Bên bờ hạnh phúc

Trong vòng đấu mà Liverpool và Man City phải triệt hạ lẫn nhau, Chelsea có thể tận dụng thời cơ bứt phá. Một chiến thắng trước Stoke cũng khép lại năm 2016 thành công của The Blues và Antonio Conte.

Chelsea hiện bỏ xa 6 điểm so với Liverpool và 7 điểm với Man City. Chỉ cần thắng Stoke, thầy trò HLV Conte sẽ cắt đuôi một hoặc cả hai đối thủ cạnh tranh. Vẫn còn nửa mùa giải phía trước nhưng không ai nghi ngờ tư cách ứng viên vô địch của Chelsea. Thậm chí, HLV Arsene Wenger còn gọi Chelsea là “siêu ứng cử viên”.

Tất nhiên, Conte không dễ ngủ quên trên chiến thắng. Những lời tung hô đều ở ngoài tai vị HLV đang làm nên kỷ lục 12 trận toàn thắng. Conte hiểu rằng đây mới là thời điểm nhạy cảm nhất của Chelsea. Họ phải vượt qua tư tưởng tự mãn. Ngoài ra, lịch thi đấu phía trước vô cùng gian khó. Trong 6 vòng tới, Chelsea sẽ đụng hàng loạt ông lớn như Tottenham, Liverpool, Arsenal, chưa kể chuyến làm khách tới sân nhà ĐKVĐ Leicester. Cái bẫy chính là đây. Chelsea sẽ phải trả giá đắt nếu xuất hiện tâm lý chủ quan.

Stoke, dù vậy, chưa đủ sức giăng ra một cái bẫy tại Stamford Bridge. Đội bóng của Mark Hughes thi đấu rất tệ trong hai tháng trở lại đây, với 3 thua, 3 hòa sau 8 vòng đấu vừa qua. Trong đà đi xuống của Stoke có cả dấu vết của… Conte. Mark Hughes đã lúng túng trong việc chọn ra sơ đồ ưng ý kể từ đầu mùa giải. Sau khi thay đổi liên tục giữa 4-4-2, 4-2-3-1 và 4-3-3, vị HLV người xứ Wales liều lĩnh thử nghiệm 3-4-2-1 đang lên ngôi của Conte ở trận gặp Liverpool vừa qua. Hệ quả là Stoke thất bại tan nát 1-4, trong trận đấu mà các mắt xích trở nên lỏng lẻo vì chưa quen cách vận hành mới.

Stoke sẽ trở về 4-3-3 vào tối nay. Họ sẽ chơi tốt hơn trong sơ đồ quen thuộc. Nhưng Chelsea không cần quan tâm tới điều đó. Các học trò của Conte có nhiệm vụ duy nhất là duy trì trạng thái hưng phấn hiện tại. Nếu làm được điều đó, The Blues có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào tại Premier League chứ không riêng gì một Stoke đang chới với ở nhóm cuối. Sự trở lại của Diego Costa và N’Golo Kante sau án treo giò có ý nghĩa to lớn vào thời điểm này. Chelsea cần tới sức mạnh của Kante trước đối thủ có lối chơi giàu cơ bắp. Còn ở tuyến trên, Costa đơn giản là hiểm họa cho mọi hàng thủ. Cần biết thêm tiền đạo người Tây Ban Nha chưa từng ghi bàn trong 4 lần chạm trán Stoke trước đây. Tối nay sẽ là lần đầu?

Ở Stamford Bridge, trong trận đấu cuối cùng của năm 2016, các học trò của Conte không được phép làm các CĐV nhà mất vui. Thực tế là suốt 4 năm qua, Chelsea chưa từng thua trong trận đấu Premier League cuối năm. Lần gần nhất họ nếm mùi thất bại là trước Aston Villa vào 31/12/2011 (thua 1-3). Còn sau đó, The Blues giành được 2 thắng, 2 hòa trong các trận cuối năm 2012, 2013, 2014 và 2015.

Trong cả hai tháng 10 và 11, Conte đều được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất Premier League. Tháng 12 cũng không là ngoại lệ nếu cựu HLV Juventus tiếp đà thắng lợi. Chỉ một chiến thắng nữa thôi để Conte hoàn thành cú hat-trick danh hiệu HLV của tháng, và Chelsea khép lại năm 2016 trong mạch toàn thắng ấn tượng. 13 bị xem là con số kém may mắn, nhưng tối nay Chelsea sẽ có trận thắng thứ 13 để mở ra một năm mới 2017 giàu tham vọng và thành công. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *