Bên bờ hạnh phúc

Đôi lời tâm sự cùng em Trần Thị Bé Ty, chúng tôi cảm nhận được trong những giọt nước mắt nấc nghẹn của cô học trò lớp 10A1 trường trung học phổ thông Nguyễn Ngọc Thăng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre là nỗi xót xa trước sự ra đi của mẹ như vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng em mỗi khi nhắc đến. Căn bệnh ung thư ngực, 8 năm bà Thủy đeo mang dai dẳng là chừng ấy thời gian tâm hồn của cô gái mới lớn trĩu nặng với bao nỗi lo vì thương mẹ, và vì hoàn cảnh gia đình lâm vào khốn cùng, chật vật.

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 342: Ông Trần Văn Thế

Cùng Ty về thăm ngôi nhà nhỏ cách trường học chừng 10 cây số, không khí quạnh quẽ, hiu hắt dường như vẫn đang phủ trùm lên tổ ấm đơn sơ của 3 cha con em kể từ ngày mẹ mất. Hai mươi năm đồng cam cộng khổ bên nhau dưới 1 mái nhà với biết bao chuyện vui buồn, ông Trần Văn Thế – cha của Ty đâu dễ quên được những ngày tháng ròng rã ngược xuôi khắp các bệnh viện giành lấy cơ hội sống cho vợ, dù rằng khi ấy căn bệnh bà đang mang trong người đã bước vào thời kỳ cuối.

Ai làm cha trong cảnh ông Thế mà không lo lắng cho tương gia đình mình khi nợ nần vay mượn bao năm qua vẫn chưa thể trả, còn đứa con gái lớn – Diễm Thúy – mới cái tuổi 23 với biết bao dự định, ước mơ chưa thực hiện được thì nay đã phải đeo mang chứng bệnh ung thư di truyền từ mẹ hơn 2 năm qua.

Quần quật với đủ công việc dù tuổi đã ngoài 50, ông Thế vẫn luôn cố gắng từng ngày để lo lắng cho 2 con

Đáng khen biết bao cho Diễm Thúy, đứa con gái hiếu thảo đã phải sớm gác lại ước mơ đến trường, khoác lên mình chiếc áo công nhân đỡ đần cha trong những tháng ngày chật vật đi tìm sự sống cho mẹ.

Nhường lại cơ hội học tập cho em gái Bé Ty, đó là lúc bao trăn trở trong lòng cứ quay quắt không yên khi em phải từ bỏ tương lai của chính mình. Từ ngày mẹ ra đi, Thúy hiểu hơn về sự hi sinh của mình là đúng đắn khi từ nay chính em sẽ thay mẹ chăm lo cho đứa em đáng thương sớm chịu nhiều bất hạnh. Mặc cho những cơn đau trong người thỉnh thoáng lại quặn thắt, Thúy vẫn cố gắng nhận thêm nan tre, cọng dừa về đan giỏ hoa bỏ mối cho các cửa tiệm gần nhà. Vài chục ngàn đồng có được sau 2- 3 ngày miệt mài với những nguyên liệu quen thuộc, với em là tất cả những cố gắng làm việc để mỗi ngày là một niềm vui mới, một hi vọng mới được thoát khỏi khó nghèo mà trước nay, mẹ cha vẫn luôn ấp ủ.

Yêu thương và sống trách nhiệm với gia đình, đó cũng chính là điều khiến Thúy dường như lo lắng hơn mỗi khi nhìn mái nhà của mình ngày thêm dột tạt. Bao lần phải cùng em gái thức giấc nửa đêm, ôm từng quyển tập cuốn sách tránh mưa nơi góc nhà, với Thúy và cả người làm cha như ông Thế là những nỗi xót xa khó tỏ bày. Vách lá trống trước hở sau, mười mấy năm cố gắng bươn chải với đủ công việc thuê mướn vẫn chưa đủ để các thành viên có được nơi ăn chốn ở tử tế, ấm cúng bởi suốt 8 năm qua, chuyện bệnh tật vẫn cứ mỗi ngày ám ảnh, bủa vây lấy cuộc sống gia đình này. 

Diễm Thúy và Bé Ty 

Mỗi chén thuốc nam đắng chát như góp thêm chút hi vọng để Thúy vững lòng mà đối mặt với căn bệnh ngặt nghèo. Nhìn em, cô gái mạnh mẽ đầy nghị lực dám vượt qua nỗi sợ bệnh tật để lạc quan vun đắp cho tương lai của đứa em gái nhỏ, chúng tôi thấy nặng lòng vì câu chuyện tưởng chừng giản đơn nhưng đâu đó là một hình ảnh đẹp về sự hy sinh và tấm lòng hiếu thảo của cô gái nhỏ hiền lành, giữa thử thách nghiệt ngã em vẫn hướng về một tương lai bình yên hơn cho những người thân thương bên cạnh mình.

Thương con bằng tất cả tấm lòng của 1 người cha, ông Thế phải gạt đi nước mắt vững chãi làm điểm tựa cho các con có thêm niềm tin giữa cuộc đời. Quyết tâm không cúi đầu trước số phận, bao ngày qua, ông Thế vẫn cố gắng lao động bằng tất cả sức lực của người đàn ông tuổi đã ngoài 50. Hết cắt cỏ, chăm sóc cho bầy dê, ông lại tranh thủ đi lột dừa thuê, khi lại đi phụ hồ, đào mương, đắp đất. Hễ tờ mờ sáng là bà con trong xóm lại thấy ông Thế bắt đầu công việc của mình. Mùa nào thì làm việc đó, quần quật quanh năm bất chấp những hiểm nguy chực chờ từ việc mưu sinh, ông Thế vẫn cặm cụi làm lụng để cuối ngày, vài chục ngàn có được từ đôi tay chai sạn của ông lại mang đến cho các con bữa cơm đủ đầy, ấm cúng hơn.

Hơn nửa đời người trải qua biết bao sóng gió, ông Thế không cho phép mình gục ngã trước gian nan. Ông biết, chính sự cố gắng bền lòng từ hôm nay của mình, sẽ giúp các con có thêm cơ hội tiến xa hơn trên đường đời, cho Ty được ăn học như bạn bè, được thực hiện ước mơ đổi thay cuộc sống khó nghèo bằng con chữ, còn Thúy, có thêm hi vọng bước qua bệnh tật. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trần Văn Thế, ấp Sơn Phú, xã Sơn Thuận, huyện Giồng Trôm, Bến Tre

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *