Bên bờ hạnh phúc

"Vậy là đã hơn 6 tháng qua mình trở thành sinh viên năm thứ 1 khoa Luật của trường Đại học Cần Thơ. Khu kí túc xá và giảng đường đại học đã dần quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của mình, thế nhưng, mình vẫn cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê rất nhiều…Hơn mấy tháng qua chưa về nhà, không biết ở nhà một mình cha xoay sở cuộc sống như thế nào? Không biết mỗi khi trời trở gió cha có lại trở cơn đau nhức?…Cô bé Nguyễn Thị Mỹ Tiên vẫn thường hay viết nhật ký cho mình sau những giờ rời giảng đường về kí túc xá, sau những buổi tối tranh thủ nhận thêu tranh chữ thập gia công để gói ghém ít tiền trang trải cho chi phí học tập tại đại học Cần Thơ.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 327: Em Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Mỗi ngày được đi học, tiếp thu những kiến thức mới làm hành trang cho bước đường tương lai, đối với Mỹ Tiên luôn là niềm vui bình dị nhưng lớn lao. Bỏ lại đằng sau những câu chuyện buồn suốt năm tháng tuổi thơ, Mỹ Tiên vẫn lạc quan và tự tin trên con đường mà em đã chọn và quyết tâm vượt khó. Dù rằng, chặng đường đến lớp còn biết bao vất vả, gian nan…

Hơn 3 tháng rồi, Tiên chưa được trở về nhà thăm cha vì bận bịu học tập và tận dụng tối đa mọi khoản chi phí cho sách vở. Hiểu được niềm ước ao, mong mỏi của cô trò nhỏ luôn mang nặng ưu tư và giàu tình cảm dành cho gia đình, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin đã gợi ý cho em một chuyến trở về nhà sum họp cùng gia đình ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mỹ Tiên hào hứng và hạnh phúc vì biết rằng em sắp được gặp lại người cha thân yêu – người đã luôn tận tuỵ hi sinh và dành trọn tình yêu thương cho các con…

Ông Nguyễn Văn Liệt không nhớ chính xác mình đã sống với nghề thợ rèn bao nhiêu năm, chỉ biết rằng từ thời trai trẻ, ông đã gắn bó với từng tia lửa đỏ, độ nóng của bếp lò và bụi than bay để đánh đổi từng đồng tiền ít ỏi chăm lo cho gia đình. Cũng chính vì lòng yêu nghề, không quản ngại khó khăn, một tai nạn rủi ro khiến bụi tro bay vào mắt dẫn đến một bên mắt của ông đã vĩnh viễn bị hư. Thế nhưng, sau sự cố thương tâm đó, ông Liệt vẫn dấn thân với nghề thợ rèn mà không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ cho mình. Chính lò rèn nhỏ bên hiên nhà này đã giúp ông nuôi nấng các con nên người suốt gần 20 năm qua…

Giọt nước mắt đau thương ông đã cất riêng cho mình từ ngày vợ dắt theo đứa con gái út nhỏ bỏ ra đi, giữa những ngày ông đau bệnh, gia cảnh túng quẫn và 4 đứa con gái đang ở tuổi ăn, tuổi lớn. 

Biết bao lần mồ hôi và nước mắt đã lặng lẽ rơi bên bếp lò, những giọt mồ hôi của những ngày làm đến kiệt sức, những giọt nước mắt vì khói nóng, vì bụi bay hay vì những nỗi buồn lặng lẽ kéo dài. Thế nhưng ông đã lấy đó làm nghị lực sống và trao cho các con niềm tin và ý chí học tập…

Mái nhà nhỏ của ba cha con chỉ đơn sơ với chái lá nhỏ nhưng thật ấm lòng khi những ngày rảnh rỗi, hai chị em Mỹ Hằng và Mỹ Tiên có thể thu xếp việc học tập để trở về thăm cha…

Chị lớn mất đi, chị ba đi lấy chồng xa, Mỹ Hằng là chị thứ tư trong nhà, cũng là người chị duy nhất Mỹ Tiên có thể sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn sau bao ngày xa cách. Hiện tại, Mỹ Hằng đã học xong chương trình Cao đẳng kế toán tại Đại học Tiền Giang, thời gian này em đang sắp xếp đi làm thêm và tìm công việc làm thích hợp với ước mong đỡ đần cho cha và hỗ trợ cho em gái một phần chi phí học tập.

Thương cho các con bao nhiêu, ông Liệt lại thêm ngậm ngùi khi nhớ về cô con gái Mỹ An ngoan hiền, học giỏi. Mỹ An từng là tấm gương hiếu học cho các em noi theo. Nhớ về con, ông không quên những ngày một mình bươn chải, một mình chứng kiến con bị cơn đau bệnh dày vò và mất đi khúc ruột yêu thương.

Bữa cơm sum họp dẫu đơn sơ nhưng ấm áp tình thương lớn lao mà ông dành cho các con, với Mỹ Tiên những phút giây ít ỏi, ý nghĩa như thế này được ở bên cha, bên chị gái là niềm động lực lớn lao giúp em thêm vững tin trở lại giảng đường, viết tiếp cho con đường tương lai ấp ủ bao ước mơ…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Thị Mỹ Tiên, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tường Vi 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *