Bên bờ hạnh phúc

Em Thạch Thị Trúc Linh – con gái út của anh Thạch Sonl và chị Huỳnh Thị Huy – bị chứng thông liên thất ở tim hành hạ suốt 7 năm dài. Hằng ngày, Trúc Linh luôn cần đến sự chăm sóc của người thân để chống chọi với những cơn đau tim hành hạ. Trải qua với phần lớn thời gian của tuổi thơ trong bệnh viện, Trúc Linh lớn lên với thân người yếu ớt, không được vui chơi, không được tận hưởng những khoảnh khắc hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa.

Cũng như bao đứa bé khác, Trúc Linh chỉ có một mơ ước nhỏ bé là được cắp sách đến trường để tìm niềm vui bên từng con chữ, để được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô và bè bạn. Thế nhưng, khi những bài học vở lòng vẫn còn đang dang dở thì Trúc Linh phải tạm chia tay mái trường vì bệnh tim bất ngờ trở nặng.

 
Trúc Linh luôn cần đền sự chăm sóc của người thân mỗi khi cơn đau tim hành hạ  

 

Sức khoẻ của Trúc Linh ngày càng sa sút, anh Sonl và chị Huy càng tất bật hơn với công việc làm thuê mướn. Cuộc sống gia đình từ trước đến nay vẫn phụ thuộc vào tiền làm thuê bấp bênh theo mùa vụ. Không đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, gánh nặng cơm áo đủ khiến anh chị cơ cực trăm bề. Nhưng nay, nỗi lo về bệnh tật của Trúc Linh đã lớn hơn tất cả. Anh chị dành hết thu nhập từ những ngày làm công để chữa bệnh cho con và vay thêm 20 triệu đồng nhưng sức khỏe của Trúc Linh vẫn không hề thuyên giảm…

Có lẽ, do phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, nên Ngọc Lan – chị gái của Trúc Linh – đã có tính tự lập từ rất sớm. Mặc dù mới 9 tuổi đầu nhưng em đã biết đỡ đần cho cha mẹ. Mỗi khi anh Sonl và chị Huy đi làm xa, Ngọc Lan ở nhà vừa chăm sóc em, vừa thay mẹ nấu cơm, quét nhà, rửa chén. Điểm đáng quí ở em là ngoài thành tích là học sinh khá 4 năm liền, Ngọc Lan còn biết đi làm thuê để kiếm tiền đi học như hái bắp, hái cà, bó rau, nhổ cỏ… Những ngày mẹ và em gái lên bệnh viện, Ngọc Lan vừa phải quán xuyến nhà cửa, vừa đi nhổ đậu phộng thuê. Tuy rất nhớ em, nhưng Ngọc Lan hiểu sự chăm ngoan của mình lúc này đây sẽ là động lực để mẹ an tâm chăm sóc cho Trúc Linh sớm khỏe mạnh trở về sau một ca mổ thành công tốt đẹp.

Với nghề làm thuê mướn theo mùa vụ, anh Sonl cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho con.

 

Thấy con giỏi giang, hiếu thảo, anh Sonl như quên đi tất cả những nhọc nhằn sau những ngày làm thuê mệt nhọc. Đối với anh, hai cô con gái nhỏ là tài sản quí giá nhất mà anh có được. Các con chính là lẽ sống, là niềm tin đã tiếp thêm sức mạnh để những năm qua, anh luôn vững vàng trước bao thử thách. Anh hiểu mình phải là chỗ dựa, là nơi chở che cho các con đang từng ngày khôn lớn. Vì vậy, hạnh phúc đối với anh giờ đây là được hi sinh vì con cái và sự bình yên, khỏe mạnh của các con luôn là một món quà vô giá để trong bất kì hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn lạc quan vượt qua mọi khó khăn.

Bé Trúc Linh được phẫu thuật tim và trở về cuộc sống bình thường với niềm vui khôn tả

 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Huỳnh Thị Huy (mẹ của em Thạch Thị Trúc Linh), ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hoà, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 

 

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *