Bên bờ hạnh phúc

 Khai thác khá thành công mảng tình cảm gia đình, tâm lí xã hội, mới đây, hãng TVB tiếp tục chinh phục khán giả qua bộ phim Bà nhà tôi. Cũng như các bộ phim trước, nội dung Bà nhà tôi hướng vào những mâu thuẫn trong gia đình cùng những tranh giành trong tình yêu của giới trẻ. 

Là một chánh án giỏi và khá nghiêm khắc trong công việc, Cao Hy Mẫn luôn giải quyết thỏa đáng các vụ kiện tụng. Hiện đại, năng động, giỏi giang ngoài xã hội, nhưng Hy Mẫn lại không phải là người phụ nữ đảm đang của gia đình. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, cô đều giao phó cho chồng.

 

Vốn là người hiền lành, lại hết mực yêu thương vợ, Các Quốc Quang – chồng Mẫn – không ngần ngại bỏ cả công việc để ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc đứa con vừa chào đời. Tuy nhiên, là người mang nặng tư tưởng phong kiến, cha chồng của Mẫn không thể chấp nhận cảnh con trai suốt ngày quanh quẩn nơi xó bếp để cơm nước cho vợ và còn kiêm luôn công việc pha sữa, đút sữa cho em bé. Quá thương vợ, chồng Mẫn tìm mọi cách che chở, bao biện cho cô, nhưng cảnh sống tréo cẳng ngỗng của hai vợ chồng Hy Mẫn cuối cùng vẫn bị cha chồng phát hiện. Vốn làm việc trong tòa án, Mẫn rất giỏi lý lẽ với cha chồng. Mặt khác, với bản tính ngay thẳng, không thiên vị, Mẫn đã gây ra nhiều xích mích với cha chồng và họ hàng bên chồng. Vì yêu chồng, Mẫn đã cố gắng nhún nhường và học nội trợ để làm đẹp lòng gia đình nhà chồng. Dần dần, sự cố gắng và lòng hiếu thảo của cô cũng được mọi người chấp nhận.

Tuy nhiên, sóng gió một lần nữa lại nổi lên khi đồng nghiệp của Mẫn là Hân Hân đem lòng yêu Quốc Quang. Ghen tị với hạnh phúc của vợ chồng Mẫn, Hân Hân ngấm ngầm bày mưu lập kế hãm hại cô. Mẫn không thể ngờ được rằng, người đồng nghiệp, đồng thời cũng là bạn thân của cô lại có thể trở mặt và cướp đi người chồng yêu quý của mình. Cho rằng chồng phản bội, Mẫn đã rất đau khổ. Song chưa được bao lâu, âm mưu của Hân Hân bị lật tẩy. Hạnh phúc trở lại với vợ chồng Hy Mẫn. Qua câu chuyện này, Hy Mẫn đã hiểu rằng người mà Quốc Quang dành trọn tình yêu thương chính là cô. Cô càng thêm yêu quí gia đình nhỏ bé của mình cũng như trân trọng tấm chân tình của chồng.

Bộ phim gửi gắm thông điệp : hạnh phúc không ở đâu xa, điều quan trọng là phải biết nhận ra hạnh phúc để trân trọng và giữ gìn nó. 20 tập của bộ phim Bà nhà tôi với sự tham gia của các diễn viên Tuyên Huyên, Trần Cẩm Hồng … sẽ được trình chiếu trên sóng Đài Truyền hình Vĩnh Long vào tất cả các buổi sáng trong tuần, bắt đầu từ lúc 8h30 ngày 18/09/2007. Kính mời quí khán giả đón xem.

Kathy
                                                                       

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *