Bên bờ hạnh phúc

Họ là những người phụ nữ từng hết lòng tin tưởng vào tình yêu, từng đổ vỡ và phải mang nhiều cay đắng. Nhưng họ vẫn vượt qua tất cả để mang đến cho con mình một vòng tay ấm. Lấy tình mẫu tử làm chủ đề, bộ phim “Vòng tay ấm” tập trung vào số phận của hai người mẹ trẻ Thảo Nguyên và Ý Nhi.

Cả hai yêu mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Bà Năm – mẹ Nguyên – hết mực khuyên răn nhưng Nguyên vẫn đến với Quang và có thai với anh.

 

Thảo Nguyên sinh ra trong một gia đình không may mắn khi ba cô mất sớm, bên nội không nhìn nhận dâu và cháu nên mẹ cô phải một mình bươn chải nuôi con khôn lớn. Quán nước ở một làng quê nghèo là nơi mưu sinh của họ. Đến một ngày, Nguyên gặp Quang, một chàng kỹ sư nông nghiệp. Cả hai yêu mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Bà Năm – mẹ Nguyên – hết mực khuyên răn nhưng Nguyên vẫn đến với Quang và có thai với anh. 

 

Nguyên sinh một cặp trai gái trong đói nghèo và điên dại

 

Lễ cưới diễn ra. Bất ngờ, một nhóm người xông vào đánh đấm Quang túi bụi và mạt sát, làm nhục Nguyên. Lúc này, Nguyên mới biết Quang đã có gia đình. Bẽ bàng, đau đớn, Nguyên hoá điên dại. Quang vì chuyện đánh ghen của vợ cũng rời bỏ làng quê đi tìm việc ở nơi khác. Tại đó, Quang lập gia đình với con gái nghệ nhân vườn kiểng. Còn Nguyên đã sinh một cặp trai gái trong đói nghèo và điên dại.

 

 Một lần lên cơn, cô đi lạc và được bác sĩ Đức đem về nhà sống với người mẹ già. Mẹ con Nguyên thất lạc nhau …

 

Một lần lên cơn, cô đi lạc và được bác sĩ Đức đem về nhà sống với người mẹ già. Nguyên nhớ con nên thường buồn bã. Bác sĩ Đức có vợ là giảng viên Diệu Anh. Diệu Anh là người nhiều tham vọng trong sự nghiệp nên luôn hờ hững với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Vì học cao lại sinh trong gia đình giàu có nên Diệu Anh tự cao và coi thường chồng lẫn mẹ chồng khiến Đức rất đau buồn. Tiếp xúc nhiều với Nguyên, Đức đã yêu Nguyên và cố chạy chữa cho cô hết bệnh. Nguyên dần bình phục, cũng là lúc Đức và Diệu Anh chia tay. Lúc này ở quê nhà, bà Năm dẫn hai cháu nhỏ lang thang khắp nơi tìm Nguyên. Khi bà mất, hai đứa bé đã làm đủ mọi công việc để sinh tồn và để đi tìm mẹ. Nguyên cũng quay quắt lòng khi bặt tăm mẹ và hai con. Mẹ con họ lạc mất nhau suốt một thời gian dài …

 

Bác sĩ Đức có vợ là giảng viên Diệu Anh. Diệu Anh là người nhiều tham vọng trong sự nghiệp nên luôn hờ hững với bổn phận làm vợ, làm mẹ.

 

Một người mẹ đáng thương khác là Ý Nhi, em gái của Diệu Anh. Ý Nhi kết bạn trên mạng và bị bạn xấu cưỡng hiếp đến mang thai. Cô đau khổ bỏ nhà ra đi và được Tấn mang về cưu mang. Gia cảnh Tấn nghèo khó nhưng anh yêu thương Nhi thật lòng, Nhi chấp nhận lấy Tấn và sinh cho anh một đứa con trai. Vì quá nghèo nên khi Tấn bị tai nạn, Nhi đã quay về nhà nhờ cha mẹ giúp đỡ. Gia đình Ý Nhi quyết bắt cô bỏ người chồng nghèo khổ và 2 đứa con để quay về làm lại cuộc đời. Lòng tự trọng bị tổn thương, Tấn lủi thủi dắt 2 con ra đi. Nhi đau đớn nhìn chồng và con rời xa mình …

 

 Ý Nhi kết bạn trên mạng và bị bạn xấu cưỡng hiếp đến mang thai. Cô đau khổ bỏ nhà ra đi và được Tấn mang về cưu mang.

 

Cuối cùng, bộ phim vẫn đưa hai người mẹ trở về bên những đứa con để mở vòng tay ấm mà ấp ôm, chở che cho chúng. “Vòng tay ấm” mang đến cho người xem cảm xúc giản dị mà gần gũi bởi tình mẫu tử thiêng liêng. Người ta có thể đánh giá người mẹ này hành động đúng, người mẹ kia hành động sai, nhưng có một điều, ai cũng thừa nhận tất cả những người mẹ dù giàu sang hay nghèo hèn cũng đều mong muốn mang đến cho con mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuối cùng, bộ phim vẫn đưa hai người mẹ trở về bên những đứa con để mở vòng tay ấm mà ấp ôm, chở che cho chúng.

 

Bộ phim “Vòng tay ấm” đang được phát trên sóng Đài THVL vào tất cả các buổi tối trong tuần, lúc 19h. Kính mời quý khán giả đón xem.

Kính mời quý khán giả xem Video Clip giới thiệu phim "Vòng tay ấm"

 

Kathy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *