Bên bờ hạnh phúc

Trong cuộc sống, có một nơi mà dù bao la rộng lớn đến đâu vẫn chỉ để chỗ cho một người duy nhất, nơi đó là trái tim, nơi dành “chỗ chỉ có một người” với một tình yêu chân chính.

Với chủ đề tình yêu quen thuộc, bộ phim “Chỗ chỉ có một người” có nội dung xoay quanh những tình cảm phức tạp trong một gia đình. Bình Nguyên là một cô gái xinh đẹp và nhạy cảm, cuộc chia ly của bố mẹ đã khiến cô càng cẩn thận hơn trước tình yêu. Bình Nguyên có cô em gái là Diễm Hương. Cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ khiến hai chị em cô phải ly tán. Diễm Hương sống với mẹ còn Bình Nguyên sống với cha. Trong lòng, lúc nào Bình Nguyên cũng căm hận người cha dượng mà cô cho là kẻ thứ ba đã chen vào giữa cuộc sống của gia đình cô. Hiểu được những gì con gái nghĩ nhưng bà Ngọc – mẹ Bình Nguyên – lại không thể chia sẻ tâm tư của mình.

E ngại tình yêu nhưng Bình Nguyên không thể điều khiển trái tim mình tránh khỏi sự loạn nhịp trước Bình. Tình yêu này đẩy cô vào sự ngang trái khi mang tâm trạng là “người thứ ba” vì Bình đã có hôn thê. Thúy Ái – hôn thê của Bình biết được điều này nên luôn tìm cách ngăn trở. Mặc cho tất cả sự phản đối, Bình và Nguyên vẫn bảo vệ tình yêu của mình. Bạn thân của Bình là Hùng vì tình yêu đơn phương với Nguyên nên đã tìm cách hãm hại Bình để giành lấy Bình Nguyên. Từ một người tốt bụng, hiền lành, Hùng đã trở thành một người thủ đoạn, mù quáng. Trong khi đó, Thúy Ái vì quá căm hận Bình nên cũng lên kế hoạch trả thù anh. Bị cả hai phía tấn công đến thân bại danh liệt, Bình rơi vào sự thử thách nghiệt ngã nhất của cuộc đời và cũng trong lúc này anh nhận ra trái tim mình đã dành "chỗ" cho ai …

Bộ phim “Chỗ chỉ có một người” dài 36 tập với sự tham gia của các diễn viên: Trịnh Kim Chi, Mai Huỳnh, Sỹ Luân, Diễm Châu, Chí Bửu … đang được phát trên kênh 1 Đài THVL vào tất cả các buổi chiều trong tuần lúc 14h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy. Kính mời quý khán giả đón xem.

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *