Bên bờ hạnh phúc

Đâu chỉ ở những miền quê xa xôi, nghèo khó, ngay cả ở những nơi đô thị tấp nập như thành phố Cần Thơ vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, khó khăn đang đối mặt với sự sống, cái chết, chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo. Nơi miền quê còn có thể kiếm được con cá, cọng rau để trang trải bữa ăn, còn giữa đô thị sầm uất, những bữa cơm hàng ngày lại càng thêm chất chồng gánh nặng mưu sinh…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 177: Chị Trần Thị Kim Chi

Giữa thành phố nhộn nhịp, đông đúc, câu chuyện đời của hai mẹ con chị Trần Thị Kim Chi là một câu chuyện dài nhiều buồn đau và nước mắt. Lặn lội một mình từ quê hương Tiền Giang đến Cần Thơ để mưu sinh, duyên nợ đưa đẩy chị gặp được người đàn ông của đời mình. Thế nhưng, khi chị sinh con được 16 tháng tuổi, người chồng bỏ ra đi, để lại 2 mẹ con bơ vơ giữa xứ lạ quê người.

Một mình bôn ba với đủ nghề làm thuê vất vả với ước mong duy nhất có đủ tiền cho con đi học, chị chẳng từ nan bao công việc nặng nhọc. Để rồi năm tháng thời gian bào mòn sức khỏe, cách đây hơn 5 năm, những cơn đau dữ dội ở bụng bắt đầu xuất hiện. Vẫn nén lòng với công việc làm vệ sĩ tại một siêu thị và uống thuốc cầm chừng qua ngày, đến lúc chị bị ngất xỉu vì đau và nhập việc cấp cứu, bác sĩ mới phát hiện chị có rất nhiều khối u trong những bộ phận của cơ thể: khối u bao tử, buồng trứng, trực tràng… Hai từ: ung thư như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời nhiều đau khổ đang trong cảnh nghèo túng. Thế nhưng, khi suy nghĩ đến con, chị lại mạnh mẽ gắng gượng chống chọi từng ngày với căn bệnh, sau ca phẫu thuật và nhiều lần hóa trị, chị không cho phép mình nằm một chỗ mà lại nhẫn nại với công việc đi gom ve chai khắp các ngả đường.

Thế nhưng, bất hạnh chưa dừng ở đó khi từ nhỏ, bé Tô Kim Thy con chị đã đau bệnh triền miên và ngay trong thời gian chị đang điều trị tại bệnh viện, bác sĩ cho biết bé Thy cũng có những dấu hiệu bị khối u trực tràng giống mẹ. Giữa cơn bệnh thoi thóp, chị như hoàn toàn sụp đổ và quỵ ngã trước tin dữ. Vậy mà, chính bé Kim Thy với tấm lòng hiếu thảo đã luôn cố gắng chăm ngoan mỗi ngày và ra sức học tập để mẹ yên tâm trị bệnh đã giúp chị có thêm lòng tin và hy vọng sẽ tìm được phương pháp chữa bệnh cho con gái.

Thật khó hình dung một cô bé từ nhỏ sống thiếu tình thương của cha, vất vả với cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn, lại mang trong mình căn bệnh nguy hiểm lại là một học trò chăm ngoan và giàu nghị lực như Kim Thy. Suốt 7 năm liền, em đều dạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Có lẽ, đối với Thy: sức khỏe và niềm vui của mẹ chính là động lực lớn nhất để em vượt lên tất cả khó khăn. Trong căn nhà nhỏ, có gì quý giá hơn là những tờ giấy khen, là góc học tập của em còn đầy ắp những quyển vở mới được cất giữ từ những lần lãnh thưởng, với Thy đó chính là hy vọng, là niềm tin để em còn có thêm nghị lực mà vượt qua nỗi đau bệnh tật để nuôi dưỡng ước mơ của mình…

Và mỗi ngày, ở một nơi nào đó trên đất Tây Đô nhộn nhịp vẫn thấp thoáng bóng dáng cô học trò nhỏ cùng mẹ trên chiếc xe đạp cũ. Em vẫn đi về phía con đường đến lớp, mẹ em vẫn nhẫn nại đi về phía cuộc sống mưu sinh. Và dù đi về phía nào, vẫn luôn luôn tin rằng, trái tim yêu thương của em và mẹ mãi hướng về nhau, là nguồn động viên để 2 mẹ con luôn tin tưởng hướng đến ngày mai.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Trần Thị Kim Chi, Số nhà 108/48, đường Phạm Ngũ Lão, Khu vực 3, phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *