Bên bờ hạnh phúc

Nỗ lực hết mình, chàng ca sĩ "Tôi là tôi" vừa hoàn tất dự án 5 album với 5 thể loại nhạc khác nhau cho năm nay. Đây là bước làm mới, cũng như đánh dấu lần hoạt động sôi nổi trở lại của Quách Thành Danh trong làng nhạc.

Nổi lên ồn ào với một vài ca khúc được xếp vào thể loại "thị trường", Quách Thành Danh bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, gần như mất hút trong gần 2 năm qua. Anh cho biết: "Thời gian rồi, tôi hoạt động chủ yếu ở nước ngoài. Lưu diễn và nghỉ dưỡng. Có nhiều cái buồn trong cuộc sống, nhưng quan trọng là tôi thấy hoang mang, chẳng biết công việc mình đang nằm ở đâu trong đời sống này. Người ngoài nhìn vào cho là tôi có nghề ca hát. Nhưng tôi lại xem đó là nghiệp, phải đeo đuổi cả đời".

 

Không gặp may trong nghề hát, Quách Thành Danh từng có ý định bỏ nghề.

Nhưng lắm lúc, chính bản thân Quách Thành Danh lại tự nghi vấn, bản thân anh có nắm bắt được nghề nghiệp của mình hay chưa. Chàng ca sĩ nhìn nhận mình không may mắn, khi ngay từ album đầu tiên đã gặp sự cố bìa đĩa, rồi chia tay công ty quản lý của đạo diễn Anh Khanh. Đến nay, gần 9 năm hoạt động, cái tên Quách Thành Danh vẫn chưa thật sự hot trong làng nhạc.

"9 năm với nghề hát có thể xem là quãng thời gian dài. Nhưng tôi không thể cứ ưu tư hay than trách mình không may. Vắng mặt quá lâu, tôi cần phải làm việc tích cực lại. Tôi biết, vẫn còn nhiều khán giả đặt tình cảm và mong chờ sự xuất hiện của mình", nam ca sĩ chia sẻ.

Không phủ nhận tâm hồn hơi yếu đuối, Quách Thành Danh cho biết thêm, bất cứ việc nhỏ nào xảy ra trong cuộc sống cũng tác động đến tâm trạng, rồi ảnh hưởng cả công việc ca hát. Như việc quyết định "dứt áo" khỏi công ty độc quyền sau album đầu tay, anh đã chấp nhận mất rất nhiều tiền để được bình thản, tự do trong nghề nghiệp. Nhưng nó làm anh buồn, đến mức muốn bỏ nghề. Cũng may nhờ thành công của bài hit "Tôi là tôi", được khán giả khắp nơi yêu mến mà Quách Thành Danh vực lại nỗi đam mê của mình.

Sau thời gian dài bay show liên tục ở hải ngoại, Quách Thành Danh về nước, nghỉ ngơi một thời gian ngắn và bắt đầu lên ý tưởng cho việc trở lại rầm rộ. Anh tích cực tìm bài hát, đặt hàng sáng tác riêng rồi nhờ nhạc sĩ thân thiết hòa âm để lần lượt trong vòng hơn nửa năm qua, các album của Quách Thành Danh xuất hiện đều đặn, cách nhau 1-2 tháng.

 

Nam ca sĩ phát hành trọn bộ 5 album nhạc trong năm 2009 để đánh tiếng trở lại với thị trường trong nước.

DVD Thế giới to thật to kết thúc bộ 5 sản phẩm trong năm 2009 của nam ca sĩ vừa có mặt trên thị trường. Dự tính ban đầu, tên "Cố bước qua dĩ vãng" của bài hát ưng ý được chọn để làm bật lên ý tưởng của toàn bộ dự án, nhưng sau cùng lại đổi thành "Thế giới to thật to". Quách Thành Danh giải thích, anh không muốn nhắc lại chuyện đã qua và muốn hướng bản thân đến mọi điều tốt đẹp hơn. "Cũng có người bảo là sao đặt tên album nghe có vẻ teen quá. Tôi chọn nó bởi thấy là, càng sống người ta càng thấy mình nhỏ bé. Đến cái vui, cái buồn của riêng mình cũng nhỏ. Làm sao thấu hiểu hết chuyện của đời sống nên tốt nhất là ‘tôi cứ là tôi’, cất lên tiếng hát bằng chính cảm xúc của mình", anh nói.

Ở lần trở lại này, ngoài các bài hát trẻ, mang hơi hướm thị trường, Quách Thành Danh cũng giới thiệu khả năng đa dạng, qua việc hát nhạc tiền chiến chuyên dành cho phòng trà và cả nhạc trữ tình, quê hương. Anh chia sẻ, ban đầu cũng gặp khó khăn bởi giọng hát đã quen với cách xử lý nhạc trẻ, không thể luyến láy hay nhả chữ ngọt ngào. Nhưng Quách Thành Danh cho biết, đến album hát nhạc quê hương thứ 2 dự tính phát hành trong thời gian tới, anh sẽ khắc phục tất cả khuyết điểm đó, bởi "tôi nghĩ không có gì là không thể nếu mình biết cố gắng. Hát riết rồi cũng thành quen, thành hay. Hơn nữa, dòng nhạc này phù hợp với tâm lý, tuổi tác của bản thân lúc này, nên khi hát sẽ dễ lồng cảm xúc", anh vui vẻ cho biết.

Theo vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *