Bên bờ hạnh phúc

4 năm qua, ngôi nhà này là nơi trú ngụ của cha con anh Nguyễn Văn Kha ở ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Căn nhà lá đơn sơ, cột kèo chỉ được dựng tạm bằng thân cao non nên mối mọt đã bắt đầu lấn dần theo thời gian, mái lá thì yếu ớt khiến căn nhà xiêu vẹo, ướt dột mỗi cơn mưa lớn. Thế nhưng, bao nỗi vất vả dưới mái nhà chưa lành lặn này chẳng khiến người cha nghèo trăn trở bằng chính những gập ghềnh trên chặng đường đời mà anh và các con đã trải qua.

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 312: Anh Nguyễn Văn Kha

Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên anh đã có nhiều năm gắn bó với công việc đi cắt lúa thuê từ cánh đồng này đến cánh đồng khác ở khắp các tỉnh miền Tây. Rồi hạnh phúc cũng tìm đến khi anh kết duyên cùng người vợ cùng quê. Thế nhưng khi đứa con gái nhỏ vừa tròn 3 tuổi thì gia đình tan vỡ, chị lặng lẽ bỏ ra đi, anh Kha đành ngậm ngùi ôm con thơ vào lòng với bao nỗi xót xa khi nhìn con trẻ sớm thiếu vắng tình thương của một người mẹ.

2 lần hôn nhân tan vỡ, anh Kha gánh trách nhiệm nuôi con với tất cả tình thương và trách nhiệm của một người cha

Sau gần 10 năm sống cảnh gà trống nuôi con, trong chuyến đi theo người quen lên Đăk lăk hái cà phê thuê, anh gặp người con gái Bắc Cạn mồ côi tha hương kiếm sống, sự cảm thông từ trong nghèo khó đã đưa anh chị đến với nhau. Hạnh phúc muộn màng những tưởng sẽ bền chặt nhưng chưa đầy 2 năm chung sống, sau khi sinh bé Trọng – đứa con trai nhỏ của anh thì chị lại lặng lẽ bỏ ra đi. Đứa con trai vẫn chưa đầy 3 tháng tuổi, hàng ngày quấy khóc vì vắng mẹ khiến lòng anh càng xót xa hơn…

Để có thể lo tròn cho các con từng chén cơm manh áo, anh cố gắng làm thuê đủ việc, không quản nắng mưa nhọc nhằn. Bởi anh hiểu rằng hiện tại mình là điểm tựa duy nhất của các con.

Nhận làm thuê tất cả mọi việc, anh Kha chỉ mong có thể lo tròn bữa cơm, chiếc áo và chuyện học hành của con

15 năm không có mẹ kề cận chăm sóc, Tú lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha, của nội và bà con lối xóm. Cô gái nhỏ đã quen dần với việc cùng cha gánh vác gia đình, lo toan những việc trong nhà, chăm sóc cho đứa em thơ mỗi khi cha đi làm xa. Dẫu cực nhọc nhiều những em hiểu rằng cuộc mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng với cha khi phải lặn lội nơi xa để mưu sinh nên sự cố gắng, đồng lòng của tất cả các thành viên sẽ là nguồn động lực to lớn giúp cho gia đình nhỏ vượt qua được những gian nan giữa đời nghèo.

Không cùng 1 mẹ sinh ra nhưng Tú luôn dành hết tình thương cho đứa em nhỏ bởi em đã sớm hiểu được cảm giác cút côi khi không có mẹ cận kề yêu thương. Ngày mẹ bỏ đi, Trọng vẫn còn bé xíu, cơ thể gầy gò vì sinh non, thiếu chất. Thế nhưng bé Trọng giờ đã được 3 tuổi, lanh lợi dễ thương… Để rồi hình ảnh một cô bé chưa tròn 15 tuổi đầu đã rất rành rọt từ chuyện pha sữa, thay tã cho em hay những lúc cha đi làm xa, Tú một mình chăm em từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho em từng chút một như bàn tay của một người mẹ, chúng ta không khỏi ngậm ngùi vì tình thương dịu dàng của một người chị dành cho đứa em nhỏ.

Tú luôn bảo bọc, chăm sóc đứa em trai nhỏ mặc dù hai em không cùng một mẹ sinh ra

Đi qua bao nỗi đau, bao tiếc nuối về một mái nhà bình yên, ấm áp khiến anh Kha càng quyết lòng làm việc chăm chỉ hơn để chắt chiu từng đồng lương ít ỏi lo cho các con có được 1 cuộc sống bớt gian nan hơn. Những buồn tủi đã qua, anh xem đó là động lực vì hơn ai hết anh hiểu rằng các con đang rất cần sự dang tay bảo bọc của người cha và với anh, các con chính là cuộc sống là hơi thở của chính mình. Dù công việc làm thuê khá bấp bênh cùng với chứng ép tim thường xuyên hành hạ đôi khi khiến cuộc sống của gia đình long đong vất vả. Thế nhưng chỉ cần một ngày Tú còn được đến trường, một ngày Trọng được ngủ ngon giấc ….thì anh đã cảm thấy an lòng và mạnh mẽ hơn để bước tiếp chặng đường đời.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Văn Kha, ấp 1A, Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *