Bên bờ hạnh phúc

Hơn 6 tháng trước đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, và nạn nhân lúc đó chính là chị Võ Thúy Trang (1987) ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tai nạn khiến cơ thể chị Trang bị tổn thương nghiêm trọng, gần toàn bộ phần da thịt phía sau từ thắt lưng chị bị mất, gãy xương chậu và xương đùi trái. 

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 344: Chị Võ Thúy Trang

Kể từ ngày tai nạn bất ngờ ập đến với chị Võ Thúy Trang, không khí trong tổ ấm nhỏ ngày càng ảm đạm. Mất đi người trụ cột, gia đình vốn đã thiếu thốn nay lại càng kiệt quệ hơn khi xoay sở số tiền viện phí cho chị.

Liên tục lên 8 ca phẫu thuật trong suốt 8 tháng ròng tại bệnh viện Chợ Rẫy để ổn định lại khung xương chậu bị vỡ, tái tạo phần da rách nát và phục hồi vết thương đang bị hoại tử do nhiễm trùng. Nhưng đến thời điểm này sức khỏe của chị Trang vẫn chưa thể ổn định bởi một phần tá tràng vẫn còn nằm ngoài cơ thể.

Đôi tay rắn rỏi của anh Huỳnh Văn Thương chồng chị, từng lam lũ đi khắp xóm với công việc thu mua trái cây nặng nhọc, giờ đây phải kề cận từng ngày bên vợ để chăm sóc từng bữa cơm chén thuốc. Đứa con gái nhỏ mới vào lớp 1. Số nợ vay mượn để chữa chạy đã lên đến con số trăm triệu, mà phía trước còn là 2 ca phẫu thuật để tái tạo và định vị hậu môn cho chị Trang, gia đình chưa biết tìm đâu ra.

Đồng lòng cùng nhau trên từng chuyến đi thu mua trái cây để kiếm lời trang trải cuộc sống, thế nhưng giờ đây cuộc mưu sinh chỉ còn mình anh Thương gồng gánh. Trồng thêm đôi ba cây ớt, cây cải trên mảnh đất nhỏ trước nhà, người chồng này hy vọng số tiền kiếm được đủ mua cho vợ viên thuốc mỗi khi đau nhức.

Thương chồng là vậy, nhưng nặng lòng chị Trang còn là hình ảnh người mẹ già, bà Mai Thị Thủy, năm nay 60 tuổi, cơ thể yếu ớt thường ngất xỉu vì chứng hạ canxi và nghẽn mạch máu. Tuy đau yếu là vậy nhưng hàng ngày bà Thuý vẫn xin phụ việc cho 1 quán cơm gần nhà, kiếm được hơn 1 triệu đồng một tháng.

Nhín nhút lo lắng thuốc thang cho chồng là ông Võ Văn Quá  đang bị bướu cường giáp, số ít tiền còn lại bà Thuỷ dành để cho con gái Thuý Trang có tiền đi tái khám.Huỳnh Anh Thư, đứa con gái mới vừa lên 6, còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra đối với gia đình, thế nhưng những giờ được nắn nót bên con chữ là đứa trẻ đã khiến lòng người cha người mẹ được nguôi ngoai đi đôi chút.

Có lẽ giờ đây động lực để người mẹ này vượt qua những cơn đau thể xác chính là sự cổ vũ về tinh thần của đứa con gái nhỏ và sự chăm sóc tận tụy mà chồng cùng gia đình đã hết lòng dành cho chị.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Võ Thúy Trang (1987) ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

    Điện thoại: 01666.354.977

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Ngọc Anh Thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *