Bên bờ hạnh phúc

Hơn 3 năm căn bệnh tim bẩm sinh bộc phát là ngần ấy thời gian anh Huỳnh Văn Quít phải cam chịu nỗi đau với thuốc men ít ỏi, với những lần chạy vạy hỏi vay. Giờ đây, mỗi khi trở về với tổ ấm thân thương, trái tim anh không chỉ có nỗi xót xa của một người chồng, người cha mà còn chạnh lòng trước tình cảnh mẹ già vừa trải qua ca phẫu thuật khối u ở lưng với sức khỏe ngày thêm suy giảm. Không còn khả năng lao động, cuộc sống của bà chỉ biết trông chờ nơi anh, thế nhưng trước cảnh nhà thiếu trước hụt sau, những gì mà anh làm được cho mẹ chỉ là những lời động viên và tấm lòng của một người con hiếu thảo.

 

Đối diện với bệnh tật, đối diện với nỗi lo cơm áo thường ngày bẩn chật, anh Quít hiểu rằng để có được một trái tim khỏe mạnh là ước mơ không hề giản đơn bởi chi phí dành cho ca mổ của anh quá lớn. Dẫu tài sản của gia đình đã lần lượt ra đi, thế nhưng bên anh vẫn còn đó niềm an ủi bên các con chăm ngoan, học giỏi. Nếu như con gái lớn Yến Duy năm nay đã học lớp 12 và đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai với ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, thì con trai út Quốc Khánh chỉ mới vào lớp 6. Nỗ lực để có thành tích cao trong học tập, trên mỗi trang sách mà 2 em đi qua chứa biết bao giọt mồ hôi của mẹ cha và sự hi sinh của người chị lớn quanh năm đi làm xa để đỡ đần cho gia đình trong cơn túng quẫn.

Anh Huỳnh Văn Quít

Bệnh tật ngày thêm trở nặng, thế nhưng niềm khát khao sự sống trong anh càng thêm mãnh liệt biết bao. Và động lực ấy không chỉ đến từ các con mà bên anh còn có người vợ hiền vẫn đêm ngày tần tảo. Chèo chống trên khắp những đoạn đường xuôi ngược, chị Nguyễn Thị Bé đâu quản thức khuya dậy sớm, đâu ngại những lúc nắng mưa để bán những mớ đồ rẫy ít ỏi mỗi ngày lấy vội.

Hai đứa con chăm ngoan, học giỏi là niềm an ủi lớn nhất đối với gia đình

Lênh đênh trên sóng nước bao năm, thu nhập từ công việc của chị chỉ giúp anh tạm thời xoa dịu bớt cơn đau và các con có được bữa cơm no mà an tâm đến lớp. Giờ đây, khi cơ thể ngày một hao gầy bởi chứng gai cột sống vẫn thường xuyên hành hạ, chị vẫn vững tay chèo để lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió. Ở đó, bằng tấm lòng của một người vợ chị vẫn mong anh gắng gượng vì gia đình để duy trì sự sống đến khi nào còn có thể.

Chị Bé đi bán mớ đồ rẫy để lo cho gia đình

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Anh Huỳnh Văn Quít, Ấp Thanh Nhung, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Văn Xuấn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *