Bên bờ hạnh phúc

Vất vả trên bước đường mưu sinh, nhiều người vẫn hỏi nhau, tài sản lớn nhất của bạn là gì? Thật khó trả lời nhưng với bà Trịnh Thị Kim Liên ở thôn Lạc Thiện 1, thị trấn Đờ răn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng thì tài sản vô giá chính là 02 đứa con ngoan ngoãn cùng những tấm giấy khen với nhiều thành tích nổi trội mà các thành viên trong nhà luôn nâng niu, gìn giữ.

Cách đây hơn 50 năm, rời Nam Định, cha mẹ của Quý chọn vùng đất Đơn Dương – Lâm Đồng để khai hoang, lập nghiệp. Đất đai khô cằn nên cuộc mưu sinh của những người lao động nghèo như gia đình Quý chẳng mấy dễ dàng. Khi thì thiếu vốn, lúc thì mất mùa do thiên tai, hạn hán, lại thêm bệnh tật ập xuống, khiến cuộc sống của cả gia đình nhiều năm liền rơi vào cảnh  long đong.

4 năm nay, mẹ của Quý vừa bị khối u ở vùng bụng lại vừa mang thêm chứng bệnh tim, sức khỏe gần như suy kiệt. Còn cha Quý thì tuổi gần 80, không còn đủ sức để cáng đáng những công việc nặng nhọc, vì thế Nghĩa – chị của Quý đã phải tạm dừng việc học ở giảng đường, đi làm thuê phụ giúp gia đình, nhường cơ hội cho đứa em trai Văn Quý được bước tiếp vào ngưỡng cửa đại học.

Được cả gia đình vun đắp cho ước mơ đèn sách, nên Quý càng ra sức phấn đấu học để gặt hái thành tích. Liên tục mang về giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi Toán và giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh từ lớp 9 đến đến lớp 12, Văn Quý đang từng ngày viết lên mình cho những câu chuyện vượt khó học giỏi.

Lê Thị Nghĩa – chị của Quý – cô sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh từng nuôi dưỡng ước mơ trở thành một cử nhân tài năng, chăm lo cho cha mẹ và em trai, cùng giúp đỡ cho những bà con nghèo vào đây lập nghiệp có một cuộc sống mới khởi sắc hơn. Nhưng giờ đây, Nghĩa đành phải dang dở ước mơ, đi làm công nhân ở xưởng gỗ gần nhà  vì gánh lo toan áo cơm, bệnh tật của gia đình, và nhất là việc học của Văn Quý vẫn còn nặng trĩu.

Thấu hiểu sự hy sinh của chị và được mẹ cha đặt trọn niềm tin, Văn Quý đã nỗ lực hoàn thành rất tốt các môn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua và đang nóng lòng chờ đợi kết quả ngành Kinh tế của trường đại học quốc gia TPHCM. Ấp ôm nhiều hoài bão nhưng liệu cánh cửa tương lai có rộng mở với Văn Quý hay không khi chặng đường 4 năm ở giảng đường còn rất nhiều chi phí. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Lê Văn Quý, lớp 12A1, trường THPT Hùng Vương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *