Bên bờ hạnh phúc

Chị Mỹ từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng chịu khó gánh vác gia đình và 3 đứa con gái chăm ngoan, hiếu thảo, nhưng giờ đây niềm hạnh phúc ấy chỉ còn trong kí ức của người phụ nữ này khi cuộc sống gia đình chị hiện tại phải đối mặt với bao khó khăn, thiếu thốn. Cách đây 2 năm, anh Nguyễn Tiến Luật – chồng chị đã qua đời ở tuổi 45, sau khoảng thời gian dài anh đau đớn chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác, bỏ lại vợ và 3 đứa con thơ. Cũng từ ngày đó, chị Mỹ phải làm trụ cột gánh vác gia đình, vừa làm điểm tựa tinh thần cho các con.

Căn nhà nhỏ này bao năm là nơi trú ngụ của bốn mẹ con chị. Gần hai mươi năm dựng cất, mái nhà chẳng còn đủ lành lặn, vững chắc để che chắn cho một gia đình bốn thành viên. Mái tôn hoen gỉ cũ dột, cột kèo mối mọt như đang từng ngày oằn mình chống chọi với mưa nắng thời gian. Nền nhà trũng thấp, mỗi khi trời mưa, nước lại tràn vào khiến căn nhà không còn một chỗ khô ráo. Mỗi lần nghĩ về tổ ấm của gia đình, chị Mỹ không khỏi xót xa, chạnh lòng khi bao năm tháng vất vả trên đường đời chị vẫn chưa thể sửa sang cho các con một mái nhà lành lặn vì bao khó khăn cứ bủa vây đời nghèo.

Chị Nguyễn Thị Mỹ – người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, một mình gồng gánh nuôi con khi chồng qua đời vì bệnh tật

Cảnh sống chật vật đã khiến con gái lớn của chị, em Nguyễn Thị Ngọc Mai đành ngậm ngùi gác lại ước mơ làm điều dưỡng để lao vào bươn chải mưu sinh phụ mẹ, lo cho tương lai các em khi vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông. Mang trong mình căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 từ nhỏ nên Mai phải thường xuyên chịu đựng những cơn đau đầu. Thế nên em chẳng thể tiếp tục công việc ở một cơ sở sản xuất gấu bông sau vài tháng gắn bó và phải lặng lẽ trở về nhà tìm công việc khác. Giữa gian nan, em vẫn giữ cho mình ước mơ ngày nào để luôn nhủ lòng phải không ngừng cố gắng.

Những ngày chồng nằm bệnh với chị Mỹ là những kí ức không thể quên khi chị phải là trụ cột gánh vác gia đình, càng thương người bạn đời đau đớn chống chọi với bệnh tật. Để rồi ai kêu gì chị cũng làm, hết dặm lúa, nhổ cỏ đến cắt lúa… miễn có tiền lo thuốc thang cho chồng qua cơn đau nhức. Nhưng rồi, chồng chị cũng ra đi vì gia đình không có điều kiện chạy chữa đến nơi đến chốn, để lại trong chị và các con nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được.

Gần mười năm ròng rã mưu sinh với đủ nghề làm thuê làm mướn để lo 3 đứa con ăn học với chị là một nỗ lực không ngừng. Công việc làm mướn nơi thôn quê bấp bênh theo mùa vụ, thu nhập lại ít ỏi nên mỗi ngày chị lại lặng lẽ men theo con nước để nhặt từng khúc củi mục, từng lon nhựa để kiếm thêm 5-10 ngàn đồng cho các con ăn học. Để rồi, suốt bao năm gồng gánh gia đình, chị phải mang trong mình căn bệnh thoái hóa cột sống với những cơn đau dữ dội và căn bệnh bướu cổ mà chưa có điều kiện chữa trị. Nhưng gác lại tất cả những khó khăn về sức khỏe, người mẹ nghèo vẫn kiên trì nỗ lực để bù đắp cho những thiếu thốn, thiệt thòi của con trẻ. Nỗi cực nhọc ngày ngày cứ thấm đẫm trên gương mặt mái tóc nhưng tình thương con của mẹ nghèo có bao giờ vơi cạn như khúc sông quê biết đến bao giờ mới ngừng chảy..

Phải trải qua nỗi mất mát từ nhỏ, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương yêu, chở che của một người cha, nỗi tủi buồn trong các em dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thế nhưng, cố gác lại nỗi đau, hai cô trò nhỏ vốn là chị em song sinh – Ngọc Mai và Tuyết Mai luôn cố gắng chăm chỉ, siêng năng phụ mẹ để mẹ bớt phần cực nhọc. Đối mặt với bao năm tháng khó khăn, tình thương yêu của các thành viên trong gia đình dành cho nhau như một điểm tựa tinh thần vững chắc để chị Mỹ và các con có thể vượt qua được tất cả.

Thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau nhức dữ dội và những cơn mệt mỏi do bệnh tật, chị Mỹ vẫn luôn hi vọng mình sớm được khỏe lại từ những thang thuốc nam và những liều thuốc lãnh từ bảo hiểm y tế. Mấy mươi năm đối mặt với bao biến cố, chị dường như đã thấm thía hết nỗi cay đắng cực nhọc của cuộc sống khó nghèo, nên dù sức khỏe không tốt, chị vẫn cố gắng hết mình để vun đắp cho tương lai các con.

Thấu hiểu được sự hi sinh lặng thầm của mẹ nên hai chị em Tuyết Mai và Ngọc Mai luôn cố gắng hết mình để chăm chỉ học hành. Thành tích nhiều năm liền là học sinh khá giỏi của các em là món quà tinh thần quý giá nhất dành cho người mẹ nghèo, là nguồn động lực quý giá để cả gia đình cùng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn thị Mỹ, ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *