Bên bờ hạnh phúc

Dừng chân ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm vào những ngày cuối năm, những người thực hiện chương trình cảm nhận được không khí rộn ràng, nhộn nhịp của vùng đất nổi tiếng nắng, gió cùng nền văn hóa Chăm pa độc đáo, lâu đời ở Ninh Thuận. Thế nhưng, giữa đâu đó ồn ào phố thị, chúng tôi đã bắt gặp câu chuyện đời nhiều gian khó của gia đình em Nguyễn Xuân Thêm, học sinh lớp 12K2, trường THPT Tháp Chàm.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 377: Em Nguyễn Xuân Thêm

Thêm đã từng tâm sự "Từ trước tới giờ gia đình em chưa bao giờ có được một ngày yên ổn thật sự, hết khó khăn này lại đến khó khăn khác. Đầu tiên là mẹ bệnh, mẹ bệnh rất nhiều năm. Gia đình cũng cố chạy chữa cho mẹ để nhà có được sống hạnh phúc hơn. Những nỗi buồn đó chưa vơi đi thì cha em bị tai nạn lao động bị mù cả 02 mắt"

Mới hơn 10 tuổi, Xuân Thêm đã chứng kiến những bất hạnh đổ ập xuống mái tranh nghèo. Để rồi bây giờ, ở tuổi 17, biến cố đó vẫn còn là cú sốc lớn không chỉ với gia đình mà còn ảnh hưởng đến chuyện học hành của riêng em. Bởi để có tiền chạy chữa căn bệnh tai biến tưởng chừng như không qua khỏi của mẹ và đôi mắt của cha thì gia đình em đã phải bán đi một công đất duy nhất mà bao năm chắt chiu, dành dụm cha Thêm mới mua được. Không còn nguồn thu nhập, cuộc sống của gia đình Thêm phải lay lất trong chuỗi ngày bữa đói, bữa no.

Không muốn ảnh hưởng đến việc học của 3 đứa con nên hơn chục năm qua, ông Phú vẫn luôn mạnh mẽ rong ruổi trên khắp các ngõ ngách của phố phường để bán từng tờ vé số kiếm tiền lo cho gia đình. Thế nhưng, công việc buôn bán thường xuyên ế ẩm cộng thêm chi phí lo thang thuốc cho vợ mỗi tháng gần 1 triệu đồng khiến ông xót lòng khi nhìn Xuân Hay – anh trai của Thêm – phải dang dở học hành để nhường bước cho em. Nửa buổi đến trường, nửa buổi đi làm thêm, Xuân Thêm mong kéo dài việc học cho mình cùng đứa em trai út Xuân Thạch còn lại, đang học lớp 9. Nhưng với chi phí cho những năm cuối cấp khá cao thì gia đình Thêm có đủ sức cho các con được học hành đến nơi đến chốn?

Hơn nửa đời người với biết bao thăng trầm, mất mát, có lẽ giờ đây, tài sản lớn nhất mà cha mẹ Thêm có được là tình yêu thương vô bờ bến cùng quyết tâm lo lắng cho các con ăn học thành tài. Đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ, Xuân Thêm đã nỗ lực trau dồi kiến thức dù có khi nơi học tập của em chỉ gói gọn trong gian bếp nhỏ. Thiếu thốn mọi bề thế nhưng, trên gương mặt của cậu trò nhỏ vẫn luôn ngời sáng niềm tin cùng khát khao một ngày em sẽ thay mẹ cha gánh vác những nhọc nhằn, vất vả của gia đình. 

Lựa chọn con đường học vấn để giúp gia đình thoát khỏi khó nghèo nên 12 năm cắp sách đến trường, Xuân Thêm luôn đạt loại giỏi, đặc biệt là giải 3 môn Toán cấp thành phố và hiện tại em đang chuẩn bị ráo riết cho kỳ thi học sinh giỏi Toán vòng tỉnh sắp tới. Ấp ủ mang nhiều thành tích cao về làm niềm vui cho cha mẹ, chúng tôi tin rằng sự hiếu thảo cùng quyết tâm học tập của em sẽ mau chóng giúp gia đình vượt qua những tháng ngày gian khó. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Xuân Thêm, lớp 12K2, trường THPT Tháp Chàm, tp. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *