Bên bờ hạnh phúc

Trải qua ca phẫu thuật tim cách đây hơn 3 năm, anh Lâm Văn Dũng chọn cho mình công việc vừa mang lại thu nhập, vừa phải phù hợp với sức khỏe. Vậy là nghề chăn vịt mướn đã theo anh suốt những ngày tháng khó khăn của gia đình, lúc lên tận các huyện biên giới của tỉnh Long An, khi thì xuống vùng ven Bạc Liêu để kiếm đồng thả vịt. Nắng mưa dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh suốt những ngày bấp bênh ấy.

Cảnh chạy đồng thiếu thốn trăm bề, từ nước sinh hoạt, điện thắp sáng cho đến cái ăn cái mặc vậy mà mỗi tháng anh chỉ được nhận tiền công vỏn vẹn 2 triệu năm trăm ngàn đồng để gởi về cho gia đình. Thấm thía hết nỗi cực nhọc, vất vả, ước muốn được quay về bên tổ ấm của mình luôn đeo đẳng anh trong từng giấc mơ nhưng nghĩ về cảnh nghèo, về người vợ tảo tần và hai con còn thơ dại phải sống trong thiếu thốn, anh tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với gian lao.

Sau ca phẫu thuật tim, anh Dũng chọn cho mình nghề chăn vịt mướn để phù hợp với sức khỏe

mà vẫn có được khoảng thu nhập nho nhỏ, giúp đỡ gia đình

Giữa cánh đồng mênh mông, quạnh vắng, hình bóng người đàn ông lam lũ vẫn đơn độc miệt mài với công việc. Giọt mồ hôi cần lao, khó nhọc ngày ngày vẫn thấm mặn trên gương mặt sạm đen vì nắng gió, nhưng đổi lại anh có được niềm hạnh phúc giản dị khi mang chút hi vọng cho vợ con nơi quê nhà.

Mái lá nghèo ở ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, bao năm qua là tổ ấm của gia đình anh Dũng với bốn thành viên, được hỗ trợ từ tấm lòng của một ngừơi hàng xóm khi căn nhà cũ sắp sập mà không có điều kiện sửa sang. Bao năm dựng cất, mái lá cột kèo cũng chẳng còn đủ lành lặn, vững chắc để chống chọi với mưa nắng thời gian và che chắn cho cả gia đình những ngày mưa gió. Và nơi đây, giữa bao khó khăn, chật vật, chị Lệ – vợ anh Dũng cùng đứa con trai vẫn lặng lẽ với những công việc mưu sinh hằng ngày.

Bao đời nay, cuộc sống của người dân địa phương vẫn gắn bó với cây dừa nên chị Lệ cũng đã bám trụ với công việc chuốt cọng dừa ngót nghét hơn mười năm nay khi không có đất đai, công việc ổn định. Tuy vậy, công việc này mang lại thu nhập chẳng là bao so với chi phí sinh hoạt hằng ngày của 3 mẹ con, nên chị cũng tranh thủ nhận thêm những công việc lặt vặt quanh xóm để đỡ đần phần nào gánh nặng cho chồng.

Chị Lệ và con trai lớn ở nhà vẫn chăm chỉ chuốt cọng dừa chỉ để đổi lấy 3.000 đồng cho mỗi kg

Sinh ra trong nghèo khó, từ nhỏ anh Dũng đã phải sớm dang dở chuyện học hành để lo toan gánh vác gia đình phụ mẹ cha. Bôn ba nhiều nơi dọc các tỉnh ven biển theo ghe cào, cuối cùng anh cũng tìm gặp hạnh phúc với người con gái lớn lên nơi xứ biển. Cưới nhau xong, tài sản duy nhất của đôi vợ chồng nghèo chỉ có đôi bàn tay trắng, thế nhưng anh Dũng – chị Lệ vẫn luôn hi vọng về một cuộc sống khấm khá đủ đầy hơn từ sự lao động cần cù. Thế nhưng căn bệnh hở van tim ba lá của anh và lần chăn nuôi lổ lã đã khiến cho ước mơ của anh chị cũng trôi xa.

Dù đã được phẫu thuật tim nhờ một tổ chức xã hội nhưng mỗi ngày anh Dũng phải uống thuốc cầm chừng để tránh hiện tượng đông máu và không còn khả năng lao động nặng nhọc. Thế nên bây giờ anh chỉ có thể làm được những công việc nhẹ nhàng, hay phụ vợ chăm sóc vài con vịt ở nhà…. Thế nhưng, dù sóng gió đã bao lần bủa vây, nhưng điều đáng trân trọng ở gia đình nhỏ này là nghị lực vươn lên, là ước mơ về một tương lai tươi sáng chưa bao bờ vụt tắt.

Với chị Lệ, những năm tháng tuổi thơ vất vả đã rèn luyện cho chị sự kiên cường để có thể mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn, sóng gió và làm điểm tựa tinh thần cho chồng, cho con. Những ngày chồng đi vắng, không chuốt lá dừa thì chị lại cùng hai đứa con nhỏ đi men theo các vườn chuối để lấy chuối bán. Mỗi tháng chỉ đi được vài ba lần khi đến đợt chuối trổ quầy. Vất vả là vậy, nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu khi mỗi kí bắp chuối cũng chỉ bán được với giá 2 ngàn 500 đồng. Vậy mà bao năm qua, số tiền trăm đồng, ngàn đồng lẻ ấy chị luôn nhẫn nại tích góp như góp nhặt niềm hy vọng cho gia đình, để rồi một ngày, hy vọng ấy sẽ trở thành hiện thực, gia đình sẽ vượt qua được cảnh khó khăn.

Để chồng yên tâm lao động, chị Lệ luôn cố gắng lo toan hết mọi việc trong ngoài. Hết làm việc nhà, chăm sóc con, đến chuyện cơm nước, học hành… thương chồng con nên người mẹ, ngừơi vợ này chỉ mong sao một ngày trôi qua thật lâu để chị có thể làm thật nhiều việc cho gia đình.

Còn với anh Dũng, mỗi chuyến xa nhà là bao lo lắng chất chồng khi mái lá cũ dột không đủ an toàn cho ba mẹ con lúc trời giông gió. Thế nên, mỗi khi được tận tay sửa sang lại cho mái nhà trở nên ấm cúng hơn, là niềm hạnh phúc, tình thương yêu, sự bù đắp mà anh dành cho gia đình.

Là anh lớn trong nhà, cháu Lâm Nhật Duy luôn tháo vác mọi chuyện từ phụ mẹ việc bếp núc đến kiếm thêm thu nhập để trang trải. Nhưng có lẽ, điều khiến Duy cảm thấy vui nhất là những giây phút chơi đùa cùng em gái. Giữa khó nghèo, niềm vui tuổi thơ chỉ đơn giản với những trò chơi quen thuộc từ những cọng lá dừa, nhưng ở đó là cả bầu trời ước mơ trong mắt trẻ thơ. Và bao năm qua, cậu bé học lớp năm vẫn đều đặn mang về cho gia đình niềm vui nho nhỏ là những tờ giấy khen về thành tích học tập, như nối gần hơn những ước mơ mà em và cả gia đình vẫn từng ngày ấp ủ và nỗ lực vươn lên.

Sau gần một tháng thi công khẩn trương, một mái nhà lành lặn và ấm cúng đã được hoàn thành để có thể che chắn cho 4 mảnh đời sau những ngày giông bão. Nỗi lo đeo đẳng suốt mấy năm qua về cảnh sống tạm bợ của những ngừơi làm cha làm mẹ như anh Dũng, chị Lệ sẽ chỉ còn là quá khứ. Từ ngày hôm nay, gia đình anh chị đã có thể yên tâm hơn cho những những kế hoạch tương lai để gia đình vươn lên vượt qua khó nghèo.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Lâm Văn Dũng, ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng, huyện tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *