Bên bờ hạnh phúc

Ngôi trường đại học Sài Gòn nơi mang bao ước mơ của những thanh niên trẻ, và đây cũng chính là nơi em Nguyễn Thị Kim Chi học tập. Vượt qua bao khó khăn, bất hạnh, mang bao ước mơ hi vọng gửi vào từng trang giấy quyển tập với mong muốn thực hiện những điều mà trước đây người mẹ quá cố đã không ngại dầu dãi nắng mưa bôn ba xứ người để kiếm tiền lo cho em ăn học. Thế nhưng đã hơn 2 tháng qua khối u trong não đã cướp mất đi sức khỏe khiến việc học của em gián đoạn vì quá trình điều trị bệnh.  

Trái tim nhân ái kỳ này tìm đến hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Kim Chi ngụ tại ấp Tích Khánh, Xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre để  được chia sẽ nhiều hơn những khó khăn, nỗi niềm của em.

Video chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 332: Em Nguyễn Thị Kim Chi

Vượt lên nỗi đau mất mẹ, cố gắng thật nhiều để bước chân vào giảng đường đại học. Cũng chính nhờ vào tấm lòng hảo tâm của bà chủ nơi trước kia mẹ em làm việc em mới có thể tiếp tục việc học tập khi chỉ một thân một mình trên mảnh đất xa lạ. Mang bao ước mơ hoài bảo cho cả mình và cả phần của cô em gái nhỏ còn đang học lớp 8 dưới quê nhà, Chi càng phấn đấu bao nhiêu trong học tập thì lại càng xót xa khi cánh cửa tương lai dần khép lại vì bệnh tật.

Nhờ người cô từng làm chung với mẹ đưa đón lúc trên thành phố, cơ thể vẫn còn yếu ớt sau đợt xa trị mới vừa xong, em lại lủi thủi một mình trở về quê nhà, đôi bàn tay bé nhỏ gầy guộc nắm lấy nhau động viên bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trên chặng đường dài tìm hy vọng sống cho bản thân khi bên mình chẳng còn ai đở đần chăm sóc.

Có còn đâu bờ vai của mẹ để em có thể dựa vào, có còn đâu những lời động viên an ủi của mẹ khi em phải đối diện với bao nguy hiểm bệnh tật. Giờ đây Chi biết rằng em phải vững vàng hơn nữa, phải mạnh mẽ tự đứng trên đôi chân của mình vì em biết rằng mẹ đã mãi mãi rời xa em.

Ngày mẹ mất, Chi rời quê lên TP gửi lại cô em nhỏ đáng thương cho ông bà ngoại để thực hiện giấc mơ của mình cũng như tâm nguyện của mẹ. Xót xa nhìn đứa em thân yêu ngày ngày cực khổ kiếm từng đồng tiền lẻ để tự trang trải cho việc học tập, Chi càng nhận thức được rằng giờ đây mình chính là điểm tựa, là tương lai của đứa em gái nhỏ. Càng cố gắng nhiều hơn trong học tập mong có thể thay mẹ lo lắng cho Tuyền sau này thì em lại càng cảm thấy lo lắng buồn tủi nhiều hơn khi căn bệnh ập đến.

Dưới mái nhà mục nát, đã nhiều lần sụp đỗ, 2 chị em Chi dựa vào nhau mà sống, mà tính tiếp cho quãng đường dài phía trước khi không còn người thân bên cạnh. Thế nhưng mặc cho hoàn cảnh khó khăn, bao biến cố có ập đến vẫn không thể dập tắt nghị lực của 2 cô học trò nhỏ. Học giỏi chăm ngoan nhiều năm liền đạt thành tích học sinh xuất sắc là những điều mà các em đạt được.

" Ăn còn không có lấy tiền đâu mà trị bệnh" nghe những lời chia sẽ của em khiến chúng tôi xót xa nhiều hơn trước một cảnh đời mồ côi, bất hạnh. Xót xa lắm khi nhìn em phải chạy cơm gạo hàng ngày khi tuổi còn quá nhỏ càng xót xa hơn khi nhìn cảnh em bệnh nhưng không tiền điều trị.

Nhìn em gái chịu nhiều thiệt thòi, từ lúc tấm bé đã thiếu mất đi tình yêu thương của cha, đến giờ mẹ lại ra đi mãi mãi, Chi ý thức được rằng giờ đây trách nhiệm của em không chỉ còn là một người chị nữa, em phải thay thế mẹ chăm sóc cho em gái còn quá nhỏ. Có lẽ giờ đây nỗi lo lắng lớn nhất của Chi không dành cho sức khỏe bản thân mà chính là nơi cô em nhỏ sẽ không còn ai chăm sóc.

Sâu thẳm nơi khóe mắt u buồn của Chi là nỗi đau nhớ về mẹ, người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh trong cuộc sống, hôn nhân đỗ vỡ, phải đứt ruột xa con một mình lên thành phố kiếm tiền cho 2 con thơ ăn học, Chi càng xót xa hơn khi nghĩ tới những tháng ngày mẹ chịu đau đớn với căn bệnh ung thư cổ tử cung hành hạ suốt nhiều năm nhưng vẫn cắn răng chiu đựng, chưa một lần để người thân biết chuyện. Sự ra đi đột ngột của người mẹ tội nghiệp là một nỗi đau tinh thần, một mất mát quá lớn đối với Chi.

Hơn 10 năm sống xa mẹ, không được bàn tay chăm sóc lo lắng của mẹ, khát khao tưởng chừng như đơn giản của em là hàng ngày được sống bên cạnh mẹ được yêu thương che chở như bao bạn đồng trang lứa, nhưng giờ đây cùng em chống chọi với căn bệnh chỉ là chiếc nón di vật của mẹ để lại. Nhìn em cẩn thận gìn giữ nó càng khiến chúng tôi cảm thấy xót xa dai dứt

Tuổi thơ của Tuyền là những tháng ngày không có được sự bình yên nơi mái ấm gia đình, thiếu tình thương của cha, vắng đi bàn tay chăm sóc của mẹ. Nỗi đau mẹ mất khiến tâm hồn non nớt của em chịu tổn thương bao nhiêu thì giờ đây em càng lo lắng bấy nhiêu trước bệnh tình của chị người thân duy nhất còn lại, em sẽ phải sống ra sao giữa mênh mông biển cả của cuộc đời. 

Mong rằng từ sự giúp đỡ của chương trình ngày hôm nay, nỗi trăn trở của Chi về bệnh tật và cả nỗi lo của Tuyền sẽ vơi đi, nối dài ước mơ học tập của Tuyền, và Chi sẽ trở lại ngôi trường đại học Sài Gòn tiếp tục thực hiện khát khao của mẹ.

Sau quá trình điều trị được phẫu thuật cắt bỏ khối u, sức khỏe của Chi cũng đã có những tiến triển tốt hơn, tuy nhiên để ngăn chặn sự di căn thì vẫn còn đó quá trình xạ trị kéo dài. Chi vẫn còn cần nhiều lắm sự giúp đỡ của mọi người để em có thêm cơ hội tìm lại sức khỏe cho bản thân.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Nguyễn Thị Kim Chi – ấp Tích Khánh, Xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

    Điện thoại: 0933.259.885

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Ngọc Anh Thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *