Bên bờ hạnh phúc

Hai ngày nay, bước chân của ông Trần Văn An, người hàng xóm của gia đình anh Trần Văn Tèo lại miệt mài rong ruổi trên khắp các nẻo đường ở ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long gõ cửa từng nhà để xin tiền hỗ trợ cho anh Trần Văn Tèo, lên ca mổ đầu tiên của căn bệnh sỏi túi mật.

 “ Thấy gia đình khó khăn quá, sau đợt khám đầu hết tiền mà bệnh ngày càng nặng, sốt li bì, tôi đi vận động bà con cho tiền. Trước Tèo sống được mọi người thương nên bệnh ai cũng cho. Nhưng đâu ai giúp được hoài

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 341: Anh Trần Văn Tèo

Là trụ cột lo cho gia đình 4 thành viên, anh Tèo từng hi vọng sẽ đưa gia đình thoát khỏi sự bủa vây của khó nghèo, vậy mà căn bệnh sỏi túi mật ập tới cách đây hai năm gây biến chứng nguy hiểm với tình trạng tràn dịch màn phổi, đa u gan khiến bao dự định, mơ ước của anh đành dang dở. Những cơn sốt, khó thở, đau bụng dữ dội diễn ra thường xuyên và kéo dài khiến nỗi tuyệt vọng cứ từng ngày len lỏi trong đôi mắt mỏi mệt của người đàn ông này vì chi phí điều trị quá lớn.

Từ ngày anh ngã bệnh, chị Liên, vợ anh phải đứng dậy thay chồng gồng gánh gia đình với bao công việc thuê mướn, nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nào lo nổi chi phí điều trị cho chồng, trong khi gia đình còn có cha già và con trai nhỏ.

Sau đợt khám đầu tiên ở bệnh viện Chợ Rẫy, số tiền bà con ủng hộ cũng đang dần hết, gia đình anh Tèo phải làm sao lo trước chi phí của ca phẫu thuật sắp cận kề?

Khi mọi người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ thì cũng là lúc chị Liên đã bắt đầu một ngày mới để chuẩn bị cơm nước cho gia đình, rồi quá giang hàng xóm đi làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Phú.

Sau một tuần vừa làm việc ở khu công nghiệp, vừa lo cho chồng, cho con, chị còn tranh thủ đi làm mướn quanh xóm để chồng có thêm chi phí thuốc thang. “Đi làm thì em cũng lo, không biết ở nhà ảnh có mệt hay không…”

Những ngày bệnh anh trở nặng, chị phải xin nghỉ việc thường xuyên hơn để cận kề chăm sóc anh. Không thể kiếm ra tiền khiến cả nhà 4 miệng ăn  càng thêm túng quẫn. 

Cả cuộc đời đã trải qua bao nhiêu đau thương, mất mát, vậy mà ở tuổi xế chiều, ông Trần Văn Bưng, cha anh Tèo vẫn chưa thể có những giây phút bình yên khi bệnh tình của con ngày càng trở nặng mà chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình rơi vào bế tắc.

Điều ấm áp nhất ông có thể làm cho gia đình là vun đắp tương lai cho cháu nhỏ từ trong khó nghèo…nhưng rồi chẳng biết con đường học vấn của Phúc được bao xa, khi nỗi âu lo về chi phí trị bệnh cho anh Tèo vẫn còn đè nặng lên mái nhà nhỏ?

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Văn Tèo, ấp Phú Mỹ, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *