Bên bờ hạnh phúc

Trong căn nhà lá nhỏ hẹp, gần 10 năm qua, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Chúc và cháu Phạm Anh Thư ngụ tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phải ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư máu …

Cháu Phạm Anh Thư – con gái duy nhất của chị Chúc và anh Thừa năm nay vừa tròn 10 tuổi – cái tuổi còn quá đỗi thơ ngây để chống lại những biến cố cuộc đời, vậy mà 7 năm qua, cứ mỗi tháng 1 lần, cháu Thư phải đều đặn lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh để vô máu mới có thể kéo dài sự sống…

Đau đớn như chết lặng người khi hay tin con thơ mang trong người căn bệnh quái ác, chị Chúc và anh Thừa vẫn cố gắng nỗ lực với đủ mọi việc để mong có tiền vô máu cho con….Thế nhưng, biến cố vẫn cứ bất ngờ ập đến với gia đình nhỏ bé này. Ba năm trước, trong một lần mổ sạn mật, chị Chúc được bác sỹ cho hay mình cũng mắc căn bệnh giống như con…

Cháu Anh Thư phát hiện mình bị bệnh ung thư máu cách đây 7 năm….

…rồi đến lượt chị Chúc biết tin mình mang trong người căn bệnh quái ác giống con

Bảy năm với bệnh tật của con, 3 năm với nỗi đau trên cơ thể vợ, 2 công đất cha mẹ cho từ lúc mới ra riêng anh cũng lần lượt bán đi để níu giữ chút sự sống cho vợ và con. Thế nhưng, hy vọng ấy dần tan biến khi bệnh của chị Chúc và cháu Thư giờ đây đã bắt đầu chuyển biến nặng mà nợ nần đã lên đến con số 100 triệu đồng….

Nỗi lo bệnh tật, nỗi lo cơm áo hằng ngày giờ đây chỉ mình anh gánh vác. Bất kể dù mưa hay nắng, anh vẫn miệt mài trên những cánh đồng mà trong lòng luôn khắc khoải lo âu khi ngày vô máu cho vợ và con đã gần kề mà số tiền làm thuê kiếm được chẳng có là bao…

Từ ngày ngã bệnh, chị Chúc không thể làm bất cứ việc gì nhất là gần đây chị thường hay ngất xỉu vì bệnh đã di chứng khiến cho lá lách lớn và suy tim nặng…

Thế nhưng, khi nghĩ đến con còn quá nhỏ, chị lại cố gắng vượt qua những cơn đau, bởi chị hiểu rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con gái bé bỏng vẫn cần lắm đôi tay mẹ để chở che… Và chị cũng cần lắm niềm an ủi từ con trong những chuỗi ngày bệnh tật ngặt nghèo…

Với Anh Thư, dù bệnh tật đã làm cơ thể cháu ngày thêm xanh xao, ốm yếu thế nhưng nơi góc nhà nhỏ này vẫn lấp lánh một ước mơ tươi đẹp. Những tấm giấy khen đạt danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 3 là bằng chứng cho sự nỗ lực to lớn của cháu, là sức sống tiềm tàng mạnh mẽ ngay khi cháu đang đứng giữa lằn ranh sống chết mong manh…

Cả hai mẹ con giờ chỉ quẩn quanh ở nhà với những công việc nhẹ

Từng là một cán bộ Đoàn công tác tại ấp Kinh Hãng B, anh đã từng có biết bao niềm tin, và nỗ lực sự phấn đấu cho ước mơ xây dựng một cuộc sống đủ đầy hơn và một mái gia đình ấm áp… Vậy mà giờ đây, bệnh tật cứ vây lấy cuộc sống gia đình để những ước mơ ấy đành ngậm ngùi gác lại…

Cố gạt những giọt nước mắt xót thương khi thấy sức khỏe của vợ và con gái ngày một yếu dần, anh chỉ biết cố gắng bằng tất cả sức mình để làm thêm nhiều việc: mùa lúa anh đi nhổ cỏ, đến vụ lại cắt lúa, vác lúa thuê, mùa mưa anh đi giăng lưới bắt cá… Bao nhiêu giọt mồ hôi cùng biết bao lo toan cơ cực làm anh già đi so với cái tuổi 32 nhưng tình thương gia đình anh đã xua đi bao mệt nhọc, nhất là mỗi chiều trở về nhà anh được nhìn thấy vợ, con khỏe lại… Dẫu biết rằng sự chia ly có thể sẽ xảy ra trong mái gia đình này, nhưng khi nào còn níu giữ được những giây phút quây quần ấm áp, khi nào vẫn còn tiếng cười của con thơ và bóng hình của vợ, anh vẫn còn đó niềm hy vọng dẫu mong manh…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Anh Phạm Văn Thừa, ấp Kinh Hãng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 120: Anh Phạm Văn Thừa

Nguyễn Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *