Bên bờ hạnh phúc

 Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày tết, lòng người ai cũng lâng lâng, tràn ngập niềm vui khó tả khi được đón chào năm mới bên cạnh người thân và gia đình sau những ngày lao động và làm việc vất vả. Đây cũng là thời điểm để mọi người cùng nhau vui chơi, tận hưởng không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới… Thế nhưng, vẫn có những người vì công việc, vì nhiệm vụ phải chấp nhận gác lại niềm vui riêng để lo cho niềm vui chung của mọi người được trọn vẹn hơn. Đối với họ, việc ăn tết muộn đã trở thành  chuyện rất đỗi bình thường.

 Có dịp đến với Tiểu đoàn 857 vào những ngày đầu xuân mới cảm nhận  được không khí vui tết tập thể của các chiến sĩ nơi đây: giản dị, nhưng thật ấm cúng và tràn đầy tiếng cười. Do tính chất đặc thù trên một số lĩnh vực nên dù là tết Nguyên Đán – tết cổ truyền của dân tộc, lực lượng vũ trang vẫn phải đảm bảo 100% quân số, phục vụ tốt công tác sẵn sàng chiến đấu. Chính vì vậy, chuyện ăn tết tập thể, không về chung vui cùng gia đình đã trở nên quen thuộc với các chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

Với kế hoạch trực tết như thế, sẽ có nhiều chiến sĩ phải đón tết muộn với gia đình và người thân, nhưng  ai nấy đều cảm thấy tự hào và phấn khởi với nhiệm vụ của mình.

 Dù không có người thân và gia đình ở bên cạnh, song không khí đón tết tại đơn vị cũng không kém phần vui vẻ. Ngoài việc thưởng thức các món ăn truyền thống, đơn vị còn tổ chức cho anh em chiến sĩ tham gia các trò chơi dân gian, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho anh em trong những ngày tết.

 

Tuy không phải thực hiện công tác sẵng sàng chiến đấu như các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, nhưng với phương châm “Thức cho dân ngủ yên, gác cho dân vui chơi”, từ những ngày trước tết, các chiến sĩ công an nhân dân đã  tập trung thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại những địa bàn trọng yếu.

Đặc biệt, vào những ngày tết, khi người dân háo hức đi du xuân thì cũng là lúc các chiến sĩ công an ngày đêm phải bộn bề với công việc tuần tra, kiểm soát, canh gác tại nhiều tuyến đường, nhiều điểm vui xuân nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho người dân vui xuân.

Có thể thấy, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vào những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường. Điều này cũng dễ hiểu, bởi có rất nhiều người sau một năm lo làm ăn kiếm sống, khi tết đến, ai cũng muốn tranh thủ về sum họp với gia đình và dành ít thời gian để du xuân thưởng ngoạn, để cảm nhận được không khí náo nhiệt khi hoà mình cùng dòng người vui xun… Điều này khiến lưu lượng người tham gia giao thông tăng lên đáng kể.

Không những thế, tại các địa điểm tổ chức chương trình lễ hội trực tiếp phục vụ nhân dân vui tết như chương trình bắn pháo hoa, chương trình văn nghệ… thì việc đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc giao thông là những nhiệm vụ bức thiết đè nặng lên vai các chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, các chiến sĩ ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vì đã đóng góp được một phần công sức của mình vào niềm vui chung của nhân dân trong dịp đầu năm mới.

 Vất vả không kém trong những ngày tết phải kể đến lực lượng làm công tác bảo vệ. Vào những ngày tết, trong khi phần lớn cán bộ, công nhân viên đều được nghỉ tết thì lực lượng này phải thay nhau trực 24/24 …..

Với nhiệm vụ bảo vệ một số mục tiêu chính trị trọng yếu trên địa bàn tỉnh, bao gồm Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Kho bạc, Ngân hàng nhà nước, Đài PT- TH, … thì với họ, việc làm thế nào để đảm bảo an toàn tài sản cơ quan, đơn vị mới là điều quan trọng nhất. Còn chuyện ăn tết muộn là rất đỗi bình thường.

Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến chuyện ăn tết muộn của những người công tác trên lĩnh vực y tế, nhất là lực lượng y, bác sĩ trực tết tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và cơ sở – nơi tiếp nhận bệnh nhân sớm nhất khi sự cố xảy ra.

Các y, bác sĩ tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày này, số lượng bệnh nhân nhập viện thường tăng lên rất nhiều, phần lớn là do tai nạn giao thông và ngộ độc thực phẩm… Các vụ cấp cứu này gây nên một áp lực lớn đối với các y, bác sĩ trực tết.

 Từ nhiều năm nay, các thành viên trong gia đình BS Lê Thanh Đức đã quen dần với sự vắng mặt của anh vào thời khắc thiêng liêng nhất của năm mới, bởi họ đều hiểu được sự cần thiết phải có mặt của anh ở Khoa cấp cứu, BV Đa khoa Vĩnh Long trong những ngày tết.

Sau mỗi ca trực, mặc dù khá mệt mỏi vì nhiều lúc phải đối mặt với tử thần để giành lại sự sống cho bệnh nhân, nhưng khi về đến gia đình, trong không khí sum vầy , dù là tết muộn, BS Lê Thanh Đức vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã làm được công việc hữu ích cho mọi người.  

Trong những ngày tết, bên cạnh niềm vui được sum họp với gia đình và thăm viếng người thân thì nhu cầu giải trí cũng không kém phần hấp dẫn đối với mọi người. Chính vì vậy, trong khi người dân vui đón giao thừa bên gia đình, cùng nhau chúc mừng năm mới thì những người làm công tác báo chí và truyền thông hãy còn đang rất bận rộn với công việc. Sự bận rộn đó là để đảm bảo thông tin thông suốt, mang đến những phút giây thư giãn, giải trí thoải mái cho mọi người, mọi nhà.

 

Có tận mắt chứng kiến không khí làm việc của những người làm báo hình mỗi khi tết đến, mới cảm nhận được hết sự khó nhọc trong công việc của họ. Bên cạnh các chương trình trực tiếp, để có những chương trình đặc sắc mừng xuân mới, anh chị em phóng viên đã phải lao động cật lực, đôi khi còn phải chạy đua với thời gian để chương trình kịp phát sóng, chuyển tải các thông tin thời sự, phục vụ tốt công tác tuyên truyền cho khán giả vào những ngày tết 

Trên mỗi lĩnh vực, công việc của mỗi người đều có nét đặc thù riêng, chỉ có một điểm chung nhất là thời gian để họ vui tết chưa được trọn vẹn. Chính vì thế, những gì họ làm nhằm mang lại cái tết bình yên, an toàn và vui vẻ cho mọi người thật đáng trân trọng.

Mỹ Hạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *