Bên bờ hạnh phúc

Do không thể kham nổi việc nặng vì bệnh trĩ thường xuyên hành hạ nên sau một quãng thời gian dài đi ghe cào thuê trên biển, anh Trương Văn Toàn đành trở lại quê hương sống đắp đổi bằng đủ mọi nghề để trang trải cuộc sống gia đình.

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 79: Chị Lê Thị Lan

Là con lớn trong một gia đình có 7 anh chị em, anh Toàn sớm trải qua những chuỗi ngày khó nhọc để giúp mẹ cha nuôi dạy các em. Giờ đây, khi đã có gia đình riêng nhưng không có đất đai, không nghề nghiệp ổn định, anh phải bươn chải khắp nơi để chữa bệnh cho vợ và nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Giờ đây, không chỉ có nỗi lo gánh nặng áo cơm, anh còn vấn vương bao niềm trăn trở khi biết tìm đâu ra số tiền hơn 100 triệu đồng giúp vợ mổ tim sau 10 năm dài bệnh tật đeo mang…

Anh Toàn – chồng chị Lan – vất vả làm thuê lo cho vợ và hai con

 

Dù sức khỏe ngày càng sa sút nhưng để san sẻ gánh nặng với chồng, mỗi ngày, trong căn nhà được lối xóm giúp dựng lại sau khi đã sập vì giông bão, chị Lê Thị Lan cùng cô con gái út – Nhựt Linh – nhận gọt hạt điều thuê để đổi lấy 10.000 đồng tiền công cho một ngày miệt mài lao động.

Chị Lan và bé Nhựt Linh nhận hạt điều về gọt để kiếm thêm thu nhập cho gia đình

 

Sinh ra trong một gia đình có đến 12 anh chị em, chị Lan đã trải qua một tuổi thơ đầy lam lũ. Hạnh phúc thật sự đến với con người này khi bản thân chị tìm thấy niềm vui bên chồng và một tổ ấm luôn rộn vang tiếng cười con trẻ. Nhưng rồi, bệnh tật cứ liên tục ập đến đã khiến chị từ một người vợ, người mẹ đảm đang trở thành gánh nặng của gia đình. Có ai biết, trước khi phát bệnh tim, chị đã một lần nhập viện để mổ ruột thừa và một lần buộc phải phẫu thuật vì sinh khó. Để có tiền trang trải cho hai lần phẫu thuật và chạy chữa thuốc thang mỗi lần bệnh tim trở nặng, gia đình đã vay nợ gần 40 triệu đồng.

Sự chăm sóc ân cần của bé Nhựt Linh là niềm an ủi lớn nhất giúp chị Lam vượt qua những cơn đau tim hành hạ

 

Khó khăn chồng chất khó khăn, chị càng buồn hơn khi phải chứng kiến hai đứa con lần lượt nghỉ học để đi làm giúp đỡ mẹ cha. Đứa con trai lớn 21 tuổi của chị – em Trương Văn Cứng – đi ghe cào thuê và hơn nửa năm qua, em vẫn không có điều kiện trở về thăm mẹ. Vì vậy, niềm an ủi lớn nhất với chị Lan lúc này chính là sự chăm ngoan của cô con gái út – Nhựt Linh.

Thời gian rảnh, Nhựt Linh còn đi bán vé số

 

Dù có thành tích học tập khá tốt, nhưng trước những khó khăn của gia đình, Nhựt Linh buộc phải tạm gác lại ước mơ đến trường sau 5 năm được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bè bạn. Mỗi ngày, bên cạnh việc gọt vỏ hạt điều, em còn tranh thủ đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Lặng lẽ giúp mẹ vượt qua những cơn đau nhưng bản thân em lại đang cố chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh ruột từ năm 8 tuổi.

Trong những ngày lên thành phố mổ tim, anh Toàn luôn là người chăm sóc, động viên cho chị Lan để chị có thể vượt qua ca phẫu thuật thành công

 

May mắn thay, chị Lan đã nhận được sự giúp đỡ từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre tỉnh  – đơn vị đã vận động tài trợ chi phí mổ cho chị từ Ban Quản lí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng ĐBSCL tỉnh Bến Tre và Đài PT-TH Vĩnh Long. Bên cạnh đó, chị còn được Công ty Thanh Sơn Hóa Nông hỗ trợ 10 triệu đồng để góp phần chia sẻ bớt những khó khăn mà gia đình đang gặp phải.

 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Chị Lê Thị Lan, ấp Vinh Thái, xã Vang Qưới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Văn Xuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *