Bên bờ hạnh phúc

Bảo tàng Zeeuws, Hà Lan thực hiện bộ phim về hành trình xa xứ của gốm Việt. Phim chiếu trong dịp triển lãm hiện vật quý tại bảo tàng.

Từ ý tưởng "làm thế nào để lịch sử hình thành và phát triển của các bộ sưu tập tại bảo tàng có thể truyền cảm xúc đến người tham quan", thay vì sắp đặt bộ sưu tập như truyền thống, viện bảo tàng Zeeuws phối hợp với nhóm nghệ sĩ Đan Mạch mang tên Superflex và công ty Propeller Group thực hiện bộ phim truyền hình dài 3 tập Mảnh ghép cuộc đời (tên tiếng Anh là Porcelain).

 

Một cảnh trong phim "Mảnh ghép cuộc đời". Phim thể hiện bằng tiếng Việt, nhưng có phụ đề tiếng Anh dành cho khán giả quốc tế. Ảnh đoàn phim cung cấp.

Phim được quay tại Việt Nam từ tháng 5, với sự tham gia của dàn diễn viên Việt gồm: Hạnh Thúy, Nguyễn Hậu, Trí Minh, Nam Long, Vũ Phạm Diễm My, Đức Nhã, Mai Thanh… Bảo tàng Zeeuws cũng cho đoàn làm phim mượn về Việt Nam vài cổ vật của mình để làm đạo cụ xuất hiện trong các cảnh quay.

Điểm nhấn của bộ phim là hành trình của chiếc bình sứ Việt Nam quý giá được chuyên chở trên con tàu San Jago (Bồ Đào Nha) vào năm 1602, sau đó lưu lạc về bảo tàng của Hà Lan.

 

Diễn viên Kim Tuyến vào vai nhà văn Khuê trong phim "Mảnh ghép cuộc đời". Ảnh đoàn phim cung cấp.

Lấy bối cảnh cuộc sống Việt Nam hiện đại, bộ phim nói về cuộc đời của Khuê, một nữ nhà văn trẻ đầy nhiệt huyết đang tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Trong lần tình cờ vào cửa hàng bán đồ cổ, Khuê bị một chiếc bình huyền bí mê hoặc. Cùng lúc này Khuê phát hiện ra mình đã rơi vào mối tình tay ba. Cô biết Trung người yêu cũ của mình vẫn còn yêu cô và cùng lúc đó cô gặp Trí Minh, một người Đan Mạch gốc Việt hiện đại, lãng mạn và phóng khoáng.

Qua những bài viết của mình và chiếc bình cổ, Khuê phát hiện ra rằng cô đang ngày càng kết nối sâu hơn với một thiếu nữ trong quá khứ trước khi cô phải đối mặt với những quyết định khó khăn của chính mình. Đan xen vào câu chuyện tình yêu của thời hiện đại là những sự kiện lịch sử có thật xung quanh con tàu chở đồ sứ từ châu Á sang châu Âu vào thế kỷ thứ 17. Một chiếc thuyền của người Bồ Đào Nha có tên San Jago khởi hành tới Bồ Đào Nha vào năm 1602 mang theo rất nhiều đồ sứ quý hiếm (trong đó có đồ sứ của Việt Nam). Chuyến hải trình bị gián đoạn vì tàu gặp cướp biển Hà Lan. Trong bộ đồ sứ đó có chiếc bình cổ và đây là mắt xích giúp tìm ra chiếc tàu San Jago năm 1602.

Sau khi hoàn thành, bộ phim được trình chiếu ngay tại triển lãm của bảo tàng Zeeuws, kéo dài từ ngày 3/10/2009 đến ngày 8/2/2010. Hình thức triển lãm kết hợp phim ảnh đã giúp khách tham quan bảo tàng hiểu thêm về lịch sử Hà Lan cũng như nét đẹp của gốm sứ Việt Nam. Ông Rasmus Nielsen, giám đốc sản xuất phim, cũng cho biết, Mảnh ghép cuộc đời đã được sắp lịch chiếu trên truyền hình Hà Lan

Ban tổ chức dự án phim cũng đang thương lượng về thời gian để Mảnh ghép cuộc đời có thể xuất hiện trên các kênh truyền hình Việt thời gian sắp tới.

Mảnh ghép cuộc đời do nhóm nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch trong và ngoài nước thực hiện như: Đỗ Chí Thiện, Trần Thị Bích Ngọc, Tuấn Andrew Nguyễn, Đinh Hoàng Ngọc Khanh, Phạm Hồng Anh, Lê Phương Thanh, Rasmus Nielsen lên ý tưởng và viết kịch bản.

Theo vnexpress

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *