Bên bờ hạnh phúc

Bao nhiêu năm tha hương đi làm thuê mướn là bấy nhiêu năm gia đình anh Cao Thanh Việt quẩn quanh với bao chật vật khó nghèo. Một đời vất vả sớm hôm, nơi tá túc của gia đình anh giờ chỉ là căn chòi nhỏ được người quen thương tình cho cất tạm. Trong không gian quạnh quẽ này đây, anh đã từng ấp ủ những ước mơ, đã tìm thấy hạnh phúc êm đềm cùng vợ con bên những bữa cơm thường ngày đạm bạc.

 

Anh Cao Thanh Việt

Gắng sức làm lụng mong sao thoát khỏi khó nghèo để rồi những chuỗi ngày lao lực ấy đã khiến căn bệnh tim nơi anh ngày thêm trở nặng. Không tiền chữa trị, sức khỏe từng ngày suy kiệt, giờ đây trong anh không chỉ có nỗi đau bệnh tật mà còn đó tiếng lòng ngậm ngùi của một người chồng, người cha khi nghĩ về 2 đứa con vẫn đang mỗi ngày khôn lớn…

Sự chăm ngoan của 2 con là niềm an ủi, động viên anh Việt chống chọi với bệnh tật

Tất cả sự hi sinh nơi anh bao năm qua là chỉ mong được nhìn thấy các con lớn lên với một trang đời tươi sáng. Sinh ra lúc cảnh nhà nghèo khó, 2 em Minh Thư và Minh Tâm dường như đã sớm cảm nhận được những nhọc nhằn của cha mẹ mà cố gắng chăm chỉ học hành. Minh Thư năm nay đã vào lớp 10, còn Minh Tâm mới học lớp 4. Vì gia cảnh khó khăn mà anh Việt phải thường xuyên gởi Minh Tâm cho ông bà nội dưỡng nuôi, chăm sóc. Vậy mà, suốt những năm qua, hai chị em đã phấn đấu đạt nhiều thành tích đáng khen, điều đó đã đem lại niềm an ủi cho cha vơi bớt nỗi đau bệnh tật…

Sống trọn nghĩa vợ chồng nên chị Phường đâu quản ngại vất vả quán xuyến trong ngoài kể từ ngày anh không còn khả năng lao động. Nếu như trước đây gia đình luôn có anh sẻ chia, gánh vác, thì giờ đây, một mình chị phải đảm đương tất cả trước vòng quay của bệnh tật, khó nghèo. Và trong nỗi bất hạnh ấy, chị đã phải nén đi tất cả những âu lo để làm điểm tựa cho các con, làm nguồn động viên cho chồng đối diện cùng bệnh tật.

Chị Phường vững vàng làm chỗ dựa tinh thần cho chồng con trong những ngày gian khó

Đức tính chịu thương, chịu khó đã giúp chị vững vàng hơn trước những biến cố của gia đình đang gặp phải. Một mình vừa lo thuốc cho chồng, vừa nuôi dạy các con nên ngoài những lúc làm thuê chị còn tranh thủ đi giăng lưới, thả câu để trang trải phần nào khó khăn, mặc cho bản thân vẫn đang bị bệnh tật mỗi ngày hành hạ. Thế nhưng, thu nhập ít ỏi từ công việc của chị chỉ giúp chồng cầm cự sau mỗi lần bộc phát cơn đau. Giờ đây, khi cảnh nhà vẫn còn thiếu trước hụt sau, nỗi lo về sức khỏe của anh cứ ngày một lớn dần, dù bản thân luôn ra sức đỡ đần cho anh tìm thấy niềm vui để vượt qua bệnh tật…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Anh Cao Thanh Việt, ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Văn Xuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *