Bên bờ hạnh phúc

Tiếp tục chuyến hành trình tại vùng đất Quảng Ngãi, xuôi theo dòng sông Trà Bồng hiền hòa, chương trình Trái tim nhân ái tìm về xóm Bảy, thôn Đông Yên 1, huyện Bình Sơn để đến với một hoàn cảnh đang chịu nhiều sự dày vò của bệnh tật.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 368: Em Tô Thiên Phú

Từ một cậu bé năng động hoạt bát giờ đây, cuộc sống của Thiên Phú phải gắn liền trên chiếc giường bệnh. Cơ thể đau nhứt, mệt mỏi, nôn ói là những triệu chứng của căn bệnh ung thư tinh hoàn mà cậu học trò nhỏ này phải đêm ngày chịu đựng.

Từ ngày con bệnh, chị Tô Thị Cam – mẹ Phú – cũng bắt đầu những tháng ngày bôn ba cùng con từ Quảng Ngãi vào bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh theo từng đợt hóa trị.

Cha bỏ đi từ lúc Phú chưa kịp chào đời. Năm Phú 11 tuổi, mẹ em đi thêm bước nữa, rồi về sống bên quê chồng ở Quảng Nam, gởi Phú lại cho bà ngoại Quảng Ngãi nuôi dưỡng.

Bà Bùi Thị Ngọc – ngoại Phú, năm nay đã ngoài 70, sức khỏe cũng không ổn định từ sau đợt phẫu thuật ung thư vú hồi 10 năm trước. Nhưng vì thương con cháu, nên ngoài Phú, bà còn cưu mang thêm 3 cháu nhỏ là con của hai người con lớn làm ăn xa gửi lại trong điều kiện kinh tế chẳng khá giả gì.

Con đường tương lai của đứa trẻ này rồi sẽ ra sao, khi ngoại già đã ở tuổi xế chiều, gia đình không có ruộng đất canh tác, cuộc sống riêng của mẹ Phú cũng gặp nhiều khó khăn. Căn bệnh bướu ác tinh hoàn mầm tế bào của Phú mới bước đầu điều trị, vẫn còn đó cả chặng đường dài phải vô hóa chất rồi xạ trị gia đình đang bế tắc, chẳng biết trông cậy vào đâu.

Mới hơn 14 tuổi, em Tô Thiên đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư tinh hoàn nguy hiểm trong khi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, không có cha, nhà chỉ có bà ngoại và mẹ. Nỗi đau khát khao về một gia đình trọn vẹn chưa thành thì giờ Phú lại đeo mang thêm bệnh tật ngặt nghèo, tương lai đối diện với học hành dang dở.

Thương con, chị Cam từng phải bôn ba vào tận miền Nam phụ giúp việc nhà để kiếm tiền gửi về cho Phú trong những năm còn cắp sách đến trường. Vậy mà giờ đây, chưa mang lại cho con được một cuộc sống đủ đầy, người mẹ này lại càng bất lực khi xót xa thấy con mỗi ngày đều phải chống chọi với căn bệnh ngặt nghèo nhất sinh thập tử.

Hôn nhân đầu không trọn vẹn, niềm an ủi lớn nhất đối với người phụ nữ này có lẽ là gặp được người đàn ông tốt bụng, anh Phạm Hữu Thiệp. Dù bị tật ở chân và phải chăm lo cho mẹ già ngoài 80 tuổi nhưng anh Thiệp vẫn chắt chiu, dành dụm số tiền lời ít ỏi từ công việc sửa xe đạp để chắt chiu gởi về cho Phú điều trị bệnh.

Tìm lại sức khỏe để được đến trường có lẽ là điều mà Phú khát khao nhất trong lúc này. Giữa những muôn vàn những biến cố chất chồng ấy thì ước mơ trị khỏi bệnh để tiếp học hành của Thiên Phú biết đến bao giờ mới có thể thực hiện?

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Tô Thiên Phú, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Ngọc Anh Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *