Bên bờ hạnh phúc
Trình bày liên khúc Người tình không đến và Ai cho tôi tình yêu, Thảo My xuất sắc vượt qua những thí sinh nặng ký trong Top 6 – Bảng Phòng trà để giành được giải nhất của tập 15 Tình bolero 2019 vừa phát sóng trên kênh THVL 1.
 
Ở những phần thi trước đó, Thảo My chưa được đánh giá cao ở phần diễn xuất thì với đêm thi này, nữ ca sĩ gây bất ngờ cho Ban giám khảo lẫn khán giả khi thể hiện tròn trịa vai diễn “khó nhằn” từ bàn tay dàn dựng của đạo diễn Vũ Trần. Xuất hiện trên sân khấu, Thảo My hóa thân thành cô nữ sinh mới lớn, lỡ “phải lòng” người thầy giáo của mình. Cô ấy lúc thì e ấp, ngại ngùng khi nhìn trộm người thương, khi thì cười tủm tỉm vì được người thầy đáp trả. Qua tiết mục này, Thảo My đã phát huy tối đa lợi thế giọng hát ngọt ngào của mình. 
 
Nổi tiếng là thí sinh “thật thà nhất Vịnh Bắc Bộ”, Thảo My tỏ ra lúng túng trước lời “bắt bẻ” của MC Ngọc Duyên về việc viết thư tỏ tình thầy giáo. Bị nữ MC làm khó, Thảo My giải thích nhẹ nhàng rằng đó chỉ là câu chuyện trên sân khấu. Ngoài đời thật, nếu trường hợp đó xảy ra, chị sẽ tỏ tình bằng cách khác. Nhắn tin điện thoại hoặc gan hơn thế, chị sẽ tìm đến tận nhà để bày tỏ tình cảm. Câu trả lời khiến cả khán giả và Ban Giám khảo cũng phải “té ngửa” vì sự dễ thương của chị. 
 
 
 
Nếu giám khảo Quý Bình “bắt lỗi” 2 bạn diễn nữ vì “phá game” khi nở nụ cười tươi trong khi bài hát đang buồn man mác thì NSƯT – đạo diễn Vũ Thành Vinh lại cho đây là tiết mục “đỉnh nhất” từ đầu đến giờ của Thảo My. “Ông trùm Bolero” nhận xét: “Đây là tiết mục My diễn tốt nhất từ đầu chương trình đến giờ. Thầy giáo còn chạy em luôn. Anh Hòa là người diễn rất đỉnh trong những vai diễn như thế này mà đôi khi còn ngại ngùng trước em. My là bất chấp vượt qua hết các chướng ngại vật. Đặc biệt là hình ảnh bồ câu đưa thư, nó rất là ngày xưa”. 
 
Nói về phần thi của Thảo My, nữ giám khảo Mỹ Huyền bày tỏ niềm hạnh phúc khi càng vào sâu, giọng hát của Thảo My ngày một tiến bộ, phong cách trình diễn ngày càng chuyên nghiệp. 
 
Chọn thể hiện Chờ người của nhạc sĩ Lam Phương, một bản tình ca u sầu, day dứt, Phạm Phương – cơn “sóng ngầm” của Tình bolero 2019 một lần nữa đưa khán giả đến với một nỗi niềm thầm kín, một khoảng thời gian tuổi trẻ đen tối, nhiều tổn thương của cô. Đặc biệt, ở giữa phần thi, Phạm Phượng đã gặp phải một sự cố nhỏ khi ngồi trên chiếc xích đu. Trong tích tắc, nữ ca sĩ đã kịp lấy lại được bình tĩnh khi bắt đầu câu hát tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra. Với cách xử lý tình huống khéo léo, Phạm Phương khiến các giám khảo cũng phải nể phục trước “tinh thần thép” của chị. Bay bổng và lãng mạn là những gì mà đạo diễn Vũ Thành Vinh cảm nhận về tiết mục của Phạm Phương: “Tuy có vài trúc trắc nhưng anh tin vào bản lĩnh của Phạm Phương. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Phạm Phương sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ và nghị lực”.
 
Ban giám khảo
 
 
Thụy Uyên cũng đã có một phần thi khá thành công với Con đường xưa em đi, một sáng tác của Châu Kỳ – Hồ Đình Phương. Kết thúc phần thi, nữ ca sĩ khá xúc động khi lần đầu tiên trong đời hát cùng dòng nhạc với mẹ của mình. Chị nghẹn ngào khi kể về mẹ, kể về những miền ký ức ngập tràn một “màu nâu” của đất, của hàng rào gỗ trước nhà, ly cà phê của bố và cả những con đường rợp bóng hoa dã quỳ của “miền đất lạnh” Lâm Đồng – quê hương của nữ ca sĩ. Tiết mục của Thụy Uyên cũng nhận được nhiều lời khen từ phía các giám khảo. 
 
Là thí sinh cuối cùng, Huỳnh Thật đã có câu trả lời cho những chất vấn của các giám khảo ở tuần trước về sự thay đổi của mình. Với giám khảo Mỹ Huyền, Huỳnh Thật đã xuất sắc hóa thân thành người đàn ông trung niên quá đỗi quyến rũ. Mặc dù có đêm thi khá thành công nhưng với tổng điểm của hai đêm thi thấp hơn, Huỳnh Thật đã dừng chân ở top 5 và chia tay với Tình bolero. Bảng điểm của top 4 hiện tại dẫn đầu là ca sĩ Phạm Phương 58.25 điểm, Thụy Uyên với 57.75 điểm, kế đến là Thảo My 57.25 điểm và Huy Luân 57 điểm. 
 
Nguồn: Đình Cường (Ảnh: BTC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *