Bên bờ hạnh phúc

Tham gia tập 2 ‘Truy tìm siêu bếp’, Dương Thanh Vàng – Trịnh Tú Trung – Võ Hoàng Yến và nữ HLV aerobic Quỳnh Như  “dở khóc dở cười” vì cùng chọn nhầm món ăn không ngon.  

Mở đầu chương trình là màn giới thiệu bản thân và món ăn vô cùng hoành tráng đến từ 4 “siêu bếp”. Mỗi người đại diện cho 1 quốc gia và món ăn họ mang tới cũng khá quen thuộc. Đại diện cho Việt Nam – người đầu bếp lớn tuổi nhất mang đến món: Bún chả giò, tiếp đó là món bún Thái của chàng đầu bếp Thái Lan, đến từ Ấn Độ người phụ nữ thứ 3 chiêu đãi thực khách món Bún cà ri và bún qua cầu chính là món của nữ đầu bếp cuối cùng. Sau màn giới thiệu, vì diễn “hơi lố” nên đầu bếp 1 và 4 bị thực khách nghi không phải siêu bếp chỉ còn lại đầu bếp 2, 3 rơi vào tầm ngắm.

 

Sau thời gian tìm hiểu và quan sát, 5 thực khách phải tranh giành chiếc ghế trước mặt siêu bếp mình lựa chọn. Có thể nói đây là phần chơi mang tính quyết định, có thể khiến thực khách “trở mặt” với nhau. Và trong tập 2 Truy tìm siêu bếp Dương Thanh Vàng chính là người thua thê thảm nhất.

Sau khi hiệu lệnh bắt đầu từ vợ chồng Thực thần vang lên, nếu Trịnh Tú Trung – Quỳnh Như – Văn Hiên nhanh chóng giành được ghế cho mình thì Võ Hoàng Yến – Dương Thanh Vàng khá chật vật. Sau khi “vồ ếch” mới chạm được ghế, nàng siêu mẫu còn bị nam diễn viên hài kéo lại và bế bổng lên chạy quanh sân khấu. Tuy giật mình nhưng Võ Hoàng Yến không quên ôm cả ghế theo bên mình, dù bị Dương Thanh Vàng kéo khắp nơi cô vẫn quyết không buông tay. 2 chị em mải mê “giằng co” cho đến khi MC lên tiếng lấy lại công bằng cho Võ Hoàng Yến.

“Chơi dơ” không thành, nam diễn viên đành hạ giọng, quỳ gối năn nỉ “bà chị”: “Yến ơi khi em quỳ xuống đây em thành tâm khấn nguyện. Yến cho em ngồi xuống cái ghế này chung với Yến đi chứ em không có chỗ em đi nữa”. Tỏ ra xúc động, Võ Hoàng Yến “rưng rưng” hát 1 đoạn cải lương đáp lại: “Đi đâu, cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, ghế này thiếp ngồi nha”. Tiếp đó nàng siêu mẫu giải thích vì cô quá “bự” nên không thể cho Dương Thanh Vàng ngồi chung. “Em hãy tìm 1 cơ hội khách, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra, cố lên em. Chị ủng hộ em”, Võ Hoàng Yến hài hước nói.

 

Tuy nhiên đời không như là mơ, chẳng có cánh cửa nào mở ra cho nam diễn viên cả. Tút tát nhan sắc để dùng “mỹ nam kế” nhưng Dương Thanh Vàng lại bị Quỳnh Như – Văn Hiên thẳng thừng từ chối. Thấy nam diễn viên quá “đáng thương” vợ chồng Thực thần quyết định để 5 thực khách giành ghế lại từ đầu. Nhưng may mắn tiếp tục không mỉm cười với Thanh Vàng. Không tìm được ghế anh trở thành thực khách đầu tiên phải ăn cả 4 món. Lần lượt thưởng thức Bún chả giò, bún Thái, bún cà ri, bún qua cầu; Dương Thanh Vàng khiến các thực khách còn lại hoang vang vì gương mặt nhiều cảm xúc, “hỉ nộ ái ố” lẫn lộn.

Chọn cho mình món Bún qua cầu, Trịnh Tú Trung “rơi nước mắt” khi thưởng thức vì cảm thấy quá mặn. Đặc biệt khi biết đầu bếp thứ 4 là Hoài Tân – diễn viên nhóm kịch cổ trang Chuồn chuồn giấy, nam diễn viên liền thốt lên: “Trời ơi đứng hình luôn á, anh cảm thấy sai lầm khi em vô cái ghế này anh chọn em”. Chung cảnh ngộ với Trịnh Tú Trung, HLV aerobic Quỳnh Như đã phải chịu cảnh “mặn, đắng” vì món Bún chả giò của đầu bếp thứ 1 – chú Trần Văn Minh, diễn viên tự do.

Về phần Võ Hoàng Yến, bất chấp tất cả để giữ chặt chiếc ghế trước mặt đầu bếp thứ 3 nhưng khi thưởng thức món Bún cà ri nàng siêu mẫu chỉ muốn “ngất xỉu”. Hóa ra nữ đầu bếp đó là Lại Thu Phương, 1 cô nhân viên văn phòng bình thường có đam mê diễn xuất.

 

Điều này đồng nghĩa đầu bếp thứ 2 – người mang đến món bún thái chính là Siêu bếp, anh là Alain Nghĩa – Iron Chef Việt Nam 2013. Với sự lựa chọn chính xác, Văn Hiên đã trở thành người tìm ra Siêu bếp trong tập 2 và nhận được giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Truy tìm siêu bếp tập 3 sẽ lên sóng lúc 21h00 thứ 2 ngày 15/6 trên kênh THVL1.

Nguồn: Vũ Liên ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *