Bên bờ hạnh phúc

Gần 40 tuổi đời, với nửa người bên trái khuyết tật vì căn bệnh sốt bại liệt từ nhỏ, anh Nguyễn Hoàng Sơn ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vẫn đều đặn mỗi ngày đi bán từng tờ vé số mưu sinh mong sao có thể che chở được cho gia đình nhỏ của mình trước những sóng gió của cuộc đời.

Có một tuổi thơ không may mắn như bao người khi bản thân khiếm khuyết vì hoàn cảnh anh phải dở dang chuyện học để lao vào đời mưu sinh. Nhưng rồi biến cố lại ập đến: ba mẹ anh và người em trai lần lượt qua đời … Những mất mát quá lớn cứ liên tiếp hằn sâu vào lòng của người đàn ông khiếm khuyết bao nỗi đau để rồi giờ đây anh chỉ còn có vợ con là những người thân duy nhất bên cạnh. Thế nên, dù có gian nan vất vả bao nhiêu, anh vẫn cố gắng vun vén lo cho tổ ấm nhỏ của riêng mình.

15 năm xây dựng hạnh phúc gia đình cùng vợ là bấy nhiêu năm anh cố gắng lo lắng cho vợ con dẫu mái nhà nhỏ – nơi che chở cho các thành viên trong gia đình vẫn chưa được lành lặn, cột kèo, vách lá đã dần cũ mục. Nền đất gồ ghề mỗi mùa mưa gió không tránh nổi những cơn mưa tạt gió lùa. Thế nhưng, dù mái lá xác xơ bao năm qua với anh Sơn, nơi đây vẫn là tổ ấm bình yên nhất mà anh có được trong đời khi luôn có người vợ hiền sẵn lòng san sẻ mọi khó khăn cùng chồng.

Dù có gian nan vất vả bao nhiêu, anh Sơn vẫn cố gắng vun vén lo cho tổ ấm nhỏ của riêng mình

Theo chồng xa xứ hơn 10 năm nay, vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên chị Tuyết chưa lần nào về Daklak thăm lại gia đình mình. Để rồi, cách đây hơn 1 năm, khi cha mất, chị mới có thể trở về. Lần gặp mặt duy nhất sau ngần ấy năm xa cách của một đứa con xa quê lại nghẹn lòng bao nỗi đau của cảnh chia ly… Thế nhưng vì thương chồng khiếm khuyết, chị nén vào lòng bao nỗi đau mất mát để cùng chồng chăm lo cho mái ấm. Ra riêng chỉ với hai bàn tay trắng không ruộng vườn canh tác, thu nhập từ công việc chăn nuôi nhỏ lẻ chẳng là bao, vậy là chị Tuyết cũng lao vào cuộc mưu sinh với nghề bán vé số để cùng anh nuôi 2 con ăn học.

Mỗi ngày anh Sơn đều tranh thủ đúng giờ để đón con. Chiếc xe đạp cũ nhọc nhằn qua bao chặng đường mưu sinh vất vả cũng là phương tiện duy nhất để anh đưa đón các con đến trường. Mỗi ngày lặng thầm vượt qua chặng đường mấy cây số cho mỗi lượt đi về dù khá vất vả nhưng với anh đó lại là niềm vui vì anh hiểu rằng ước mơ tương lai của các con dường như đang được nối gần hơn giữa bao khó khăn của đời nghèo. Chính từ những khó khăn vất vả đó mà bé Tường Vy – đứa con gái út của anh chị năm nay vừa học đến lớp 2 luôn ngoan ngoãn và cố gắng phấn đấu học tập giỏi để cha mẹ yên lòng.

Đứa con gái lớn của anh chị – cháu Nguyễn Ái Vy cũng luôn cố gắng đỡ đần cha mẹ mọi việc trong nhà, chăm lo việc học cho đứa em nhỏ. Năm nay bước vào năm học lớp 7, Ái Vy luôn trân trọng từng buổi được đến lớp cùng bạn bè bởi cháu hiểu rằng đó là tất cả thành quả mà cha mẹ đang cố gắng chắt chiu vun đắp từng ngày. Dẫu những lúc ở nhà một mình, nhất là vào những ngày gió giông bất ngờ ập lên mái nhà cũ dột khiến cô học trò nhỏ lo sợ, ngóng trông cha mẹ về bên cạnh. Nhưng cũng chính từ những khó khăn đó đã dần khiến cho cô trò nhỏ càng quyết tâm nhiều hơn trong học tập với bao hy vọng cho những ước mơ rồi sẽ sớm trở thành sự thật.

Ước mơ về một mái nhà vững chắc vẫn còn xa xôi lắm với gia đình này vì thu nhập anh chị kiếm được mỗi ngày qua từng tờ vé số chỉ vừa đủ xoay sở chuyện áo cơm cho cả gia đình. Số nợ 10 triệu đồng mà anh chị đã vay mượn của bà con hàng xóm trong lần chị về thăm quê vẫn chưa thể trả được. Không có tiền cất lại cho con mái nhà lành lặn hơn, anh Sơn chăm chỉ gom góp từng tấm tôn của bà con trong xóm thương tình đem cho về để vá víu lại căn nhà cho lành lặn hơn. Đời nghèo dãi dầu mưa nắng trong từng bước mưu sinh nhưng với anh chẳng có khó khăn nào khiến anh chùn lòng như đôi tay khiếm khuyết của một người chồng người cha bao năm qua vẫn vững vàng chở che cho tổ ấm nhỏ.

Không có được cuộc sống đủ đầy như bao người, anh chị hiểu rằng hơi ấm gia đình là nền tảng duy nhất để mỗi thành viên có thêm niềm tin đồng lòng vượt qua gian khó. Những giờ phút sum họp hiếm hoi sau một ngày mưu sinh vất vả được anh dành trọn để quan tâm lo lắng cho con trẻ. Những con chữ ít ỏi mà anh có được mong gom góp vun đắp cho tương lai con được đi xa hơn đời mình. Còn chị, tranh thủ những lúc ở nhà chị nhận thêu tranh thuê để gia đình có thêm nguồn thu nhập. Từng đường kim, mũi chỉ mà chị đang cố gắng chăm chút thật tỉ mỉ để làm đẹp cho đời mang theo đó biết bao niềm hy vọng cho bức tranh tương lai của gia đình mình rồi sẽ tươi sáng hơn vào một ngày không xa.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Hoàng Sơn, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *