Bên bờ hạnh phúc

Về Sóc Trăng, vùng đất với 3 dân tộc Kinh- Hoa- Khơ – me gắn bó lâu đời cùng nhau, Chắp cánh ước mơ tìm gặp một người đàn ông tật nguyền vẫn lặng lẽ miệt mài với cuộc mưu sinh của mình. Bằng chính đôi tay thương tật và đôi chân kém lành lặn, anh vẫn ngày ngày kiên trì cùng vợ con đi tìm ước mơ đổi thay cuộc sống khó nghèo.

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 343: Anh Thạch Diên

Mất đi một phần cơ thể, nhưng không có nghĩa là đánh mất đi niềm tin, hi vọng vào những điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước, bao ngày qua, anh Diên đã vẫn cố gắng vượt lên số phận bằng chính nghị lực của bản thân. Ở anh, chúng tôi cảm nhận được đâu chỉ là nỗi đau đè nặng, mà đó còn là những tâm sự của một người chồng, người cha còn chưa làm tròn trách nhiệm với vợ con khi chẳng may gặp chuyện thương tâm.

Đến ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, huyện Long Phú, chúng tôi được bà con kể cho nghe rất nhiều điều về anh Diên – người đàn ông Khmer hiền lành, dễ thương hằng ngày sống bằng nghề bán vé số. Đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày anh gặp sự cố điện giật, khi những tổn thương trên cơ thể còn chưa được chữa trị cho đến nơi đến chốn, thì đó cũng là chừng ấy thời gian anh Diên gắn bó với công việc bán vé số để chăm lo cho gia đình như cách duy nhất để anh có thể san sẻ gánh áo cơm cùng vợ, là hi vọng còn lại cho tương lai của hai cháu Thạch Diễn, Thạch Thanh bằng con đường học tập đổi thay cuộc sống khó nghèo. Thương anh, bà con lại hay nhiệt tình ủng hộ để anh bán thêm được đôi ba tờ. Câu chuyện tình người, vì thế lại thêm ấm áp bởi cái nghĩa, cái tình dành cho nhau giữa lúc khó khăn, hoạn nạn.

Thương anh Diên tật nguyền, bà con thường hay mua giúp anh một vài tờ vé số

để anh có thể lo cho bữa cơm gia đình 

Những vết thương trên da hơn 1 năm qua đã in hằn vết đen sạm vì nắng gió, vẫn có thể nhìn thấy, chạm vào để cảm nhận được những mất mát, thế nhưng từ sâu trong những tổn thương đó là một nghị lực lớn vô hình ở anh Diên để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Những lúc không đi bán vé số, anh lại cùng các con tranh thủ thả lưới kiếm cá cho bữa cơm hằng ngày, mặc cho những hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Kiên trì, nhẫn nại với những công việc của mình, anh hiểu, sự sống mới sẽ hồi sinh từ hôm nay, trong những cố gắng lao động cho vợ con có được cái ăn cái mặc hàng ngày.

Rời vùng quê nghèo lên thành phố mưu sinh bằng việc làm thuê, chị Hạnh – vợ anh Diên – vẫn còn nhớ về chuỗi ngày hai vợ chồng cùng nhau bươn chải để nuôi hai con ăn học. Tai nạn ập đến, những cơn đau quặn thắt bởi căn bệnh tim chị đeo mang từ nhỏ, dường như chẳng thể so được với nỗi đau khi chị nhìn chồng hứng chịu những bất hạnh của cuộc đời. Vậy nên, dù thường hay ngất xỉu, phải uống thuốc thường xuyên khi những cơn mệt ở tim mỗi lúc một nhiều, thế nhưng chị Hạnh vẫn cố gắng làm lụng gánh vác thay chồng chuyện cơm áo. Khi thì dặm lúa thuê, khi làm cỏ đậu, với chị, niềm vui khi cầm trong tay vài chục ngàn đồng cuối ngày thật hạnh phúc biết bao khi vẫn còn có thể tận tay chăm lo cho gia đình.

Tranh thủ những lúc không đi bán vé số, anh Diên đi kiếm cá, tép cải thiện bữa cơm nhà

Tin tưởng, cố gắng với hi vọng cuộc sống sẽ vơi đi những khó khăn, vậy nhưng từ sâu trong lòng anh chi vẫn có những trăn trở chưa thể nói thành lời mỗi khi nghĩ đến mái nhà mình, mái nhà được dựng lên từ cây lá của bà con gom góp lại. Theo năm tháng, mái lá giờ đã cũ mục, mối mọt ăn sâu vào những chiếc đòn tay, yếu ớt như bao khó khăn đang từng ngày lấy đi sự bình yên nơi gia đình này. 

Không thể lao động nhiều hơn để chăm lo cho gia đình, anh Diên hiểu và càng thương cho hai đứa con Diễn và Thanh khi phải chịu thiệt thòi hơn các bạn. Tình thương anh dành cho con đâu chỉ là những cố gắng để xoay sở cơm áo gạo tiền, mà hơn hết là sự tận tụy yêu thương để các cháu có được con chữ. Niềm tin đó, ở nơi anh chưa bao giờ vụt tắt, rằng đôi tay tật nguyền sẽ có thể dìu dắt các con vào đời bằng tất cả tình yêu thương và sự hi sinh của một người chồng người cha dành cho gia đình nhỏ.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Thạch Diên, ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *