Bên bờ hạnh phúc

Trước khi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để bắt đầu quá trình khám và điều trị, anh Nguyễn Văn Dợi – người đàn ông tuổi gần 50 đã phải gồng mình chống chọi với những cơn đau do căn bệnh ung thư đại tràng suốt hơn một năm qua. Đến bệnh viện Chợ Rẫy, anh Dợi lại bắt đầu một hành trình mới đầy gian nan, thử thách khi căn bệnh đang bước vào giai đoạn nguy hiểm.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 357: Anh Nguyễn Văn Dợi

Vốn là người đàn ông trụ cột gánh vác gia đình với công việc làm thợ mộc, vậy mà căn bệnh ập tới với những cơn đau dữ dội, những trận nôn ói diễn ra thường xuyên như vắt cạn sức lực người đàn ông này.

Anh Dợi đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Bên cạnh nỗi đau mà anh Dợi phải chịu đựng thì chi phí hơn 30 triệu để anh lên ca mổ cắt bỏ khối u đang là nỗi băn khoăn lớn nhất của gia đình. Trong khi, gia đình không còn ai có thể gánh vác, chị Hồng – vợ anh cũng bỏ việc thuê mướn để dành thời gian chăm sóc chồng. Người con trai lớn của anh là Phát đang học nghề dán keo xe ở Đồng Tháp, còn ở nơi quê nhà thì Dương, con út của anh cũng đang phải vật lộn từng ngày với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu. 

Gia đình như rơi vào cảnh túng quẫn cùng cực không biết phải xoay sở ở đâu khi số nợ vay mượn bà con hàng xóm để chữa bệnh cho anh thời gian qua đã hơn 30 triệu đồng. Thế nên, từ ngày nhập viện tới nay anh chị phải sống nhờ vào từng bữa cơm từ thiện của những tấm lòng hảo tâm thì cơ hội để anh Dợi tìm lại sức khỏe đang rất đỗi mong manh.

Hơn 6 năm mắc phải căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, Dương – đứa con trai út của anh Dợi, học lớp 8, ngày một xanh xao, gầy yếu do việc điều trị của em chỉ cầm chừng bằng những thang thuốc nam từ thiện. Không được chữa trị kịp thời, Dương đang từng ngày đối mặt với nỗi lo bệnh tật có thể biến chứng qua xuất huyết màng não, xuất huyết nội tạng bất cứ lúc nào.

Đối với những người trưởng thành, việc đối mặt với căn bệnh nguy hiểm cũng đã là một thử thách, vậy mà cậu bé 15 tuổi này phải thường xuyên một mình chống chọi với bệnh tật từ khi cha bắt đầu nằm viện. 

Thường xuyên ăn cháo thay cơm, đi bộ tới lớp vì không có xe đạp,… nhưng Dương vẫn chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm đến trường để thực hiện mơ ước trở thành thầy giáo.

Tranh thủ khoảng thời gian khỏe mạnh hiếm hoi, em còn rong ruổi trên các nẻo đường hái rau cho bữa cơm vơi bớt phần đạm bạc. Mạnh mẽ là vậy, nhưng rồi chẳng biết Dương sẽ cầm cự được bao lâu khi căn bệnh chuyển biến ngày càng nặng mà gia đình không còn cách nào xoay sở chi phí để chữa bệnh cho em…

Mọi hi vọng cho tương lai gia đình lúc này trông chờ vào Phát, đứa con trai lớn của anh Dợi. Hơn 2 năm nay, Phát vừa học vừa làm nghề dán keo xe tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp kiếm khoảng 3 triệu mỗi tháng để xoay sở thang thuốc cho gia đình. Miệt mài với công việc từ sáng sớm đến tối mịt thế nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với chi phí trị bệnh cho cha và đứa em trai. 

Trước những khó khăn dồn dập và bệnh tình nguy hiểm của anh Dợi cũng như của Dương thì gia đình đến bao giờ mới có thể xoay sở nổi chi phí điều trị để sức khỏe hai thành viên này mau chóng phục hồi?

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Văn Dợi, ấp Hòa Bình 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *