Bên bờ hạnh phúc

Có đứa trẻ nào lại không muốn mình được thỏa thích chơi đùa, chạy nhảy. Có cha mẹ nào lại không muốn nhìn con cái khỏe mạnh. Thế nhưng, cái nghèo, những lo lắng vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày đã biến những điều mong mỏi tưởng chừng như rất giản đơn ấy trở thành ước mơ mà có lẽ không bao giờ vươn tới được.

Tuyết Anh (bên trái, ngoài cùng) bị căn bệnh tim hành hạ suốt 14 năm qua

 

Em Nguyễn Thị Tuyết Anh, quê ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bị tim bẩm sinh, chứng hẹp hở van động mạch chủ và hở van hai lá. Bệnh viện có chỉ định mổ gấp với chi chí ca phẫu thuật hơn 60 triệu đồng. Với những gia đình có điều kiện thì số tiền này cũng không phải là nhỏ, huống chi với cha mẹ của Tuyết Anh – những người dân nghèo dựa vào sức lao động và mồ hôi, nước mắt để đổi lấy miếng cơm manh áo hàng ngày.

Chương trình Trái tim nhân ái của Đài PTTH Vĩnh Long đến thăm gia đình em Tuyết Anh vào mùa nước nổi. Ba đứa trẻ nheo nhóc trong cái tổ ấm bé nhỏ, xác xơ khiến những ai chứng kiến đều không khỏi chạnh lòng. Đứa út đang bị sốt cao còn đứa lớn thì xanh xao và hơi thở khó nhọc. Suốt 14 năm qua, em Nguyễn Thị Tuyết Anh luôn phải chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh tim quái ác. Những nhịp đập bất thường khiến em chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không có tiền cho em đi điều trị.

Có lẽ, Tuyết Anh cũng từng ấp ủ nhiều hoài bão, mong muốn khi mình lớn lên sẽ là bác sĩ hay cô giáo. Nhưng với em, có lúc, những ước mơ ấy thật xa xôi khi mà mơ ước bình dị nhất cho sức khỏe của mình cũng khó có thể thực hiện. 14 năm chống chọi với căn bệnh tim bằng những liều thuốc cầm chừng, yếu ớt với những bước đi trong khó nghèo và bệnh tật, con đường đến trường của em như dài hơn, xa hơn và có đủ mùi vị của đắng, cay…

Mẹ của em Tuyết Anh chèo xuồng đi bắt ốc đắp đổi qua ngày

 

Giữa cái tĩnh lặng, mênh mông của đời lao động nghèo mưu sinh theo con nước, mẹ của Tuyết Anh có khi đi cắt cỏ mướn, rải rơm, có khi thì chèo xuồng đi bắt ốc, đem ra chợ bán. Hôm nào ốc được giá thì còn mua thịt, cá cho các con, còn những hôm không bán được, mớ ốc trở thành bữa cơm đạm bạc của gia đình.

Đội trên đầu cái nắng, gánh trên vai nỗi lo về cuộc sống của cả nhà, những người dân làm thuê, làm mướn như anh Tâm – ba của Tuyết Anh – dường như quên hết tuổi xuân, những vui buồn thường nhật và sự lao nhọc của bản thân chỉ để xua đi cái nghèo. Đằng sau những nỗ lực, cố gắng ấy là căn bệnh đau khớp hành hạ anh suốt mấy chục năm nay. Thế nhưng, cái nghèo thì chưa dứt mà căn bệnh tim của đứa con lại khiến người cha, người mẹ ngày càng héo hon, bất lực vì không thể làm gì để cho con khỏi bệnh.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, mặc dù bị bệnh nhưng Tuyết Anh vẫn đi cắt cỏ mướn, đỡ đần cho cha mẹ. Sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề nên trong em, ý thức lao động hình thành từ rất sớm như là một bản năng để sinh tồn.

Mặc dù bị bệnh nhưng Tuyết Anh vẫn đi cắt cỏ mướn, đỡ đần cho cha mẹ

 

Sau 14 năm mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh, cuối cùng, em Tuyết Anh cũng đã có cơ hội đến bệnh viện để phẫu thuật nhờ sự giúp đỡ kịp thời từ chương trình Trái tim nhân ái và Công ty Thanh Sơn hóa nông. Hành trang quý giá nhất mà Tuyết Anh mang theo trong chuyến phẫu thuật lần này chính là tình cảm của bà con ở ấp Trường Lợi, sự quan tâm của cộng đồng xã hội và trên hết là một niềm tin giành lại sự sống cho quả tim đau. Ca phẫu thuật của em rất thành công. Vậy là từ nay, Tuyết Anh đã có thể sống, học tập với trái tim lành lặn và khỏe mạnh.

Niềm vui mừng của gia đình Tuyết Anh và bà con lối xóm khi em tìm lại được trái tim khỏe mạnh sau ca phẫu thuật thành công

 

Các nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cho gia đình em Nguyễn Thị Tuyết Anh xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Tuyết, ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 

Mai Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *