Bên bờ hạnh phúc

Suốt mấy tháng qua, lặng lẽ trong căn phòng nhỏ mà người em thương tình cho tá túc, chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vừa chống chọi với những cơn đau đang ngày đêm hành hạ bởi chứng hở van tim 2 lá, vừa ngậm ngùi nén giọt buồn thương cho phận người chịu nhiều bất hạnh…

Đến với nhau trong hoàn cảnh khó nghèo, vợ chồng chị Thủy phải sống tha hương nơi đất khách quê người. Cần mẫn, siêng năng, anh chị không hề từ nan bất cứ việc gì để có tiền trang trải cuộc sống gia đình. Vậy mà, hơn 3 năm qua, giọt đắng, giọt cay cứ như con sóng ngày đêm vỗ về, làm tràn thêm bao khó khăn, trăn trở.

Chị Thủy và đứa con gái nhỏ

Nơi căn phòng trọ của công nhân nghèo, đã không biết bao lần, nhịp đập nơi con tim yếu ớt của chị cứ nặng dần sau mỗi cơn đau để rồi lo lắng, băn khoăn cứ nghẹn đắng trong lòng. Khó nghèo, bệnh tật chất chồng, thế nhưng, chưa một ngày anh chị lùi bước trước những gian nan. Vậy mà, hạnh phúc với chị sao quá monh manh! 3 năm chia ngọt sẻ bùi, 3 năm nghĩa vợ chồng phút chốc vụt tan, anh qua đời trong một tai nạn giao thông để lại trong lòng chị bao nỗi niềm xót đau, tủi phận…

Không còn một bờ vai san sẻ, tựa nương, chị Thủy càng xót lòng hơn khi nhìn đứa con gái mới chập chững biết đi đã sớm vắng đi bàn tay cha dìu dắt. Không đất, không nhà, không nghề nghiệp ổn định, nỗi mất mát, chia ly vẫn còn hằn sâu trong trái tim đau thì căn bệnh tim của chị ngày càng trở nặng.

Chị Thủy mắc phải căn bệnh hở van tim hai lá

Không thể làm nổi việc gì, cuộc sống của hai mẹ con chỉ biết trông nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của bà con, hàng xóm xung quanh. Thế nhưng, sự sống mong manh, lòng chị càng ngổn ngang trăm mối. Không biết rồi đây, một gia đình chỉ còn lại lẻ loi hai mẹ con có còn bước tiếp cùng nhau trên đoạn đường đời… Không biết rồi đây, khi sức khỏe chị ngày một hao mòn, cánh chim non yếu ớt này sẽ ra sao nếu vắng đi vòng tay mẹ… Có lẽ, trong giai đoạn thắt ngặt nhất đời mình, chị vẫn cần lắm những bàn tay nhân ái sẻ chia để sự sống sẽ được kéo dài, để hạnh phúc giản đơn có mẹ, có con vẫn còn ấm mãi… 

Chồng qua đời, chị phải làm đủ mọi công việc để lo cho cuộc sống của hai mẹ con

mặc dù mình đang bị bệnh tim hành hạ

3 năm nên nghĩa vợ chồng, dẫu gia đình vẫn còn chật vật lắm với những tháng ngày chạy gạo từng bữa ăn nhưng chị vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao khi có chồng con bên cạnh. Vậy mà, suốt mấy tháng qua, thời gian giống như liều thuốc đắng mà chị phải cố chống chọi để níu kéo sự sống bản thân vừa chở che cho con trong chuỗi ngày mất mát.

Ở tuổi ngoài đôi mươi, chị hiểu rằng, cuộc đời là một hành trình dài và đầy thử thách luôn đòi hỏi con người phải có ý chí và nghị lực để vượt qua. Cố nén cơn đau, chị lặng lẽ đi làm cỏ, hái bông bí thuê nơi nông trường kiếm ít đồng bạc lẻ lo lắng cho con. Dẫu nhiều lần bệnh tình trở nặng, chị ngất xỉu trên đồng nhưng sự gắng gượng ấy không chỉ cho thấy chị là người phụ nữ giàu nghị lực vươn lên mà còn là tình thương của một người mẹ mong bù đắp cho con những thiếu thốn mà trẻ thơ sớm gánh chịu. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Chị Nguyễn Thị Thủy, ấp 1 Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *