Bên bờ hạnh phúc

Hơn 14 năm nên nghĩa vợ chồng rồi tất tả trong cuộc mưu sinh gian khó nhưng đến nay gia đình anh Thắm vẫn chưa có được một mái ấm cho riêng mình. Căn nhà đại đoàn kết của người mẹ quá cố để lại được chính quyền hỗ trợ xây cất trên phần đất của người dì đã gần 10 năm, nay không còn đủ sức chống chọi với mưa nắng thời gian khi cái kèo cái cột đã rệu rã vì năm tháng. Mái ấm xác xơ trong cảnh khó nghèo của anh chị được chắp nối bởi tấm lòng của bà con lối xóm, lúc thì miếng nilon, khi thì tấm thiếc cũ để căn nhà bớt lạnh lẽo mỗi đợt gió lùa. Đâu chỉ vách, mái chẳng được vẹn nguyên, những vật dụng trong nhà cũng cũ kĩ, hư hao mà chưa một lần được thay mới. Thế nhưng những khó khăn của gia đình đâu chỉ dừng lại ở đó…

Sau nhiều năm sống lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ đi mua ve chai, anh chị lên bờ để bắt đầu một cuộc sống mới. Không có đất đai, vùng quê nghèo lại ít người thuê mướn, anh xin lại chiếc xe cũ của người bà con để chạy xe ôm, đắp đổi cuộc sống qua ngày. Dù thu nhập bấp bênh và nhiều vất vả nhưng trong anh giờ đây đã vơi bớt những trăn trở về một bến đỗ bình yên trong cuộc đời.

Anh Huỳnh Văn Thắm chạy xe ôm, thu nhập bấp bênh không đủ lo cho cuộc sống và bệnh tình của vợ

Khởi đầu bằng hai bàn tay trắng, chỉ có tình yêu thương là tài sản lớn lao, đôi vợ chồng nghèo vẫn từng ngày xây đắp cuộc đời từ những gian nan với ước mong về một cuộc sống đủ đầy, no ấm, các con được học hành. Thế nhưng niềm vui về một khởi đầu mới chưa trọn vẹn thì gia đình anh lại phải đối mặt với biết bao sóng gió.

Năm năm đeo mang căn bệnh bướu ác tính tuyến giáp là chừng ấy thời gian chị Tuyết phải sống trong sự giày vò nghiệt ngã của bệnh tật. Những đợt xạ trị kéo dài đã khiến cơ thể chị sưng phù và những cơn đau nhức cứ hành hạ từng đêm. Cố nén chặt vào lòng từng cơn đau thắt, chị vẫn cố gắng làm lụng mong có thể đỡ đần gánh mưu sinh đang nặng oằn trên đôi vai của chồng. Vất vả là vậy nhưng với chị, cuộc sống đâu chỉ có những bộn bề áo cơm mà còn đó những trăn trở về tương lai con trẻ, về một ngày mai nếu lỡ chị không còn. Thế nhưng, dù biết con đường phía trước với chị sẽ không còn xa, chị vẫn cố gắng vun vén cho con thơ những ước mơ vẹn tròn, no ấm. Bởi giữa những bủa vây của khó nghèo và bệnh tật, người phụ nữ này vẫn vững vàng một niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.

Từ ngày vợ phát bệnh, nghề chạy xe ôm với thu nhập bấp bênh không thể lo tròn những khoản chi phí, nên khi có ai thuê mướn, anh lại đi làm đất, xịt thuốc thuê… kiếm thêm đôi ba ngàn để cuộc sống đỡ phần chật vật. Mặc cho căn bệnh thần kinh tọa mang trong người bao năm mà chưa có điều kiện chữa trị, anh Thắm một mình gồng gánh những lo toan nơi mái ấm nghèo với chuyện học hành của đứa con gái đang học cấp 2 và đứa cháu được anh chị cưu mang từ nhỏ. Bởi với tình thương của một người chồng người cha, hơn ai hết, anh hiểu mình phải là nơi tựa nương vững chãi cho vợ con trước những bão tố của cuộc đời.

Chị Tuyết cố gắng làm những công việc nhà để chồng an tâm đi làm

Cảnh nhà chẳng đủ đầy là bao, nhưng anh chị vẫn dang rộng vòng tay để cưu mang đứa cháu nhỏ sớm thiếu vắng tình cha khi còn tượng hình trong bụng mẹ. Thương cháu có một tuổi thơ mất mát, thiệt thòi, anh chị đã nuôi nấng Ngọc Anh bằng tất cả tình yêu thương như dành cho đứa con ruột thịt từ những ngày cháu vừa tròn tuổi. Dù với hoàn cảnh hiện tại của gia đình, việc cưu mang Ngọc Anh chẳng phải là điều giản đơn nhưng anh chị vẫn cố gắng cho cháu đến trường học từng con chữ đầu đời như bao bạn bè khác. Thế mới thấy nơi mái nhà bao năm tăm tối, tù mù vì khốn khó, ngọn lửa của tình yêu thương vẫn được nhen nhóm và sưởi ấm cả những tháng ngày đã lấm lem trong cảnh đói no thiếu hụt.

Lúc rảnh, ai thuê mướn gì anh Thắm cũng nhận làm

Hiểu rằng, không có vốn liếng nào quý giá hơn tri thức nên anh chị chỉ biết chắp cho con đôi cánh vào đời là hành trang về con chữ. Thấu hiểu nỗi cơ cực từ giọt mồ hôi đã rơi xuống vì những gian lao của mẹ cha, Nguyên Thuận luôn học hành rất chăm ngoan để nhiều năm liền em đều đạt thành tích tốt. Sự cố gắng giữa bộn bề khó khăn là minh chứng cho ý chí kiên cường của cô trò nhỏ trước cảnh đời nghiệt ngã. Dẫu con đường tương lai với 2 đứa trẻ nghèo sẽ còn nhiều lắm những chông chênh nhưng bằng sự nỗ lực của cả gia đình, tin rằng những ước mơ xanh rồi sẽ thành hiện thực.

Bao vất vả nhọc nhằn của chặng đường mưu sinh gian khó sẽ phút chốc tan trôi khi đâu đó trong mái nhà này vang vọng tiếng ê a của Ngọc Anh, tiếng cười hồn nhiên của Nguyên Thuận. Dù bước trên thử thách, chông gai nhưng ở những góc khuất lặng lẽ của cuộc đời, anh Thắm, chị Tuyết vẫn đang ấp ủ hy vọng về bao điều tốt đẹp.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Huỳnh Văn Thắm, ấp Giồng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *