Bên bờ hạnh phúc

Mohammed Jawad bị cáo buộc ném lựu đạn làm bị thương 2 binh sĩ Mỹ và một nhân viên phiên dịch tại Kabul vào năm 2002. Sau khi bị bắt vào năm 2002, các luật sư bào chữa cho Jawad nói rằng, nghi can này chỉ mới 12 tuổi. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nói rằng, các kiểm tra xương cho thấy Jawad đã 18 tuổi khi được đưa đến nhà tù ở Guantanamo vào đầu năm 2003.

Trường hợp của Jawad gây ra sự khó khăn đặc biệt cho chính quyền của ông Obama không chỉ bởi vì nghi can này còn quá trẻ mà các chứng cứ chống lại Jawad cũng đã bị bác bỏ sau khi 2 thẩm phán cho rằng những chứng cứ này có được là nhờ vào tra tấn. Tháng 7 năm nay, thẩm phán Ellen Huvelle đã ra lệnh phóng thích Jawad.

Sau khi đoàn tụ với người thân, Jawad đã kể lại quá trình tù đày của mình ở vịnh Guantanamo: “Tôi đã bị áp bức rất nhiều khi bị giam giữ tại Guantanamo và những hành động vô nhân đạo này diễn ra không chỉ một ngày, một tuần hay một tháng. Họ đối xử với các tù nhân hết sức thậm tệ và không ngừng xúc phạm đến tôn giáo của chúng tôi”.

Jawad là nghi can mới nhất được phóng thích khỏi nhà tù ở Guantanamo. Trước đó, đã có 3 nghi can được phóng thích.

Hồng Anh (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *