Bên bờ hạnh phúc

Tiếp nối hành trình Thắp sáng niềm tin, chúng tôi tìm về vùng duyên hải phía đông của tỉnh Tiền Giang và bắt gặp hình ảnh đầy nghị lực của cô học trò nghèo Nguyễn Thị Hoài Thu, ngụ Ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông. Ấn tượng đầu tiên về em, đó là một cô bé có dáng người gầy guộc, nước da đen nhẻm vì mỗi ngày hai lượt đội nắng đến trường với khoảng cách hơn 10 cây số.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 321: Em Nguyễn Thị Hoài Thu

Mỗi ngày nhọc nhằn tới trường trên chiếc xe đạp cũ quen thuộc, với Hoài Thu đó là niềm vui niềm hạnh phúc khó tả vì bao nhiêu năm qua hoàn cảnh gia đình luôn quẩn quanh trong túng thiếu, mỗi bước đến trường với em đều nặng gánh mưu sinh. Nhưng dù trải qua bao vất vả, đoạn đường đến lớp có xa xôi, nắng bụi, mỗi lúc trời mưa thì đường lầy lội, trơn trợt, vẫn không thể ngăn em hăng say đi tìm ánh sáng tri thức cho mình.

Qua mấy năm gắn bó, học tập ở ngôi trường THPT Gò Công Đông, niềm tin mãnh liệt vượt qua nghịch cảnh, quyết tâm học giỏi, thay đổi cuộc đời của Hoài Thu đã đọng lại trong lòng thầy cô một ấn tượng đặc biệt về em. Một cô học trò khá rụt rè khi tiếp chuyện, cũng như trong cách em giao tiếp với thầy cô, bạn bè, thế nhưng thành tích học tập của em lại luôn nổi bật, đáng khen.

12 năm gắn liền với những trang sách quyển vở, lòng say mê học tập và quá trình rèn luyện bền bỉ đã giúp Thu thể hiện năng khiếu vượt trội của mình ở môn Hóa học. Không những vậy Thu luôn cố gắng chăm chỉ học tốt tất cả các môn, và em luôn biết tìm tòi học hỏi, đưa ra phương pháp học tập hiệu quả để là một học sinh giỏi toàn diện của trường. Năm nay đã là năm học cuối cấp, lịch học dày đặc hơn nhưng vượt qua mọi khó khăn của hoàn cảnh, Thu không bỏ buổi nào, vì hơn ai hết em tin mỗi một ngày đến lớp là em đang được tiến đến gần hơn nữa ước mơ vào giảng đường Đại học mà mình hằng ấp ủ…

Lắng nghe những lời chia sẻ của Hoài Thu, chúng tôi cảm nhận được sự cố gắng hết mình của cô trò nghèo. Trong câu chuyện của em, đáng trân trọng hơn hết là giữa cái thiếu thốn, vất vả của hoàn cảnh khó nghèo thì đâu đó là thái độ sống tích cực, nhiệt huyết đầy sự lạc quan, dám đương đầu với thử thách của cô trò nhỏ…

Căn nhà cũ được dựng nên từ tình thương của bà con láng giềng, hơn 10 năm qua là nơi che mua che nắng cho 4 thành viên của gia đình Hoài Thu, từng cái cột cái kèo cũng đã bắt đầu cũ màu theo thời gian, nhưng nơi đây bao nhiêu năm qua vẫn tỏa sáng bao ước mơ cháy bỏng bởi thành tích học tập của cô trò nghèo hiếu học. Những tấm giấy khen đạt danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 tới nay vẫn được Hoài Thu lưu giữ như món quà tinh thần xua tan đi những nhọc nhằn của ba mẹ đang ngày đêm gồng gánh lo cho em có được tương lai tươi sáng hơn.

Nửa đời người với hơn 20 năm gắn mình với công việc làm thuê làm mướn, anh Nguyễn Văn Đông – cha của Hoài Thu, thấm thía nỗi cực nhọc mà đời nghèo ít chữ phải nếm trải. Thế nên, anh càng cố gắng nhiều hơn bởi cuộc đời anh chẳng có gì để lại cho các con ngoài những mong mỏi cho con có thêm con chữ để vững bước tương lai sau này…

Giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, điều khiến anh Đông cảm thấy lo lắng nhất là chứng kiến em trai Thu phải từ bỏ việc học đi làm thuê ở tận Long An, chỉ còn lại Thu quyết tâm bám lớp bám trường. Vì vậy, với Hoài Thu, anh đặt hết tâm tư để lo cho con được nối dài con đường học tập và cũng không thôi hy vọng có một ngày cậu con trai nhỏ cũng có điều kiện quay lại trường học. Thế nhưng ước mơ của anh vẫn cứ xa xôi bởi công việc làm thuê nơi vùng quê này vốn dĩ bấp bênh, có những hôm không ai thuê mướn anh lại phải lặn lội vào rừng bắt từng con chem chép đem về làm thức ăn để bữa cơm gia đình bớt phần đạm bạc. Đôi tay lao động không ngơi nghỉ, anh đâu chỉ có nỗi lo cơm áo của gia đình mà còn là bao nỗi trăn trở về việc học của các con, rồi căn bệnh hở đốt sống lưng của vợ ngày một trở nặng.

Gắng gượng cho qua những cơn đau khớp hành hạ, chị Hừng – mẹ em Thu vẫn cặm cụi với công việc tách càng ghẹ mỗi ngày. Mỗi kí thịt ghẹ thành phẩm, chị chỉ nhận được 20 ngàn đồng ít ỏi nhưng đó là cả tấm lòng của người mẹ mong chắt chiu cho con có được cây viết, quyển tập để đến trường.

Với thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng mỗi ngày, thì khoản nào là lo cho con học tập, khoản nào để ăn uống chi tiêu trong nhà,… những lo lắng tưởng chừng như đơn giản ấy lại là nỗi ám ảnh triền miên với người mẹ nghèo trong chuỗi ngày dài cuộc sống gia đình chìm trong gian khó và …chị không dám nghĩ đến bản thân với những căn bệnh hành hạ chưa được chữa trị cho đến nơi đến chốn … Bởi với chị, những thiệt thòi của con mới chính là nỗi đau âm ỉ khiến chị đau buốt nghẹn lòng.

Công việc gánh cát thuê của anh Đông ngày càng thất thường hơn, có những ngày ghe không cập bến, anh lại thất thiểu đi về với những nỗi lo canh cánh trong lòng về cảnh nhà thiếu hụt. Vừa lo cho Hoài Thu ăn học vừa phải kiếm tiền trị bệnh cho vợ nên sức khỏe của anh dường như ngày càng giảm sút. Dù vậy, bà con lối xóm ai thuê gì anh đều nhận làm. Ngày ngày người cha ấy vẫn kiên trì, nhẫn nại vượt mọi khó khăn để giữ niềm tin, ươm mầm hy vọng cho những đứa con của mình.

Ước mơ giản đơn, chỉ là được tiếp tục học hành của Hoài Thu khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương cho cô trò nghèo hiếu học. Cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, Hoài Thu tranh thủ đỡ đần mọi công việc nhà. Hình ảnh người cha hằng ngày nhọc nhằn với những công việc không tên để có tiền lo cho con tiếp tục đến trường, cả cái dáng người cặm cụi tách từng chiếc càng ghẹ của mẹ bất chấp những cơn đau của bệnh tật… càng giúp cho Thu quyết tâm hơn trong việc thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường Đại học của mình. Bởi, đó là con đường duy nhất có thể giúp em và gia đình vượt qua nghèo khó.

Vạch ra cho mình một hướng đi vững vàng trong tương lai, tin rằng những thành tích học giỏi nhiều năm liền và nghị lực vượt khó bền bỉ của Hoài Thu trong thời gian qua là hành trang hết sức quí báu trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức, tạo nền tảng vững chắc cho những ước mơ của em ngày mai sẽ được chắp cánh bay cao…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Nguyễn Thị Hoài Thu, Ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *