Bên bờ hạnh phúc

Anh là Nguyễn Văn Tâm – người con trai Bến Tre giỏi giang bị sốt bại liệt từ nhỏ, chị là Lê Thị Thọ – người con gái Thanh Hoá hiền lành lại mắc bệnh tim. Hai mảnh đời bất hạnh ấy đến với nhau bằng một yêu rất đẹp nhưng nay, xen lẫn trong niềm hạnh phúc, anh chị đang phải nặng lòng vì nỗi đau bệnh tật cứ mãi vây quanh.

Chị Thọ là con út trong một gia đình có 3 anh em, vì gia cảnh quá khó khăn nên năm 19 tuổi, chị rời quê vào TP.HCM làm công nhân may kiếm tiền giúp đỡ mẹ cha. Nơi xứ lạ quê người, chị đã gặp anh Tâm – một chàng thanh niên tốt bụng và có hoàn cảnh éo le đang vất vả làm thuê. Anh Tâm và chị Thọ đến với nhau từ sự đồng cảm sâu sắc vì những bất hạnh mà cả hai phải gánh chịu từ những ngày thơ ấu. Vì vậy, dù có khó khăn, cực khổ đến đâu, anh cũng dành cho chị một tình yêu thương trọn vẹn và tình cảm đó từ lâu đã trở thành liều thuốc tinh thần, là sức mạnh để chị có thể đương đầu trước sự hành hạ của bệnh tật.

 Chị Lê Thị Thọ

 

Kể từ ngày phát bệnh tim cách nay hơn 2 năm, hàng ngày, chị Lê Thị Thọ phải nhờ đến sự chăm sóc của mẹ chồng – bà Lê Thị Giang, người có sức khoẻ rất yếu với 2 lần phẫu thuật u xơ tử cung – để duy trì sự sống. Kết hôn cùng anh Tâm chưa được bao lâu, những ước mơ vẫn chưa thành hiện thực thì chị Thọ lại mang thai ngoài tử cung, đồng thời phát hiện mang trong người căn bệnh tim hẹp – hở van tim hai lá. Bất hạnh bất ngờ ập đến, chị vừa nén nỗi buồn không giữ được con, vừa phải cam chịu những cơn đau tim thường xuyên hành hạ. Sức khỏe và tinh thần ngày càng suy kiệt, nhưng trong nỗi niềm tâm sự ấy, chị càng buồn hơn khi biết mình là gánh nặng để chồng phải ngày đêm vất vả sớm hôm…

Từ ngày trở về quê sinh sống, anh Tâm vừa phải lo cho vợ, vừa thay hai người anh lớn quán xuyến công việc gia đình. Gánh nặng chồng chất trên vai, không nghề nghiệp, không đất đai, anh đã lấy nghề giăng cá đối làm kế mưu sinh đắp đổi qua ngày. Công việc dẫu không quá nặng nhọc nhưng anh phải dậy sớm thức khuya, phải canh theo từng con nước mới bắt được vài con cá sau một ngày lên đênh trên sông nước…

Anh Tâm lấy nghề giăng cá đối làm kế sinh nhai

 

Cuộc đời anh không có được nhiều may mắn khi một cơn sốt vào năm 2 tuổi đã khiến một chân gần như bị liệt hoàn toàn. Lớn lên với biết bao khó nhọc, học hành dở dang, thế nhưng, vượt lên nỗi bất hạnh đó, anh vẫn luôn vui sống để làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Vì vậy, trước bao biến cố xảy ra, người ta thấy anh vẫn là chỗ dựa vững chắc cho vợ chống chọi cùng bệnh tật. Và với những đồng tiền ít ỏi mà anh kiếm được sau một ngày giăng cá, chúng ta không khỏi xót xa khi hiểu rằng, số tiền 90 triệu đồng để tiến hành phẫu thuật cho vợ với anh chỉ mãi là một mơ ước quá xa xôi…

Trước nỗi lo chung của gia đình, cha anh Tâm – ông Nguyễn Văn Kết – đã vay nợ gần 40 triệu đồng để chữa bệnh cho vợ và con. Cả một đời tất bật với công việc làm thuê nhưng ông vẫn chưa thể sống được những ngày an nhàn như ước nguyện. Từ lúc bệnh tình của chị Thọ ngày thêm sa sút, ông lại lao lực nhiều hơn và thường xuyên vắng nhà để phải đi làm xa. Cả một đời hi sinh vì gia đình, nay con bệnh nặng, ông lại canh cánh trong lòng bao nỗi âu lo.

Nếu như bệnh tật làm cho trái tim chị nhói lên những cơn đau, thì sự cơ cực của những người thân mới là nỗi đau lớn nhất mà chị đã cố giấu đi nơi đáy lòng sâu thẳm. Vốn bản tính chịu thương, chịu khó nên những lúc bệnh tình thuyên giảm, chị lại cố gắng đỡ đần mẹ cha để chồng an tâm đi làm xa mỗi dịp nước lên, mùa đến. Sự quyết tâm ấy không những để chị cảm nhận được niềm hạnh phúc, mà còn là động lực để sống sao cho xứng đáng với tình thương to lớn mà mọi người dành cho chị. Chị không thể quỵ ngã trước cuộc đời, tương lai phía trước vẫn còn dài, anh Tâm và những người thân vẫn luôn rất cần chị. Vì vậy, chị hiểu, mình không được chùn bước, những khó khăn rồi sẽ qua, những điều tốt đẹp sẽ đến và hạnh phúc lại về để chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở của anh chị mãi được bay cao.

Anh Tâm vẫn luôn ân cần chăm sóc vợ trong cơn bệnh tật

 

Và để mang lại cho chị Thọ một trái tim lành lặn, bên cạnh sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre, sự hỗ trợ từ Đài PT-TH Vĩnh Long, Ban Quản lí Dự án hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL tỉnh Bến Tre đã tài trợ chi phí mổ tim cho chị. Mong rằng, với sự chung sức từ cộng đồng, chị Thọ sẽ có được một ca mổ thành công, sớm trở về với cuộc sống hạnh phúc bên chồng và những người thân yêu nhất.

 Chị Thọ được mổ tim và dần phục hồi sức khỏe

 

Thật vui mừng xiết bao khi sau một ca mổ tim kéo dài, chị Thọ đã dần tỉnh lại và dù trái tim vẫn còn rất yếu nhưng những nhịp đập đã ổn định hơn và bắt đầu cảm nhận cuộc sống xung quanh, nhất là tình yêu thương, sự quan tâm lo lắng của anh Tâm trong những ngày trong bệnh viện. Và có lẽ, chính sự động viên, chăm sóc ân cần, chu đáo đó đã tiếp thêm sức mạnh, giúp cho sức khỏe của chị Thọ ngày một khá lên. Trở về nhà với một trái tim tràn đầy sức sống, được đi trên chính đôi chân của mình, chị Thọ đã để lại phía sau hình ảnh một người phụ nữ mỏi mòn vì bệnh tật, bỏ lại những tháng ngày lo lắng, suy tư.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình, xin liên hệ theo các địa chỉ:

1/ Chị Lê Thị Thọ, ấp 8, xã Tân An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *