Bên bờ hạnh phúc

Kiến thức bao la, sự học chẳng bến bờ…Câu nói quen thuộc đó dường như đã trở thành động lực luôn thôi thúc các em học trò phải miệt mài trau dồi học tập, chuẩn bị cho mình hành trang tri thức vững vàng để mai sau giúp ích cho đời. Niềm say mê học tập đó rất đáng được trân trọng, nhất là với những em học sinh nghèo khó, có số phận kém may mắn bởi giữa muôn vàn khó khăn thiếu thốn, các em chẳng những có thể bắt kịp bạn bè học tốt mà còn tỏa sáng với những thành tích học tập nổi bật đáng khen. Và em Nguyễn Thị Mỹ Chi học sinh lớp 12KD2, trường THPT Chợ Gạo là một tấm gương vượt khó điển hình như thế.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 323: Em Nguyễn Thị Mỹ Chi

Mỹ Chi vốn sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, ba mẹ mưu sinh bằng những công việc làm thuê mướn vất vả. Trước đây cha em làm nghề phụ hồ, còn mẹ thì bán hàng rong, nguồn thu nhập bấp bênh, cuộc sống của gia đình Chi chỉ tạm đắp đổi qua ngày. Không có được điều kiện học tập đầy đủ như bạn bè cùng lớp vậy mà thành tích học tập của Mỹ Chi luôn là niềm tự hào của thầy cô trong suốt những năm qua. Em từng mang về cho trường nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Olympic và kỳ thi cấp quốc gia. Và mới đây, Mỹ Chi vừa giành giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử.

Trong câu chuyện của cô trò nghèo này, có một điều mà qua lời kể của Mỹ Chi làm chúng tôi hết sức ấn tượng đó là em có được thành tích học tập xuất sắc, ngoài sự cố gắng của bản thân, phần nhiều là nhờ cha em, ông là người đã hun đúc và gieo vào lòng cô trò nhỏ niềm đam mê học tập từ những ngày còn thơ ấu. Nhưng, ngày mà Mỹ Chi được đặt chân vào ngôi trường THPT Chợ Gạo với thành tích thủ khoa cũng là lúc cha em đột ngột qua đời vì cơn đột quị. 

Sớm mất đi vòng tay bảo bọc của cha thế nhưng bao năm qua em vẫn nhớ mãi hình ảnh người cha gầy gò sớm hôm đội nắng, vắt kiệt sức mình làm lụng lo lắng cho gia đình, chắt chiu mua cho em từng cây viết, quyển tập. Chi đang cố gắng mạnh mẽ hơn đối mặt với bao khó khăn để vững bước đến trường, thực hiện được ước mơ tương lai mà sinh thời, cha em đã luôn kỳ vọng vào đứa con gái nhỏ yêu thương.

Mang nỗi đau tinh thần quá lớn vì người bạn đời sớm vĩnh viễn ra đi, bà Trần Thị Hồng, mẹ của Mỹ Chi phải cố vượt qua quãng thời gian dài đầy khó khăn để gắng gượng nuôi con ăn học. Hàng ngày phải vượt qua chặng đường vài chục cây số đi đến nhiều rẫy xa để lấy rau từ sáng sớm, bà Trần Thị Hồng, mẹ của Mỹ Chi bắt đầu một ngày mưu sinh khó nhọc trên chiếc xe đạp quen thuộc của mình. Đây là nghề mà bà đã gắn bó trong mấy mươi năm qua, trước đây chỉ là đỡ đần cùng chồng gánh áo cơm nhưng giờ đây đó lại là nguồn thu nhập chính của hai mẹ con Mỹ Chi.

Khó khăn chưa dừng lại khi kế mưu sinh quá bấp bênh vất vả, bà Hồng còn nhiều lần gặp tai nạn giao thông trên đường đi bán rau, nặng nhất là lần chấn thương ở vùng đầu ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thế nhưng khi tiền vay mượn chạy chữa bệnh tình chưa trả xong, bà lại lao vào công việc, những cơn chóng mặt nhức đầu do di chứng sau tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra. Có lẽ chính tình thương dành cho con, đã giúp bà Hồng vượt qua được tất cả, xem như đời mình đã quen với sóng gió gian nan, cố gắng làm lụng hết sức mình chỉ mong dành cho con chút bình yên trên đường đời.

Suốt bao nhiêu năm qua, dù không có điều kiện học tập tốt nhất, ít cơ hội tiếp xúc với những phương tiện hỗ trợ học tập, Mỹ Chi vẫn cố gắng theo cách riêng của mình, đó là học ở thư viện, học ở thầy cô và các bạn của mình. Nhiều năm liền, Mỹ Chi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường. Mỹ Chi nhận ra được thế mạnh của mình, ngành nghề mà mình yêu thích đó là lĩnh vực du lịch. Gác lại bao nỗi trăn trở do hoàn cảnh nghèo túng em càng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn bởi em hiểu rằng từng bài học mà em chăm chỉ góp nhặt hôm nay chính là chiếc chìa khóa quan trọng biến ước mơ của mình thành hiện thực trong tương lai…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Nguyễn Thị Mỹ Chi, lớp 12KD2, trường THPT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *