Bên bờ hạnh phúc

15 tuổi, lẽ ra, em được cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa, cái tuổi với  bao ước mơ tươi đẹp nhưng với em Nguyễn Thị Mỹ Linh, ngụ tại ấp Quang Mẫn, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thì cả tuổi thơ gần 10 năm trôi qua phải gắn chặt với chiếc xe lăn. Ước mơ đến trường em đành xếp lại bởi giờ đây, việc tự chăm sóc cho bản thân mình, Mỹ Linh cũng phải nhờ mẹ giúp.

Căn bệnh viêm tủy thắt ngang quái ác đã tiềm tàng trong người em từ ngày thơ bé để rồi năm lên 6 tuổi, sau một lần té ngã, căn bệnh của em phát triển nặng thêm. Từ đó đến nay, Linh chỉ quẩn quanh nơi góc nhà bởi không ít lần em phải hứng chịu nỗi mặc cảm do không làm chủ được nửa phần thân dưới của mình trong sinh hoạt hằng ngày. Đớn đau vì bệnh tật là thế nhưng những lúc không bị bệnh tật hành hạ, em vẫn cố gắng giúp mẹ trông chừng đứa em út vừa lên 2 để vơi đi phần nào nỗi nhọc nhằn của mẹ cha, để thấy mình không là gánh nặng và để làm tròn trách nhiệm của một người chị lớn trong gia đình.

Cứ mỗi tuần 1 lần, anh Lâm – ba bé Linh – lại chính tay ẵm con gái vượt quãng đường gần 30 km đến bệnh viện để thay ống và lấy thuốc cho con. Anh không muốn đứa con gái bất hạnh của mình phải chịu thêm đau đớn nào nữa. Bao nhiêu tình yêu thương anh muốn dồn hết cho bé Linh bời giờ đây, sự sống của em chỉ còn tính từng ngày.

Từ khi Linh trở bệnh, gia đình trở nên khó khăn, mọi gánh nặng dường như đổ dồn lên vai anh Lâm mà nặng nề hơn cả là số nợ ngân hàng 10 triệu đồng gia đình vay để cải tạo đất làm ăn từ nhiều năm trước. Nỗi lo như càng trĩu nặng hơn khi anh Lâm trải qua 2 lần phẫu thuật bao tử thì sức khỏe kém đi nhiều. Bệnh của Mỹ Linh chưa khỏi thì gần đây, đứa con út lên 2 của anh chị bỗng dưng mắc bệnh động kinh. Khó khăn chồng chất khó khăn nên anh chị chẳng biết làm gì hơn là quần quật từ sáng đến tối, không nề hà bất cứ công việc gì chỉ để kiếm thêm tiền lo cho con cái và cha mẹ già và hy vọng một ngày nào đó, các con mình rồi sẽ khỏi bệnh, sẽ được đi lại trên đôi chân của chính em và được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác dẫu biết rằng, hy vọng đó thật quá mong manh.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Anh Nguyễn Quang Lâm (cha của em Nguyễn Thị Mỹ Linh) , tổ 6, ấp Quang Mẫn, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 127: Em Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phúc Như 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *