Bên bờ hạnh phúc

 Là người từng du học ở Nga, nghệ sĩ Thanh Bạch đã bước lên sân khấu Kỳ tài lộ diện giao lưu bằng tiếng Nga và đã cùng Alain thể hiện một đoạn kịch câm đầy ngẫu hứng.

Giám khảo Hoàng Nghiêm – Thanh Bạch

Sau tập 1 với phần dự thi của 6 thí sinh đầu tiên, Tập 2 của Kỳ tài lộ diện 2019 – Phiên bản Hội nhập đã lên sóng tối ngày 2/9/2019 vừa qua với sự xuất hiện của 6 thí sinh còn lại. 4 ảo thuật gia nước ngoài và 2 ảo thuật gia Việt Nam đã có những phần trình diễn mang tính “ra mắt” đầy bất ngờ ở tập này là Alain (Nga), Tsai (Đài Loan), Vk.Vich (Thái Lan), Joe Yu (Singapore), Võ Tuấn Minh và Alex Nguyễn (Việt Nam). Tiếp tục ở vị trí Ban bình luận chuyên môn là nghệ sĩ Thanh Bạch và ảo thuật gia Hoàng Nghiêm, Ban bình luận giải trí là nghệ sĩ hài Kiều Oanh và Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm.

Là một trong những đại diện của Việt Nam, ảo thuật gia đến từ xứ dừa Bến Tre Võ Tuấn Minh đã mở màn đêm thi bằng màn “chào sân” hoành tráng với sự kết hợp ăn ý giữa ảo thuật cùng âm nhạc và vũ đạo. Bằng đạo cụ là căn phòng bí ẩn, chàng trai đưa người xem đi qua những bất ngờ khi đã tài tình “biến hóa” ra lần lượt ba cô gái đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam. Song song với những lần xuất hiện của các cô gái là những tác phẩm âm nhạc mang đậm màu sắc vùng miền.

Vốn là người khá “kín tiếng”, khi bình luận về tiết mục này, ảo thuật gia Hoàng Nghiêm đã dí dỏm cho biết: “Có rất nhiều cô gái đẹp, nhưng khi Tuấn Minh xuất hiện, Tuấn Minh quá đẹp, anh không để ý tới mấy bạn xung quanh nữa”. Hoa hậu Ngọc Diễm cũng đánh giá cao phần trình diễn này, chị cho rằng Võ Tuấn Minh đã “làm khó” các thí sinh sau, vì biết làm sao để “vẽ” lên bức tranh Việt Nam đặc sắc hơn thế này nữa.

Phần dự thi đầy dí dỏm ảo thuật gia Joe Yu đến từ đảo quốc sư tử Singapore đã mang khiến khán giả không khỏi thích thú. Bằng sự kết hợp của nhiều động tác nhỏ mà tinh nhạy, anh đã làm cho sân khấu liên tục được “khuấy động” – từ những sợi dây mỏng manh, những lá cờ “tí hon”, quyển sổ tự bốc cháy, những tờ giấy trắng biến thành tờ tiền. Điểm đặc biệt của Joe Yu là sự dí dỏm với nụ cười luôn xuất hiện trên môi và những cái nháy mắt đầy “tinh quái” làm người xem phải bật cười.

Joe Yu được Ban bình luận đánh giá là người có sự đầu tư kỹ lưỡng và nghiêm túc về phong cách. Từ những công đoạn anh triển khai các tiểu tiết, đến việc chọn trang phục và kiểu tóc… tất cả đều có chủ ý và bài bản để góp phần làm cho tiết mục hoàn thiện nhất có thể. Điều đó còn chứng tỏ Joe Yu là một ảo thuật gia cầu toàn với nghề. Bởi thế, Hoa hậu Ngọc Diễm không tiếc lời khi khen ngợi: “Tôi nghĩ bạn là một nghệ sĩ thú vị và đam mê với nghệ thuật”.

Alain

 

Đến từ xứ sở bạch dương – nước Nga xinh đẹp, Alain là ảo thuật gia có chiều cao nổi trội nhất trong các thí sinh Kỳ tài lộ diện năm nay, nhưng lại có tuổi đời nhỏ nhất – chỉ vừa 18 tuổi. Sở hữu gương mặt thanh tú, ảo thuật gia trẻ tuổi này đúng chất “bạch mã hoàng tử” trong lòng bao cô gái. Với phần dự thi của mình, chàng trai tài hoa đã giới thiệu kỹ năng ảo thuật ảo giác, gây tò mò cho người xem. Hóa thân thành một anh chàng “say xỉn” và chìm vào giấc mơ, Alain đã bày ra trước mắt khán giả một mối tình dễ thương nhưng lại… dở dang!

Quả thật như lời thi sĩ Việt Nam nổi tiếng Phạm Thiên Thư từng viết: “Mà mối tình nào dở dang chả đẹp”. Alain cũng đã mang đến phần trình diễn tuyệt đẹp không chỉ về ảo thuật mà còn có cả nghệ thuật múa và âm nhạc dân tộc của Nga. Là người từng du học ở Nga, nghệ sĩ Thanh Bạch đã “bay” lên sân khấu giao lưu bằng tiếng Nga và đã cùng Alain thể hiện một đoạn kịch câm đầy ngẫu hứng.

Thái Lan là quốc gia có nhiều tương đồng văn hóa với Việt Nam, do đó ảo thuật gia V.K Vich đã khiến cho khán giả Việt Nam cảm thấy gần gũi khi thưởng thức phần trình diễn mà anh mang đến. Có dáng người khá nhỏ nhắn, nhưng Vich lại vô cùng duyên dáng bởi nụ cười và ánh mắt. Chỉ với đạo cụ đơn giản là tấm vải đỏ, anh đã khiến người xem bị cuốn hút khi “hô biến” ra nhiều vật thể từ nhỏ đến lớn.

Đài Loan là nơi sở hữu thiên nhiên đa dạng và kỳ thú, do đó ảo thuật gia Tsai đã cố gắng đưa cả không gian “bồng lai tiên cảnh” của quê hương làm chất liệu cho phần dự thi của mình. Anh chọn biểu diễn theo phong cách truyền thống dân tộc, dựa trên câu chuyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài vốn đã quen thuộc ở các nước Á Đông. Tiết mục của Tsai được ví von như một bức tranh sơn thủy vừa trầm mặc nét u hoài nhưng cũng vừa réo rắt nét trẻ trung.

Là người khá thích thú với phần trình diễn này, nghệ sĩ Thanh Bạch đánh giá Tsai đã mang lại được “hồn cổ điển” mà bao thế hệ người Việt Nam từng say đắm. Trái lại, ảo thuật gia Hoàng Nghiêm có phần “khắt khe” nhận định: “Chỉ biểu diễn bằng cây quạt thôi thì không lột tả được khả năng biểu diễn của bạn như thế nào”. Tsai đáp lại dí dỏm rằng ở phần mở màn anh chỉ sử dụng kỹ thuật cổ điển, nhưng anh còn có rất nhiều tuyệt chiêu độc đáo khác trong “túi bí kíp”.

Đại diện cuối cùng của nước chủ nhà Việt Nam là chàng trai đến từ Thủ đô Hà Nội là ảo thuật gia Alex Nguyễn. Màn biểu diễn của Alex sống động đến mức cả bốn thành viên Ban bình luận phải kinh ngạc. Tiết mục có sự đầu tư công phu từ đoạn phim mở đầu, đến sự xuất hiện của anh trên sân khấu cùng với chiếc thang mà anh từng dùng nó để trèo qua cổng Phim trường. Tiếp theo, một loạt những pha “gay cấn” với đạo cụ là chú thỏ trắng đã không ít lần khiến người xem thót tim.

Phần dự thi độc đáo ấy hoàn toàn thuyết phục khán giả và Ban bình luận. Ảo thuật gia Hoàng Nghiêm thổ lộ: “Hoàng Nghiêm cứ nghĩ đã biết hết tất cả những ảo thuật gia trong nước mình rồi, nhưng mà hôm nay bạn xuất hiện, Hoàng Nghiêm thật sự bất ngờ”. Còn nghệ sĩ hài Kiều Oanh ngưỡng mộ với chi tiết chiếc cầu thang “trèo rào” phim trường lại được xuất hiện trong vali nhỏ mà Alex mang lên sân khấu.

Sau tập này, giải thưởng tiết mục ấn tượng dành cho ảo thuật gia người nước ngoài đã thuộc về chàng trai 18 tuổi Alain. Anh đã nhận được sự nhất trí cao từ bốn nghệ sĩ ở cả hai Ban bình luận. Danh hài Kiều Oanh và Hoa hậu Ngọc Diễm đã lần lượt đưa ra hai món quà mang giá thị tinh thần thuần Việt là chiếc áo dài và bức khánh vàng.

Sau khi nghe những lời “lôi kéo” từ hai người đẹp, cuối cùng Alain đã đưa ra quyết định chọn bức khánh vàng. Anh cho biết mặc dù có thể mặc áo dài trong nhiều dịp quan trọng, nhưng anh vẫn muốn được chọn món quà có thể trang trí trong nhà để nhớ về Việt Nam. Vậy là một lần nữa, món quà của nghệ sĩ hài Kiều Oanh đã nhận được cảm tình và sự lựa chọn từ ảo thuật gia nước ngoài.

Nguồn: Nguyễn Cường  Ảnh: BTC ( Media.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *