Bên bờ hạnh phúc

Kể từ khi gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê cho đến nay, em Nguyễn Hoàng Sang, ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nằm liệt trên giường. Em Sang bị đa chấn thương, nặng nề nhất là dập nát tầng sinh môn và gãy xương chậu. Trải qua ca phẫu thuật phức tạp, xuất viện về nhà không lâu sau thì tình trạng của Sang biểu hiện ngày một xấu hơn. Vết thương dần dần hoại tử nghiêm trọng ở phần thịt và cả trong xương khiến sức khỏe của em ngày càng suy kiệt.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 361: Em Nguyễn Hoàng Sang

Thật xót xa khi bất hạnh lại ập đến cuộc đời cậu bé đáng thương này. Tuổi thơ của Sang vốn chịu nhiều thiệt thòi vì ba mẹ ly hôn lúc em chưa tròn một tuổi. Ban đầu Hoàng Sang nương tựa nhà nội, sau đó về sống với ngoại và gia đình mới của mẹ. Hoàn cảnh túng thiếu nên Sang buộc lòng phải nghỉ học giữanăm học lớp 9. Hơn 15 tuổi Sang bắt đầu dấn thân vào cuộc mưu sinh nhọc nhằn nơi đất khách, từng trôi dạt ở Campuchia làm nghề phụ hồ, rồi lên thành phố xin công việc chạy bàn để rồi ở đó em gặp tai nạn đau lòng. Chứng kiến tình cảnh của em bà con lối xóm hết sức cảm thương, giúp đỡ cho cậu bé hiền lành, hiếu thảo.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Sang bị đa chấn thương. Cơ hội chữa trị là có thể

nhưng vì không có điều kiện, Sang đành nằm một chỗ như thế này

Hoàng Sang vừa bước qua 20, lứa tuổi tươi đẹp với biết bao dự định. Cha mẹ chia tay sớm, là anh Sang chịu trách nhiệm chăm lo cho đứa em được học hành đến nơi đến chốn. Lúc còn mạnh khỏe, Sang chắt chiu từng đồng từ công việc làm thuê gởi về cho mẹ, cho em, nhưng nay bệnh tật ập xuống, điều ước giản đơn của Sang không còn có thể thực hiện được nữa.

Bác sĩ cho biết sẽ có biện pháp điều trị hiệu quả giúp Sang có cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, với khoảng tiền ít ỏi mà cả gia đình gom góp được, việc trang trải chi phí thuốc men mỗi tháng cho Sang vốn rất chật vật, vì vậy gia đình không còn khả năng xoay sở số tiền phẫu thuật quá lớn cho Sang.

Có phương pháp chạy chữa tới nơi tới chốn cho Sang nhưng nhà lại không tiền, điều đó không chỉ là nỗi đau của riêng em mà còn là nỗi trăn trở, xót xa của những thành viên trong gia đình luôn dành cho em tình cảm yêu thương.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Hoàng Sang, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *