Bên bờ hạnh phúc

Mỗi mùa mưa đến là lúc chị Châu Thị Giàu – mẹ của em Ngô Bảo Trân – phải đối diện với cảnh nước ngập, gió lùa để chuẩn bị bữa cơm gia đình mà lòng trĩu nặng những âu lo…

Chị Giàu và bé Bảo Trân

Hơn 3 năm, kể từ ngày chồng qua đời vì bệnh tật, tổ ấm nhỏ bé của chị đã vắng đi hình bóng của một người chồng, người cha, đã thiếu đi một bờ vai nương tựa. Biến cố ấy đã dần trôi xa và nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai nhưng trong chị vẫn còn đó nỗi buồn và cả sự hụt hẫng khi bản thân vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một gia đình còn ngổn ngang trong khó nghèo và một đứa con đang mỏi mòn vì bệnh tật bấy lâu…

 

Cháu Bảo Trân mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh và thường xuyên bị 

những cơn đau hành hạ

Sinh ra với một trái tim không lành lặn, cô bé đang học lớp 2 và là đứa con duy nhất của chị Giàu – em Ngô Bảo Trân – lớn lên từ những đồng tiền làm thuê ít ỏi của mẹ. Tuổi thơ em không có những cánh diều, không có những lúc đùa vui trong vòng tay cả mẹ lẫn cha. Có những lúc mẹ đi làm xa, em phải ở nhà thui thủi một mình và niềm an ủi của em là những phút giây được nắn nót theo từng con chữ, được đọc những bài vần và nuôi dưỡng những ước mơ. 

Niềm vui duy nhất của Trân là được nuôi dưỡng ước mơ học tập

 

Nếu như các bạn được đến trường bằng những con đường thênh thang rộng mở, thì mỗi bước em đi lại nhiều lắm những chông gai. Từ lúc được cắp sách đến trường đến nay, dù nắng hay mưa, dù những cơn đau có thể bất ngờ ập đến, nhưng ít khi nào Bảo Trân chịu nghỉ học. Với em, mái trường là ngôi nhà thứ 2, là nơi em gởi gắm những ước ao, nơi tìm thấy sự yêu thương và sẻ chia từ thầy cô, bè bạn. Và có lẽ, những tình cảm chân thành ấy đã mang đến cho em niềm vui sống, cho em động lực và cả sự tự tin vượt qua bệnh tật để dâng lên mẹ những điểm 10 tươi thắm.

Được đến trường đối với Trân là niềm vui sướng lớn lao

Tuy có thành tích học tập khá giỏi, thế nhưng, những cơn đau, những chuỗi ngày thiếu trước hụt sau đã khiến con đường đến trường với em sao cứ ngày một xa hơn. Giờ đây, khi thể xác hao mòn, gia đình hoàn toàn bất lực để tìm ra số tiền 50 triệu đồng tiến hành phẫu thuật, Bảo Trân chỉ biết lặng lẽ chịu đựng để mong chờ, để hi vọng một điều kì diệu sẽ đến và cho em một tương lai tốt đẹp ở ngày mai…

Trước hoàn cảnh đáng thương của một cô bé chăm ngoan, học giỏi, bên cạnh sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của Đài PTTH Vĩnh Long, chi phí ca mổ của em Ngô Bảo Trân đã được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM tài trợ. Qua đó, nó đã mở ra một cơ hội thật tốt để Bảo Trân có được một trái tim khoẻ mạnh, và điều này không những mang lại niềm cho gia đình mà còn đem đến niềm phấn khởi cho tất cả những người đã quan tâm và giúp đỡ em trong thời gian qua.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Châu Thị Giàu (Mẹ của em Ngô Bảo Trân), ấp Kosla, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *