Bên bờ hạnh phúc

Kể từ ngày người trụ cột gia đình, ông Quách Văn Chiến, chồng bà Út bất ngờ phát bệnh xơ gan và tiểu đường, bà Út và hai người con lớn bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh đầy khó khăn để lo tiền thuốc thang cho chồng, tiền cơm gạo hằng ngày cho gia đình. Tình thương yêu và tấm chân tình của người mẹ, người vợ như ngọn lửa ấm tiếp thêm sức mạnh để tất cả các thành viên kiên trì bước qua đoạn đời chông gai suốt hơn 3 năm qua.

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 340: Bà Lê Thị Út

Ba năm ròng chống chọi với bệnh tật, cơ thể sưng phù, bước chân nặng nề, nói năng chậm chạp nhưng ông Chiến vẫn mong một ngày mình được khỏe lại. Thế nhưng hy vọng ấy cứ mong manh theo cái khó nghèo bao năm qua vẫn đeo đẳng mái nhà này.

Cũng từ đó, bà Út bắt đầu những tháng ngày long đong hơn trên chặng đường mưu sinh vất vả để kiếm tiền lo cho gia đình. Nắng gió, cực nhọc bà không sợ, chỉ sợ mỗi lúc trở về căn nhà xác xơ lạnh lẽo nhìn hình ảnh các con gầy gò, tiều tụy vì thiếu cơm áo, chồng bệnh tật. Tất cả như một nỗi ám ảnh không nguôi khiến bà miệt mài làm lụng mặc cho cái nắng trên đầu có làm héo hắt đi làn da mái tóc. Nhổ năng mướn là công việc quen thuộc với những bà con nghèo ở xã Hưng Phú nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn để gắn bó với cái nghề lắm phần cực nhọc này. Ngâm mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ để thu hoạch năng, có khi phải thức từ lúc nửa đêm để bắt đầu cho một ngày lao động,…tay chân đỏ ngứa hết nhưng bà vẫn kiên trì bám trụ với nghề như một sự lựa chọn cuối cùng khi gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn.

Bà Lê Thị Út bám trụ với nghề nhổ năng mướn để giúp gia đình chèo chống qua tháng ngày túng quẫn

Đời bà đã quen với những tháng ngày lam lũ cùng đủ việc làm thuê, đôi bàn tay chai sần lem luốc vì mủ năng dính hắt vào, bà vẫn nhẫn nại từng ngày để chèo chống gia đình vượt qua khó khăn, sóng gió. Đứa con gái nhỏ không ít lần phải rơi nước mắt khi nhìn đôi tay mẹ rớm máu. Và chúng tôi hiểu rằng, tình thương dành cho gia đình của bà phải lớn lao đến nhường nào bà mới có thể nén chịu được tất cả mọi gian nan, gánh hết mọi cực nhọc về phía mình, để dành cho chồng con chút ấm áp bình yên. 

Mái nhà nhỏ nép sau rặng cây um tùm là tổ ấm của gia đình bao năm qua. Mái lá đã ngã màu, cũ mục, cột cây cũng bị mối mọt ăn gần hết nền đất lại ẩm thấp. Mỗi mùa mưa kéo đến cứ như một nỗi ám ảnh với gia đình này vì những đêm thức trắng không còn chỗ khô ráo để ngủ. Bệnh tật, cái ăn hằng ngày như nỗi lo đè nặng trên vai, cứ len lỏi vào tâm trí của từng thành viên khiến ước mơ về một mái nhà lành lặn vững chãi hơn bao năm qua như ngày một xa hơn với gia đình này.

Nhớ về các con, người phụ nữ nghèo thật thà, chất phác không thể ngăn được những giọt nước mắt tủi lòng mà bao năm qua chị đã cố nén chịu tận lòng mình để giữ được sự mạnh mẽ mà lao vào mưu sinh bất kể mưa nắng đời nghèo.

Những tờ giấy khen của Oanh – đứa con gái lớn của bà Út vẫn còn được lưu giữ ở một góc nhà gợi lên đâu đó nỗi xót xa về một ước mơ chưa trọn vẹn. Cả em Quách Văn Tuấn cũng đành gác lại ước mơ đến trường khi mới học tới lớp 5 để lo cho gia đình và các em nhỏ. Hai đứa con út của bà là hai em Mỹ Tiên đang học lớp 4 và Tiến đang học mẫu giáo là niềm hi vọng còn lại của gia đình.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Lê Thị Út, ấp Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *