để anh san sẻ cùng chị mọi gánh nặng cuộc sống. Dường như hạnh phúc vẫn đang mỉm cười từ trong nghèo khó bởi sự đồng lòng của đôi vợ chồng nghèo dẫu biết rằng đây chỉ là những giây phút bình yên hiếm hoi trong chuỗi ngày dài gian nan mà anh chị còn phải đối mặt phía trước.

Có những hạnh phúc bắt đầu từ gian nan, có những niềm tin được ươm mầm từ cuộc sống khổ cực. Ước mơ cho 3 con được tiếp tục đến trường được anh Đờn – chị Linh vun đắp từ những giọt mồ hôi lao nhọc nơi đồng sâu nắng cháy, bằng tình yêu thương anh chị dành cho nhau suốt chặng đường gian khó. Những con người hiền lành, chân chất không quản nhọc nhằn, sự quyết tâm nơi anh chị đã mang đến cho chúng tôi niềm tin: khó khăn sẽ qua đi nếu chúng ta không cúi đầu trước nghịch cảnh.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Bùi Thị Mộng Linh, ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo
  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *