Bên bờ hạnh phúc

“Cha con mất khi con còn rất nhỏ. Mẹ phải thường xuyên đi làm xa để kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhà con thì dột nát, vách lá liêu xiêu, mỗi lần trời mưa con đều lo sợ không biết nhà mình sập khi nào, tập vở quần áo có bị ướt không?…”

10 tuổi đầu, với bao nhiêu đứa trẻ khác thì đó là lứa tuổi được gắn mình với trang sách quyển tập, được hồn nhiên vui đùa không lo âu, nhưng với Vẹn thì cuộc sống hằng ngày khó khăn đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Cái tên cha đặt cho đứa con trai với mong mỏi đời con luôn được vẹn tròn, thế nhưng, thiếu đi sự che chở, bảo bọc của người cha khi chưa đầy 2 tuổi thì những bước chân đầu tiên của trẻ thơ cũng đã lắm vất vả, gian nan.

Dưới cái nắng trưa hè gay gắt, Vẹn vẫn lặn lội trên đồng bắt từng con cua con ốc, đôi chân trần của con đã quen lấm lem bùn đất kiếm từng miếng ăn. Tuổi thơ cơ cực trong cảnh sống thiếu hụt bộn bề, nhưng Vẹn lại thấy vui khi những cố gắng của mình có thể đỡ đần cho mẹ phần nào vất vả. Gương mặt hồn nhiên trong sáng, tâm hồn non nớt còn bỡ ngỡ lắm trên bước đường mưu sinh. Có thể, ngày hôm nay, khoảng trời tuổi thơ của con chưa trọn vẹn một màu hồng mơ ước vì những chật vật của cảnh sống khó nghèo. Nhưng những giọt mồ hôi nhọc nhằn, sự hy sinh lặng thầm của người mẹ hiền là động lực giúp con tiếp tục bước tới. Không bắt đầu tương lai bằng một con đường bằng phẳng nhưng một câu chuyện đời đẹp hơn  – Vẹn vẫn có thể viết nên từ chính những khó khăn của đời mình.

Đời mẹ khổ nhọc trăm bề, chỉ mong cho con có được ngày mai tươi sáng…Giấc mơ của chị Hận tuy giản đơn nhưng để thực hiện được thì đó là một chặn đường dài vô vàn những khó khăn mà chị đang từng ngày phấn đấu.

Vì không có vốn liếng, đất đai nên trước đây, chị và người chồng quá cố phải chia nhau mỗi người một hướng để tìm kế sinh nhai, và cũng vì vậy mà bao nhiêu năm trôi qua, chị Hận chỉ quanh đi quẩn lại với những công việc đồng áng thôn quê mà chưa thể cất mình lên nổi. Mùa nào việc nấy, hễ có ai thuê mướn làm cỏ, dặm lúa, cắt chèo dưa chị lại tất tả gửi con cho ông bà ngoại ở gần bên để đi làm. Nắng, gió và những cơ cực của đời nghèo khiến vai áo thêm bạc màu nhưng nỗi ám ảnh về những ngày mẹ con thiếu gạo nấu cơm vẫn chưa nguôi. Ngôi nhà nhỏ được dựng lại bằng những cột kèo, tấm lá cũ từ căn nhà đã sập trước đây là chỗ ở hiện tại của hai mẹ con chị Hận sau nhiều lần dời đổi. Mái lá xác xơ giờ không còn chỗ nào ấm áp cho mẹ con chị trong những ngày mưa giông. Vật dụng trong nhà cũng chỉ là chiếc giường cũ mục cùng cái bàn học được chắp vá gập ghềnh.

Suốt 8 năm qua, kể từ ngày chồng mất, chị Hận luôn cố gắng làm tròn thiên chức của người mẹ lẫn người cha nuôi con thơ trong điều kiện muôn phần thiếu thốn. Nhưng có một nỗi buồn luôn chất chứa trong lòng là chị không thể cho con vòng tay che chở của một người cha. Dù đã cố gắng làm tất cả để bù đắp cho con, nhưng trách nhiệm của người trụ cột chị khó có thể vuông tròn khi đôi tay chẳng đủ sức dựng nên một mái nhà lành lặn…

Trở lại nơi đây trong niềm vui khôn tả. Những đổi thay mới trên nền đất cũ làm ấm lại lòng người.

Ngôi nhà lành lặn vững vàng của hai mẹ con chị Hận giờ đã hoàn thành như mơ ước. Món quà vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn khi đó là sự sẻ chia của bao trái tim yêu thương, đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con. Ngôi nhà mới được dựng lên thay đổi cả một không gian sống vốn chật chội bao nỗi lo của hai mẹ con suốt một chặng đường dài. Đó sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp, sẽ là nơi ấp ủ thêm biết bao dự định của cuộc đời, câu chuyện ngày mai nơi gia đình là sẽ chuyện học hành, tương lai của cháu Vẹn.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Bùi Thị Hận, ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *