Bên bờ hạnh phúc

Tai nạn giao thông cách đây 3 năm đã khiến một người đàn ông, từ một trụ cột trong gia đình nay phải nằm một chỗ mà chống chọi với những cơn đau nhức do di chứng từ tai nạn để lại. Anh là Thạch Khun, ngụ ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

 

Vợ chồng anh ra riêng với vài công ruộng cha mẹ cho, thêm mái nhà che nắng che mưa để hàng ngày vợ chồng đồng lòng lo kế sinh nhai cho các con yên tâm đến trường. Hạnh phúc giản dị đó đã trở thành ký ức từ ngày anh gặp tai nạn. 3 lần phẫu thuật từ bệnh viện Trà Vinh đến bệnh viện Chợ Rẫy đã cuốn đi toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu của vợ chồng nghèo, mấy công ruộng cũng lần lượt ra đi theo từng đơn thuốc mà bệnh tình của anh vẫn chưa thuyên giảm. Gãy cột sống, gãy xương sườn, dập gan và phổi – đó là những nỗi đau thể xác mà anh đang gánh chịu. Và hơn cả là nỗi niềm xót xa khi nhìn vợ giờ đây phải một mình gồng gánh cả gia đình 4 miệng ăn và thêm tiền thuốc thang cho anh.

Những con người cần cù chăm chỉ này còn dự định sẽ gom góp sửa lại mái nhà cho lành lặn hơn để các con có góc học tập đàng hoàng, bao nhiêu dự định về một tương lai tươi sáng đã không thành hiện thực khi mà giờ đây toàn bộ số tiền kiếm được từ gánh xôi và xe nước mía của vợ anh đều dồn cho việc chữa chạy bệnh tình của anh. Một tia hy vọng đến với gia đình khi mà các bác sĩ ở bệnh viện y học cổ truyền Trà Vinh chẩn đoán tình trạng của anh có cơ hội hồi phục. Với anh chị và các con giờ đây, hy vọng dù là mong manh nhưng đó sẽ là niềm tin để dìu nhau vượt qua lúc ngặt nghèo này.

Từ ngày chồng gặp tai nạn, chị Kim Thị Sang – vợ anh Khun – phải một mình tất bật trong ngoài. Số tiền kiếm được từ gánh xôi ở chợ quê và xe nước mía chỉ đủ ngày hai bữa lót lòng cho 4 miệng ăn, chị phải chắt chiu lắm mới dư ra được một số tiền nhỏ để hàng tháng tái khám cho chồng. Đã đôi lần chị tưởng chừng như ngã gục vì con đường phía trước sao mà nhọc nhằn nhưng chính tình thương của chồng con đã vực chị dậy vì giờ đây chị chính là điểm tựa vững vàng để anh và các con nương vào. 

Xót xa nhất là khi con trai lớn của chị – Thạch Quen – năm nay mới học lớp 7 nhưng đã biết phụ mẹ bươn chải. Hơn 1 năm nay, ngoài giờ học, bà con trong xóm lại thấy hình ảnh cậu bé này với xấp vé số trên tay với hy vọng thêm một chút tiền là cha em thêm một cơ hội lành bệnh. Lòng người mẹ nghèo quặn thắt khi bất lực nhìn các con sớm lao vào vòng xoay mưu sinh, mong rằng chính từ tình thương yêu của cộng đồng sẽ tiếp sức cho những con người chưa bao giờ đầu hàng số phận, để những mái đầu xanh không sớm nặng mang cơm áo gạo tiền.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Anh Thạch Khun, Ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Phúc Như     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *