Bên bờ hạnh phúc

Qua mấy chuyến đò ngang, chương trình Chắp cánh ước mơ mới tìm đến được ấp 2, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đến thăm gia đình của chị Trần Thị Cẩm Hồng, người phụ nữ đã kiên cường chống chọi với nỗi đau mất mát và bệnh tật suốt gần mười năm qua để dành trọn cho con tình thương của một người mẹ.

Như bao nhiêu người phụ nữ khác, nhờ duyên mai mối chị cũng từng có được một gia đình đầm ấm hạnh phúc như bao người với người đàn ông cùng quê. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy lại mong manh, ngắn ngủi khi chồng chị không may bị tai nạn giao thông qua đời. Gần mười năm trôi qua nhưng nỗi đau mất mát ấy dường như vẫn còn in sâu trong nơi khóe mắt của người vợ hiền mà chị vẫn luôn cố cất đi …

Cố gượng dậy sau nỗi đau quá lớn, chị thấy mình phải mạnh mẽ hơn để làm điểm tựa cho con. Lặn lội lên tận tp. Hồ Chí Minh để làm thuê chị vẫn hy vọng dành dụm được ít tiền lo cho con ăn học sau này. Nhưng sóng gió lại một lần nữa ập đến khi chị được bác sĩ cho biết mình đang mang trong người căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Lặng lẽ trở về quê nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình, chị gần như kiệt sức khi không ít lần phải trải qua cơn thập tử nhất sinh vì cảnh nhà túng thiếu mà không kịp đưa chị đến bệnh viện điều trị.

Sau bao năm tháng xa nhà, ngày chị về, căn nhà cũ ven sông ngày nào cũng không còn nữa vì mưa nắng thời gian và đất lở. Bản thân đau yếu chị lại chẳng thể cất nổi cho riêng mình một căn nhà nhỏ nên chị đành về ở tạm nhà cha mẹ ruột. Góc giường nhỏ đơn sơ này là không gian riêng của hai mẹ con, nơi gói ghém mọi hoạt động: làm việc, học hành và nghỉ ngơi. Gia đình đông anh em nên mỗi dịp lễ tết bên cạnh niềm vui sum họp thì với người mẹ này là nỗi lo canh cánh bên lòng khi không biết đến bao giờ chị mới có thể dựng lại cho con được một mái nhà lành lặn của riêng mình.

Mồ côi cha từ nhỏ, thiếu đi một chỗ dựa vững chắc, mẹ lại không may mang bệnh ngặt nghèo, cậu học trò lớp 7 – bé Nguyễn Hải Băng dường như chẳng thể sống trọn vẹn những giây phút hồn nhiên của trẻ thơ khi cảnh nhà luôn bộn bề nỗi âu lo. Thế nhưng, gác lại những nỗi tủi buồn, em luôn tự nhủ mình phải chăm ngoan để mẹ vui lòng. Hàng ngày, sau giờ lên lớp, cậu trò nhỏ lại chăm chỉ đi bắt từng con ốc phụ mẹ tìm nguồn thức ăn cho ao cá trước nhà để gia đình có thêm thu nhập.

Dù phải thường xuyên đối mặt với những cơn mệt mỏi rã rời của bệnh tật, nhưng mỗi khi sức khỏe tạm ổn chị lại cặm cụi bên bàn may với hy vọng có thêm nguồn thu nhập cho con đến lớp. Làm lụng cả ngày nguồn thu nhập chị có được chỉ vỏn vẹn chừng mười mấy ngàn đồng nhưng với chị đó là cả một niềm hạnh phúc, mang tình thương vô bờ bến của một người mẹ nghèo luôn dành trọn cho con.

Dưới cái nắng rát da của những ngày hè, người phụ nữ mang dáng vẻ xanh xao, tiều tụy này vẫn lặng lẽ một mình trên chiếc xe cũ kĩ để đến bệnh viện chạy thận giành lại sự sống cho mình suốt gần 5 năm qua. Quãng đường dài hơn mấy mươi cây số mà chị phải vượt qua cũng chính là cuộc hành trình gian nan chống chọi với bệnh tật từng ngày để có thêm thời gian được ở cạnh bên con.

Căn phòng này từ lâu giống như căn nhà thứ hai của đời chị, nơi chứng kiến những giây phút đớn đau, mệt mỏi, cả những giọt nước mắt ngậm ngùi khi đôi lần chị phải đối mặt với tử sinh. Để có tiền cho những đợt chạy thận, chị đã phải cố gắng tiện tặn, chắt chiu từng đồng, có khi suốt một thời gian dài chị chỉ lót dạ bằng những ổ bánh mì lạt nghẹn đắng lòng để cầm cự cho qua đợt điều trị.

Vất vả nặng lòng vì bao khó khăn chồng chất nhưng chị Hồng không cho phép mình gục ngã vì bên cạnh chị còn có gia đình luôn cho chị điểm tựa tinh thần vững vàng trước sóng gió…

Ngày đón con trở về khi đang đeo mang căn bệnh hiểm nghèo, ông bà Sáu đã cố giấu đi những âu lo, buồn tủi mà vẫn lạc quan động viên con mạnh mẽ hơn để vượt qua bệnh tật. Dù cảnh nhà cũng chẳng mấy dư giả, nguồn thu nhập chủ yếu trông chờ vào mấy công đất ruộng huê lợi ít ỏi nhưng suốt mấy năm ròng rã, ông bà vẫn cố gắng đi vay mượn khắp nơi để cho con được chạy chữa bệnh tình.

Hiểu được nỗi vất vả của ông bà và sự cố gắng của người mẹ hiền tần tảo nên suốt những năm cắp sách đến trường Hải Băng luôn phấn đấu học tốt với thành tích nhiều năm liền là học sinh khá giỏi. Bởi em hiểu rằng để cho em có được niềm vui đến lớp cùng bạn bè như hiện tại mẹ em đã phải âm thầm nén chịu thêm những cơn đau khi phải kéo dài thêm đợt điều trị. Và em đang cố gắng nhiều hơn nữa để mong đến một ngày có thể thực hiện được những ước mơ tương lai mà cả gia đình đang gửi gắm, tin yêu.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Trần Thị Cẩm Hồng, ấp 2, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *