Bên bờ hạnh phúc

Cùng chồng vượt qua những tháng ngày gian khó, chăm chỉ cày cấy với 5 công ruộng mẹ cha cho ra riêng, chị cứ ngỡ hai vợ chồng gắng sức làm lụng, chắt chiu cũng đủ để nuôi 3 đứa con học hành. Hạnh phúc giản dị cứ ngỡ sẽ bình yên dưới mái nhà này khi các con lần lượt tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thỏa lòng mong ước mà anh chị vun đắp bấy lâu nay… Vậy mà, cách đây 2 năm, chị bất ngờ phát bệnh ung thư xương rồi di chứng qua viêm gan trong sự bàng hoàng của cả gia đình. Căn bệnh quái ác đã khiến chị không còn lao động được như xưa khi mà từng hơi thở cứ nặng nề, đau đớn…

 

Từ ngày vợ phát bệnh, một mình anh Bình quán xuyến trong ngoài. Cảnh nhà khốn khó vì bao nhiêu tiền bạc cứ ra đi sau những lần hóa trị, 5 công ruộng là kế sinh nhai anh cũng phải cầm cố để níu kéo sự sống cho chị. Cảnh nhà rối ren là vậy nhưng anh vẫn âm thầm động viên mong vực dậy tinh thần cho chị chống chọi với những cơn đau.

Hết cùng vợ ngược xuôi hóa trị hàng tháng trên Thành phố Hồ Chí Minh, anh lại tất tả đi tìm từng phương thuốc Nam theo lời chỉ dẫn của bà con với hy vọng chị sớm ngày bình phục. Dẫu sức khỏe đã hao mòn qua bao năm tháng lao nhọc nuôi các con, anh vẫn cặm cụi hết chăm bầy vịt nhỏ rồi đi đặt dớn, với hy vọng kiếm thêm chút tiền là thêm chút hy vọng cho bệnh tình của vợ.

Hai đứa con đầu của anh chị, người không tìm được việc làm lại thêm con nhỏ, người có gia đình riêng cũng khó nghèo nên từ ngày chị bệnh, em Bùi Thị Kim Thoa – con gái út của anh chị – đành ngậm ngùi xa giảng đường đại học tìm việc làm để đỡ đần phần nào cho cha mẹ. Tiếc cho con đường học vấn không trọn vẹn, lo cho sức khỏe của mẹ có thể xa em bất cứ lúc nào, những lần về thăm nhà rồi lại đi là lòng em càng thêm trĩu nặng… 

Đớn đau vì bệnh tật, nhưng chị lại càng không yên lòng khi nhìn con gái út dở dang chuyện học hành mà người làm mẹ không biết làm gì hơn. Với chị, niềm tin giành lại sự sống chưa bao giờ lụi tắt vì mái ấm này vẫn cần lắm bàn tay chăm sóc của người người vợ – người mẹ, anh vẫn cần lắm chị tiếp tục sát cánh trong đời và chị vẫn hy vọng được nhìn thấy con gái mình có cơ hội thực hiện tiếp ước mơ…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Phan Thị Út Một, Ấp 5, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Gian

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Phúc Như

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *